T
tieuhoalong_102_galucsi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thái Lan vật lộn với lũ
QĐND - Chiều 21-10, nước lũ đã tràn vào một số khu dân cư ở phía Bắc thủ đô Băng Cốc sau khi chính quyền thành phố cho mở các cửa cống thoát lũ để dẫn nước vào một số dòng kênh. Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Dinh-lắc Xin-vắt (Yingluck Shinawatra) đã ban bố sắc lệnh thảm họa thiên tai khi trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở nước này đe dọa nhấn chìm Băng Cốc.
Một khu ngoại ô Băng-cốc bị ngập lụt hôm 20-10. Ảnh: AP
Tuyên bố của bà Dinh-lắc cho biết, việc ban bố sắc lệnh trên là cần thiết nhằm đảm bảo các hoạt động chống lũ và cứu trợ được triển khai thuận lợi, đồng bộ và có hiệu quả. Ngay sau khi công bố sắc lệnh, bà Dinh-lắc đã ra lệnh cho quân đội, đặc biệt là lục quân, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh các vị trí trọng yếu ở thủ đô, đồng thời đẩy nhanh việc thiết lập các tuyến bờ bao ngăn nước lũ tràn vào hai sân bay quốc tế Xu-va-na-bum và Đôn Mường.
Trước đó một ngày, nữ Thủ tướng của Thái Lan đã thừa nhận việc bảo vệ toàn bộ Băng Cốc khỏi các trận lụt là không thể, đồng thời mô tả tình hình như một cuộc khủng hoảng quốc gia. Trước sức nước quá dữ dội, chiều 20-10, chính quyền thành phố Băng Cốc buộc phải mở cửa toàn bộ hệ thống thoát nước để đẩy nước lũ ra vịnh Thái Lan, khiến cho nước dâng cao ở các kênh nội thành, gây ra ngập lụt nhỏ ở một số vùng. “Nước lũ đang tràn về từ mọi hướng và chúng ta không thể kiểm soát vì lượng nước rất lớn. Chúng ta sẽ tìm cách cảnh báo người dân. Vấn đề này vượt quá khả năng xử lý của chính phủ. Đây là một thảm họa quốc gia nên tôi hy vọng nhận được sự hợp tác từ mọi người”, bà Dinh-lắc nói trong một cuộc họp báo.
Đến chiều 20-10, nội thành Băng Cốc vẫn tránh được các trận lũ lụt nghiêm trọng vì nhà chức trách đã làm lệch dòng chảy của nước lũ sang những khu vực bên ngoài thủ đô trong nỗ lực ngăn chặn nước sông Chao Phraya tràn bờ, đe dọa nhấn chìm trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước. Dù vậy, một khối lượng nước lớn dự kiến sẽ đổ về thủ đô vào cuối tuần, đe dọa hệ thống bờ bao chống lũ xung quanh Băng Cốc và đặt gánh nặng lên vai người dân tại những khu vực bên ngoài thủ đô đang bị ảnh hưởng nặng bởi nước lũ. Dù chính phủ Thái Lan đã dùng mọi biện pháp để ngăn khoảng 8 tỷ m3 nước từ các vùng lụt ở miền bắc Thái Lan tràn vào, nhưng nếu chỉ một con đập bị vỡ, cả Băng Cốc sẽ biến thành biển nước. Và nếu thực tế này xảy ra, đây sẽ là trận đại hồng thủy của Thái Lan.
Mưa lớn kéo dài 3 tháng qua đã làm 320 người thiệt mạng ở Thái Lan, tàn phá nhiều ngôi nhà và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người, chủ yếu là ở miền Bắc và miền Trung Thái Lan. 535 con đường và 62/77 tỉnh, thành phố bị ngập lụt. Thiệt hại ban đầu do lũ lụt ước tính từ 3 tỷ đến 5 tỷ USD.
Theo các nhà phân tích, những trận lụt thời gian gần đây tại Băng Cốc, đặc biệt là trận đại hồng thủy này được cho là do con người gây ra, chứ không phải thiên tai. Băng Cốc có địa hình đổ dốc theo hướng đông, nhận nước từ nguồn phía bắc đổ ra sông Chao Phraya. Tất cả nguồn nước đều băng ngang thủ đô, tràn qua các hệ thống thoát nước và kênh rạch để đổ ra biển. Trong những năm gần đây, Băng Cốc phát triển với tốc độ chóng mặt. Đường sá được xây liên tục để nối các thành phố vệ tinh nhưng lại cắt ngang hướng thoát nước hoặc thậm chí thay đổi dòng chảy, gây tắc nghẽn. Việc thoát nước bằng kênh rạch, sông ngòi được chuyển sang hệ thống ống bê-tông thiếu tính toán kỹ lưỡng.
