CLB Âm nhạc Tin nhắn âm nhạc - Số 64

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tin nhắn 1 :
Người gửi : Một người nào đó
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Kể từ khi gặp cậu, mình đã có ấn tượng rồi... Có lẽ cậu chẳng biết mình đâu, nhưng mình biết về cậu rất rõ. Cậu là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ, quan tâm và sẻ chia với mọi người. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu lần nào, nhưng qua khoảng thời gian theo dõi câu, mình đã thấy thích cậu. Và, mình đã quyết định nói cho cậu biết, rằng mình để ý cậu... Thế nhưng, khi mình đang chuẩn bị nói, thì đọc được 1 status của cậu, mình đã rất buồn... Có người bảo thích một người giống cậu, và hi vọng sẽ tìm được người đó... Và cậu bảo không phải tìm ở đâu xa để tìm người giống cậu trong khi cậu đang ở đây. Phải nói là mình bị sốc... Cậu... đã nói với cô ấy như vậy... Đó, là điều mà mình muốn được nghe... Mình ước gì mình là cô gái đó, mình ước gì mình được nghe cậu nói như vậy... Nhưng, có lẽ đó chỉ là điều ước thôi... Thôi thì, gửi cậu bài hát này coi như là tâm tư của mình vậy... Tạm biệt cậu...
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Võ Thu Uyên
Lời nhắn : 2 lần trước gửi cho mi nhưng thất bại... Lần này chỉ đích thân luôn rồi nè:3 Tính gửi tỏ tình, nhưng... thất bại rồi:(
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Muốn được nghe anh nói câu này . Mau đoán xem em là ai nào :3
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 4 :
Người gửi : Đoán xem ;)
Người nhận : @Nguyễn Ngọc Hạ Đan
Lời nhắn : Crush
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Lời nhắn : Ngủ ngon anh nha ( dạo này quá lạnh nhạt với em rồi )
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Gửi yêu thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nha mọi người
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Tin nhắn 1 :
Người gửi : Một người nào đó
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Kể từ khi gặp cậu, mình đã có ấn tượng rồi... Có lẽ cậu chẳng biết mình đâu, nhưng mình biết về cậu rất rõ. Cậu là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ, quan tâm và sẻ chia với mọi người. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu lần nào, nhưng qua khoảng thời gian theo dõi câu, mình đã thấy thích cậu. Và, mình đã quyết định nói cho cậu biết, rằng mình để ý cậu... Thế nhưng, khi mình đang chuẩn bị nói, thì đọc được 1 status của cậu, mình đã rất buồn... Có người bảo thích một người giống cậu, và hi vọng sẽ tìm được người đó... Và cậu bảo không phải tìm ở đâu xa để tìm người giống cậu trong khi cậu đang ở đây. Phải nói là mình bị sốc... Cậu... đã nói với cô ấy như vậy... Đó, là điều mà mình muốn được nghe... Mình ước gì mình là cô gái đó, mình ước gì mình được nghe cậu nói như vậy... Nhưng, có lẽ đó chỉ là điều ước thôi... Thôi thì, gửi cậu bài hát này coi như là tâm tư của mình vậy... Tạm biệt cậu...
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Võ Thu Uyên
Lời nhắn : 2 lần trước gửi cho mi nhưng thất bại... Lần này chỉ đích thân luôn rồi nè:3 Tính gửi tỏ tình, nhưng... thất bại rồi:(
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Muốn được nghe anh nói câu này . Mau đoán xem em là ai nào :3
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 4 :
Người gửi : Đoán xem ;)
Người nhận : @Nguyễn Ngọc Hạ Đan
Lời nhắn : Crush
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Lời nhắn : Ngủ ngon anh nha ( dạo này quá lạnh nhạt với em rồi )
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Gửi yêu thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nha mọi người
3 tin nhắn đầu thú vị quá nè :3
Cái thứ 2 bó tay nhưng số 1 và 3 dễ đoán :)
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Tin nhắn 1 :
Người gửi : Một người nào đó
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Kể từ khi gặp cậu, mình đã có ấn tượng rồi... Có lẽ cậu chẳng biết mình đâu, nhưng mình biết về cậu rất rõ. Cậu là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ, quan tâm và sẻ chia với mọi người. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu lần nào, nhưng qua khoảng thời gian theo dõi câu, mình đã thấy thích cậu. Và, mình đã quyết định nói cho cậu biết, rằng mình để ý cậu... Thế nhưng, khi mình đang chuẩn bị nói, thì đọc được 1 status của cậu, mình đã rất buồn... Có người bảo thích một người giống cậu, và hi vọng sẽ tìm được người đó... Và cậu bảo không phải tìm ở đâu xa để tìm người giống cậu trong khi cậu đang ở đây. Phải nói là mình bị sốc... Cậu... đã nói với cô ấy như vậy... Đó, là điều mà mình muốn được nghe... Mình ước gì mình là cô gái đó, mình ước gì mình được nghe cậu nói như vậy... Nhưng, có lẽ đó chỉ là điều ước thôi... Thôi thì, gửi cậu bài hát này coi như là tâm tư của mình vậy... Tạm biệt cậu...
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Võ Thu Uyên
Lời nhắn : 2 lần trước gửi cho mi nhưng thất bại... Lần này chỉ đích thân luôn rồi nè:3 Tính gửi tỏ tình, nhưng... thất bại rồi:(
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Muốn được nghe anh nói câu này . Mau đoán xem em là ai nào :3
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 4 :
Người gửi : Đoán xem ;)
Người nhận : @Nguyễn Ngọc Hạ Đan
Lời nhắn : Crush
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Lời nhắn : Ngủ ngon anh nha ( dạo này quá lạnh nhạt với em rồi )
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Gửi yêu thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nha mọi người
Cô Uyên và chú Thuận gửi cho nhau phải k?:D
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Cô Uyên và chú Thuận gửi cho nhau phải k?:D
đùa nhau à:v Cô còn chưa truy cập vào nữa là:v
Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Võ Thu Uyên
Lời nhắn : 2 lần trước gửi cho mi nhưng thất bại... Lần này chỉ đích thân luôn rồi nè:3 Tính gửi tỏ tình, nhưng... thất bại rồi:(
Bài hát kèm theo :

