! Tin tức du lịch !

N

nhocprohp

Du lịch Việt Nam nằm trong top 10 thế giới

Theo kết quả nghiên cứu được tiến hành bởi Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới (WTTC), phối hợp với Oxford Economic Forecasting (OEF) thì Việt Nam xếp hạng 6 trong top 10 các nước phát triển du lịch và lữ hành tốt nhất trong thời gian từ 2007 đến 2016.


Lần thứ ba liên tiếp Montenegro chiếm thứ hạng cao nhất với tốc độ tăng trưởng du lịch là 10,2%. Ở hạng nhì và hạng ba là Trung Quốc (8,7%) và Ấn Độ (8%). Xếp các hạng từ 4 đến 10 là Rumani, 7,9%; Croatia, 7,6%; Việt Nam, 7,5%; Latvia, 7,3%; Maldives, 7,2%; Albania, 7% và Campuchia, 7%.

Cũng theo kết quả nghiên cứu Tourism Satellite Accounting (TSA) được tài trợ bởi công ty dịch vụ công nghệ, tư vấn quản lý toàn cầu Accenture, ngành công nghiệp không khói toàn thế giới đã tăng trưởng 5,7% trong năm 2005, đạt tổng doanh thu trên 6 ngàn tỷ USD.

"Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của một sức mạnh đáng nể, nó không ngại sóng thần ở Nam Á, các vụ khủng bố đánh bom (ở London và Ai Cập) và đáng mừng là tạo ra thêm nhiều việc làm ở nhiều nước, giúp sự phát triển kinh tế của nhiều nước nghèo được khả quan hơn, bền vững hơn", chủ tịch WTTC, Jean-Claude Baumgarten nhận định.

"Theo đà tăng tốc hiện nay thì doanh thu của du lịch toàn thế giới trong năm 2006 sẽ là 6,5 ngàn tỷ USD, tăng 4,6%, tạo ra 2,5 triệu việc làm mới, nâng tổng số công nhân viên thuộc chuyên ngành này lên 76,7 triệu người, chiếm 2,8% tổng số việc làm trên thế giới. Riêng doanh thu từ chi tiêu của du khách sẽ lên đến gần 900 tỷ USD, tăng 6,5%".

Nếu tính cả hiệu quả gián tiếp mà sự tăng trưởng công nghiệp du lịch mang đến thì thế giới sẽ có 234,3 triệu người sống nhờ du lịch và lữ hành, bằng 8,7% tổng số việc làm của thế giới. Theo dự báo của TSA thì trong thời gian 10 năm tới - bắt đầu từ năm 2007, tốc độ tăng trưởng du lịch thế giới sẽ là 4,2% mỗi năm.

Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới (WTTC) là một diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của 100 công ty du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới. Các thành viên của tổ chức này hiện thuê dụng khoảng 220 triệu người ở các lãnh vực khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, giải trí, vui chơi, vận chuyển và các dịch vụ liên quan khác.

 
L

luugiaphu

Singapore: biến bãi rác thành điểm tham quan
Cách thành phố Singapore khoảng 8km về phía nam, rộng 3,5km2, tổ hợp xử lý rác thải Semakau (trên quần đảo Pulau Semakau ngoài bờ biển Singapore) được xem là bãi rác sinh thái ngoài biển đầu tiên trên thế giới. Điểm khác biệt giữa nơi đây và các bãi rác khác là Semakau hoàn toàn sạch và không hề có mùi rác thải. Xung quanh các hố rác là màu xanh mướt của cánh rừng đước.
Không chỉ làm sạch môi trường, những cây đước còn có tác dụng như một chiếc nhiệt kế sinh học của đất đai trên đảo. Cùng với những thảm cỏ biển, những rạn san hô trải dài và bờ cát trắng, cánh rừng đước đã biến Semakau thành một khu sinh thái đa dạng, phong phú với sự xuất hiện của nhiều loài động thực vật. Không những thế, thời gian gần đây, các nhà khoa học Singapore đã phát hiện khá nhiều loài cá, chim và cây cối lạ trên quần đảo. Từ tháng 7-2005, Chính phủ Singapore quyết định tổ chức các tour du lịch sinh thái cho người dân đến quần đảo Semakau. Sự đa dạng sinh học của Semakau cho thấy sự phát triển kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường hoàn toàn có thể song hành.
 