Bên cạnh đó, nạn đào bới để khai thác nước ngầm một cách thái quá, bất chấp việc ngăn cấm của chính phủ đã dẫn tới tình trạng sụt lở và xói mòn đất nghiêm trọng. Trung bình mỗi năm Băng Cốc bị lún 5-10cm. Ngoài ra, việc lấn chiếm rừng phòng hộ làm khu du lịch nghỉ dưỡng, lấp kênh rạch xây nhà, bịt cống thoát nước, thậm chí phá các cổng ngăn nước để nước thoát sang các vùng đất thấp hơn cũng là những nguyên nhân gây nên tình trạng ngập lụt. Nhiều đập nước khổng lồ như Sirikit, Bhumipol, Kieulom đang dần quá tải và phải lần lượt xả lũ để tránh vỡ đập.
Thực trạng này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng vội vã đô thị hóa mà không tính tới củng cố hạ tầng ở các quốc gia đang phát triển. Theo một số chuyên gia, việc xây mới hoặc mở mang hệ thống giao thông là rất cần thiết, xong phải tính tới các yếu tố địa tầng và có lộ trình hợp lý. Nếu không dự trù trước được những khả năng xảy ra, thì việc ứng phó sẽ trở nên bị động mà Thái Lan là một ví dụ.
Trước trận lụt lịch sử ở Thái Lan, một trong những quan ngại lớn nhất không chỉ Chính phủ nước này mà nhiều quốc gia trong khu vực cùng chia sẻ, đó là nguy cơ giá lương thực tăng vào thời điểm mưa lũ cùng hoành hành tại cả một khu vực rộng lớn gồm: Phi-líp-pin, Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Băng-la Đét và Pa-ki-xtan. Đến nay, khoảng 1,5 triệu héc-ta lúa ở 4 nước Đông Nam Á bị mất trắng trong khi ở Pa-ki-xtan có tới 73% mùa màng bị phá hủy và ảnh hưởng tới gần 5,5 triệu người. Không chỉ tại quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu như Thái Lan với 1,2 triệu héc-ta, tương đương 10% diện tích trồng lúa bị xóa sổ. Một mùa thu hoạch thất bại tại vựa lúa gạo lớn nhất thế giới được xem là nguyên nhân khiến LHQ cảnh báo về khả năng giá lương thực bị đẩy lên cao trong thời gian tới. Hậu quả sẽ là sự lao đao của nhiều triệu người dân trong điều kiện "con ngựa lạm phát" chưa dừng bước.
Ngọc Hà
QĐND - Chiều 21-10, nước lũ đã tràn vào một số khu dân cư ở phía Bắc thủ đô Băng Cốc sau khi chính quyền thành phố cho mở các cửa cống thoát lũ để dẫn nước vào một số dòng kênh. Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Dinh-lắc Xin-vắt (Yingluck Shinawatra) đã ban bố sắc lệnh thảm họa thiên tai khi trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở nước này đe dọa nhấn chìm Băng Cốc.
Một khu ngoại ô Băng-cốc bị ngập lụt hôm 20-10. Ảnh: AP
Tuyên bố của bà Dinh-lắc cho biết, việc ban bố sắc lệnh trên là cần thiết nhằm đảm bảo các hoạt động chống lũ và cứu trợ được triển khai thuận lợi, đồng bộ và có hiệu quả. Ngay sau khi công bố sắc lệnh, bà Dinh-lắc đã ra lệnh cho quân đội, đặc biệt là lục quân, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh các vị trí trọng yếu ở thủ đô, đồng thời đẩy nhanh việc thiết lập các tuyến bờ bao ngăn nước lũ tràn vào hai sân bay quốc tế Xu-va-na-bum và Đôn Mường.
Trước đó một ngày, nữ Thủ tướng của Thái Lan đã thừa nhận việc bảo vệ toàn bộ Băng Cốc khỏi các trận lụt là không thể, đồng thời mô tả tình hình như một cuộc khủng hoảng quốc gia. Trước sức nước quá dữ dội, chiều 20-10, chính quyền thành phố Băng Cốc buộc phải mở cửa toàn bộ hệ thống thoát nước để đẩy nước lũ ra vịnh Thái Lan, khiến cho nước dâng cao ở các kênh nội thành, gây ra ngập lụt nhỏ ở một số vùng. “Nước lũ đang tràn về từ mọi hướng và chúng ta không thể kiểm soát vì lượng nước rất lớn. Chúng ta sẽ tìm cách cảnh báo người dân. Vấn đề này vượt quá khả năng xử lý của chính phủ. Đây là một thảm họa quốc gia nên tôi hy vọng nhận được sự hợp tác từ mọi người”, bà Dinh-lắc nói trong một cuộc họp báo.