---------------------------------------------------
xin lỗi mi nha:> hic:v Mai mốt bù mi bữa ăn sau
Tin nhắn 1 :
Người gửi : Một người nào đó
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Kể từ khi gặp cậu, mình đã có ấn tượng rồi... Có lẽ cậu chẳng biết mình đâu, nhưng mình biết về cậu rất rõ. Cậu là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ, quan tâm và sẻ chia với mọi người. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu lần nào, nhưng qua khoảng thời gian theo dõi câu, mình đã thấy thích cậu. Và, mình đã quyết định nói cho cậu biết, rằng mình để ý cậu... Thế nhưng, khi mình đang chuẩn bị nói, thì đọc được 1 status của cậu, mình đã rất buồn... Có người bảo thích một người giống cậu, và hi vọng sẽ tìm được người đó... Và cậu bảo không phải tìm ở đâu xa để tìm người giống cậu trong khi cậu đang ở đây. Phải nói là mình bị sốc... Cậu... đã nói với cô ấy như vậy... Đó, là điều mà mình muốn được nghe... Mình ước gì mình là cô gái đó, mình ước gì mình được nghe cậu nói như vậy... Nhưng, có lẽ đó chỉ là điều ước thôi... Thôi thì, gửi cậu bài hát này coi như là tâm tư của mình vậy... Tạm biệt cậu...
Bài hát kèm theo :

---------------------------------------------------
Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Muốn được nghe anh nói câu này . Mau đoán xem em là ai nào :3
Bài hát kèm theo :

---------------------------------------------------

có cảm giác... bất an:v
3 tin nhắn đầu thú vị quá nè :3
Cái thứ 2 bó tay nhưng số 1 và 3 dễ đoán :)
thú vị gì... hic
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Tin nhắn 1 :
Người gửi : Một người nào đó
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Kể từ khi gặp cậu, mình đã có ấn tượng rồi... Có lẽ cậu chẳng biết mình đâu, nhưng mình biết về cậu rất rõ. Cậu là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ, quan tâm và sẻ chia với mọi người. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu lần nào, nhưng qua khoảng thời gian theo dõi câu, mình đã thấy thích cậu. Và, mình đã quyết định nói cho cậu biết, rằng mình để ý cậu... Thế nhưng, khi mình đang chuẩn bị nói, thì đọc được 1 status của cậu, mình đã rất buồn... Có người bảo thích một người giống cậu, và hi vọng sẽ tìm được người đó... Và cậu bảo không phải tìm ở đâu xa để tìm người giống cậu trong khi cậu đang ở đây. Phải nói là mình bị sốc... Cậu... đã nói với cô ấy như vậy... Đó, là điều mà mình muốn được nghe... Mình ước gì mình là cô gái đó, mình ước gì mình được nghe cậu nói như vậy... Nhưng, có lẽ đó chỉ là điều ước thôi... Thôi thì, gửi cậu bài hát này coi như là tâm tư của mình vậy... Tạm biệt cậu...
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Chào cậu nè. Tớ có cảm giác là cậu vẫn đang theo dõi đợi ngày tin nhắn này lên sóng nhỉ? Tớ nghĩ thế thôi, không biết có đúng hông nữa hic -.-
Nè, tớ không cho phép cậu đi như vậy, không cho cậu tạm biệt tớ *lắc lắc đầu* vì tớ chưa biết cậu :< Cớ sao lại nói tạm biệt khi mà chúng ta, cậu và tớ chưa dành cho nhau 1 cơ hội để được tâm sự, trò chuyên tán dóc cùng nhau chứ, cậu thấy đúng hông? Cảm ơn cậu vì đã có những lời nhận xét về tớ như thế này, tớ vui lắm :D
Muốn tớ biết cậu thì phải làm gì đó để tớ nhận ra cậu chứ... Hì, có cái status đó thì tớ nói như thế này luôn. Hì, thật sự thì nói sao nhỉ... Chúng tớ hiện tại vẫn đang trong giai đoạn mà hai người dành thời gian nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu... Xuất phát điểm của 2 đứa là bạn bè quen biết trên HMF. Thế thôi, hiện tại thì tớ chưa có mối quan hệ nào qua giới hạn "bạn bè" của nhau cả, chỉ có "lâu dài và thân thiết, quan trọng thôi". Xin lỗi, tớ cũng không giỏi ăn nói hay bày tỏ cho lắm, tớ chỉ cố gắng sao cho cậu hiểu được 1 chút về những gì tớ nghĩ. Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ và nó thật lòng, chân thành :< À, nhắc lại lần nữa là tớ vẫn không cho cậu "tạm biệt tớ" đâu :< Tớ muốn biết cậu là ai, muốn được nhắn tin trò chuyện với cậu, rồi mọi thứ cậu hãy nói tớ nghe, tớ sẽ nghe, chắc chắn điều đó. Tớ muốn được tự nghe lấy, đọc lấy và hiểu những gì mà bấy lâu nay cậu nghĩ về tớ, về mọi thứ. Bài hát này tớ sẽ nghe, chắc chắn ^^
Rồi, bây giờ thì tớ đợi cậu ib tớ đấy nhá. Hãy để chính tớ là người được lắng nghe điều đó. Tớ nghĩ là còn nhiều thứ hơn thế này...
Nếu mà cậu không ib cho tớ thì tớ sẽ cảm thấy buồn đấy nháaaaa :< Để ý tớ thì đừng làm tớ buồn huhuuuu >< Dành cho nhau 1 cơ hội đi, để có thể hiểu rõ về những gì cậu nghĩ, rồi chúng ta có thể là bạn,... và ai biết trước được điều gì trong chuyện tình cảm, nhỉ :p