L

luugiaphu

TIỀM NĂNG DU LỊCH Ở NAM CỰC
Ngành du lịch ở Nam Cực đã bắt đầu mở màn với hàng chục chiếc tàu chở hàng trăm hành khách đến tham quan các núi băng. Theo nhận định của Hiệp hội du lịch vùng Nam Cực (IAATO), khu vực này sẽ là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch trong năm 2007.
Theo ghi nhận của IAATO, trong thời gian mùa hè vùng Nam Cực, từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, có đến 50 tàu khách đủ loại đến cảng Ushuaða, cực nam Argentina đồng thời cũng là điểm đến của lục địa băng tuyết. Và trong mùa hè 2006-2007, sẽ có khoảng 29.000 du khách các nước tham quan Nam Cực. Hiện tại, số tàu chở khách du lịch đến khu vực này đang tăng vận tải để vận chuyển nhiều du khách hơn, trong đó có những con tàu có sức chứa 1.600 hành khách đang chen nhau trong vùng nước xiết ở Drake, con kênh chia cắt Nam Cực với thành phố cực nam của thế giới.
 
L

luugiaphu

ĐÈN LỒNG HỘI AN: DI SẢN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM
Biết đến Hội An chỉ với những mái nhà cổ rêu phong và món Cao Lầu đặc sản mà quên đi đèn lồng thì vẫn chưa khám phá hết về Hội An. Quả thật, đèn lồng truyền thống là một trong những sản phẩm độc đáo của phố cổ - di sản văn hoá thế giới.

Đèn lồng Hội An đã được xuất đi các nước như: Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc… Nó còn có mặt ở các triển lãm, hội chợ và còn xuất hiện trên cả phim trường Hollywood. Đèn lồng phố cổ Hội An là kết quả của sự giao lưu văn hoá giữa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc mà giá trị và hình dáng đặc trưng của nó đã trở nên nổi tiếng.
 
L

love7655238

vô xem ông HÀ bà PHÚ định làm trò giè
thì bít bác D.... hỏi ở HP có gì ko
vậy thì em xin trả lời trong lúc tay run & lạnh cóng


HẢI PHÒNG ư
nhiều vô cùng
về ẩm thực :
HẢI PHÒNG ko hề kém các thành phố khác
cũng có rất nhiều món ăn & theo 1 khẩ vị riêng
ví dụ nhá: 1. món đặc trưng là BÁNH ĐA CUA . Ở bất kì con đường nào bạn cũng gặp những hàng bânhs đa .Trời đang rét mà làm bát thì tuyệt cú mèo ,nó chua chua ,cay cay,ngọt ngọt,bùi bùi ........và tui dám chắc rằng ko nơi đâu ngon bằng HẢI PHÒNG QUÊ TÔI
2. Sữa chua ( ĐÌNH ĐÔNG ) ĐẢM bảo bạn ăn 1 lần nhớ mãi ko quên . 1 cốc sữa chua có đủ cả dừa & nước cốt
3. NEM THÍNH món này có lẽ là ko lạ lẫm gì .Nhưng tui được bít trên HN có kiểu ăn khác ( ko nhớ lắm vì tui hổng có quan tâm )
4 BÁNH NGÔ món này tui dám chắc rằng chỉ có ở 1 quán & duy nhất HẢI PHÒNG mới có ( ngon rẻ vô cùng )
..... n những món ăn nữa

về địa điểm vui chơi & du lịch :Có lẽ khi nhắc đến HẢI PHÒNG thì ko thể ko nhắc tới HOA PHƯỢNG & ĐỒ SƠN .Bạn đã từng đi trên con đường nào trời đầy nắng và dọc hai bên đường tinh một màu đỏ thắm của hoa phượng chưa SIÊU LUNG LINH LUÔN .Hoặc khi bạn ra ĐỒ SƠN , ban ngày thì ngẳng mặt lên là cả bầu trời xanh , cúi xuống cũng là cả 1 màu xanh loang loáng của biển ,nhìn sang bên trái ,phải bạn cũng gặp 1 màu xanh mướt của núi đồi nơi dây . Ban đêm đi dạo quanh khu hai thì ko còn gì tuyệt hơn ánh đèn chiếu xuống mặt nước biển tạo cho ta cảm giác mơ mộng , 1 chút man mác , mông lung , tâm hồn ta như hòa vào sóng biển cứ từng nhịp ,từng nhịp . NẾU ko đi dạo hay là đi với cùng 1 với gia đình thì bạ cũng có thể cảm nhận theo cách riêng ( đạp xe đạp đôi ,ba dọc theo bờ biển & nói chuyện phiếm ).CÒN tuyệt hơn nữa khi bạn đi vào mùa đong vì sẽ ko phải chen chúc , rất sảng khoái khi gió biển thổi qua mát lạnh . Đ xe buýt TỪ trung tâm thành phố ra ĐỒ SƠN bạn chỉ phải mất có 6k


còn rất rất nhiều nơi nữa nhưng thui tui mỏi tay rùi
để khi nào rảnh nói típ
 
Top Bottom