Đến chiều 20-10, nội thành Băng Cốc vẫn tránh được các trận lũ lụt nghiêm trọng vì nhà chức trách đã làm lệch dòng chảy của nước lũ sang những khu vực bên ngoài thủ đô trong nỗ lực ngăn chặn nước sông Chao Phraya tràn bờ, đe dọa nhấn chìm trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước. Dù vậy, một khối lượng nước lớn dự kiến sẽ đổ về thủ đô vào cuối tuần, đe dọa hệ thống bờ bao chống lũ xung quanh Băng Cốc và đặt gánh nặng lên vai người dân tại những khu vực bên ngoài thủ đô đang bị ảnh hưởng nặng bởi nước lũ. Dù chính phủ Thái Lan đã dùng mọi biện pháp để ngăn khoảng 8 tỷ m3 nước từ các vùng lụt ở miền bắc Thái Lan tràn vào, nhưng nếu chỉ một con đập bị vỡ, cả Băng Cốc sẽ biến thành biển nước. Và nếu thực tế này xảy ra, đây sẽ là trận đại hồng thủy của Thái Lan.
Mưa lớn kéo dài 3 tháng qua đã làm 320 người thiệt mạng ở Thái Lan, tàn phá nhiều ngôi nhà và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người, chủ yếu là ở miền Bắc và miền Trung Thái Lan. 535 con đường và 62/77 tỉnh, thành phố bị ngập lụt. Thiệt hại ban đầu do lũ lụt ước tính từ 3 tỷ đến 5 tỷ USD.
Theo các nhà phân tích, những trận lụt thời gian gần đây tại Băng Cốc, đặc biệt là trận đại hồng thủy này được cho là do con người gây ra, chứ không phải thiên tai. Băng Cốc có địa hình đổ dốc theo hướng đông, nhận nước từ nguồn phía bắc đổ ra sông Chao Phraya. Tất cả nguồn nước đều băng ngang thủ đô, tràn qua các hệ thống thoát nước và kênh rạch để đổ ra biển. Trong những năm gần đây, Băng Cốc phát triển với tốc độ chóng mặt. Đường sá được xây liên tục để nối các thành phố vệ tinh nhưng lại cắt ngang hướng thoát nước hoặc thậm chí thay đổi dòng chảy, gây tắc nghẽn. Việc thoát nước bằng kênh rạch, sông ngòi được chuyển sang hệ thống ống bê-tông thiếu tính toán kỹ lưỡng.
Bên cạnh đó, nạn đào bới để khai thác nước ngầm một cách thái quá, bất chấp việc ngăn cấm của chính phủ đã dẫn tới tình trạng sụt lở và xói mòn đất nghiêm trọng. Trung bình mỗi năm Băng Cốc bị lún 5-10cm. Ngoài ra, việc lấn chiếm rừng phòng hộ làm khu du lịch nghỉ dưỡng, lấp kênh rạch xây nhà, bịt cống thoát nước, thậm chí phá các cổng ngăn nước để nước thoát sang các vùng đất thấp hơn cũng là những nguyên nhân gây nên tình trạng ngập lụt. Nhiều đập nước khổng lồ như Sirikit, Bhumipol, Kieulom đang dần quá tải và phải lần lượt xả lũ để tránh vỡ đập.
Thực trạng này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng vội vã đô thị hóa mà không tính tới củng cố hạ tầng ở các quốc gia đang phát triển. Theo một số chuyên gia, việc xây mới hoặc mở mang hệ thống giao thông là rất cần thiết, xong phải tính tới các yếu tố địa tầng và có lộ trình hợp lý. Nếu không dự trù trước được những khả năng xảy ra, thì việc ứng phó sẽ trở nên bị động mà Thái Lan là một ví dụ.
Trước trận lụt lịch sử ở Thái Lan, một trong những quan ngại lớn nhất không chỉ Chính phủ nước này mà nhiều quốc gia trong khu vực cùng chia sẻ, đó là nguy cơ giá lương thực tăng vào thời điểm mưa lũ cùng hoành hành tại cả một khu vực rộng lớn gồm: Phi-líp-pin, Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Băng-la Đét và Pa-ki-xtan. Đến nay, khoảng 1,5 triệu héc-ta lúa ở 4 nước Đông Nam Á bị mất trắng trong khi ở Pa-ki-xtan có tới 73% mùa màng bị phá hủy và ảnh hưởng tới gần 5,5 triệu người. Không chỉ tại quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu như Thái Lan với 1,2 triệu héc-ta, tương đương 10% diện tích trồng lúa bị xóa sổ. Một mùa thu hoạch thất bại tại vựa lúa gạo lớn nhất thế giới được xem là nguyên nhân khiến LHQ cảnh báo về khả năng giá lương thực bị đẩy lên cao trong thời gian tới. Hậu quả sẽ là sự lao đao của nhiều triệu người dân trong điều kiện "con ngựa lạm phát" chưa dừng bước.
Ngọc Hà