Nhấn mạnh là vẫn đợi cậu ib đấy nháaaaa ><
Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Muốn được nghe anh nói câu này . Mau đoán xem em là ai nào :3
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Xin lỗi em là anh không giỏi đoán cho lắm đâu hic :< Cho nên, đôi lúc, đừng mãi "ẩn danh" mà hãy làm những thứ "anh đang mong chờ" :D
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Chào cậu nè. Tớ có cảm giác là cậu vẫn đang theo dõi đợi ngày tin nhắn này lên sóng nhỉ? Tớ nghĩ thế thôi, không biết có đúng hông nữa hic -.-
Nè, tớ không cho phép cậu đi như vậy, không cho cậu tạm biệt tớ *lắc lắc đầu* vì tớ chưa biết cậu :< Cớ sao lại nói tạm biệt khi mà chúng ta, cậu và tớ chưa dành cho nhau 1 cơ hội để được tâm sự, trò chuyên tán dóc cùng nhau chứ, cậu thấy đúng hông? Cảm ơn cậu vì đã có những lời nhận xét về tớ như thế này, tớ vui lắm :D
Muốn tớ biết cậu thì phải làm gì đó để tớ nhận ra cậu chứ... Hì, có cái status đó thì tớ nói như thế này luôn. Hì, thật sự thì nói sao nhỉ... Chúng tớ hiện tại vẫn đang trong giai đoạn mà hai người dành thời gian nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu... Xuất phát điểm của 2 đứa là bạn bè quen biết trên HMF. Thế thôi, hiện tại thì tớ chưa có mối quan hệ nào qua giới hạn "bạn bè" của nhau cả, chỉ có "lâu dài và thân thiết, quan trọng thôi". Xin lỗi, tớ cũng không giỏi ăn nói hay bày tỏ cho lắm, tớ chỉ cố gắng sao cho cậu hiểu được 1 chút về những gì tớ nghĩ. Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ và nó thật lòng, chân thành :< À, nhắc lại lần nữa là tớ vẫn không cho cậu "tạm biệt tớ" đâu :< Tớ muốn biết cậu là ai, muốn được nhắn tin trò chuyện với cậu, rồi mọi thứ cậu hãy nói tớ nghe, tớ sẽ nghe, chắc chắn điều đó. Tớ muốn được tự nghe lấy, đọc lấy và hiểu những gì mà bấy lâu nay cậu nghĩ về tớ, về mọi thứ. Bài hát này tớ sẽ nghe, chắc chắn ^^
Rồi, bây giờ thì tớ đợi cậu ib tớ đấy nhá. Hãy để chính tớ là người được lắng nghe điều đó. Tớ nghĩ là còn nhiều thứ hơn thế này...
Nếu mà cậu không ib cho tớ thì tớ sẽ cảm thấy buồn đấy nháaaaa :< Để ý tớ thì đừng làm tớ buồn huhuuuu >< Dành cho nhau 1 cơ hội đi, để có thể hiểu rõ về những gì cậu nghĩ, rồi chúng ta có thể là bạn,... và ai biết trước được điều gì trong chuyện tình cảm, nhỉ :p

Nhấn mạnh là vẫn đợi cậu ib đấy nháaaaa ><

Xin lỗi em là anh không giỏi đoán cho lắm đâu hic :< Cho nên, đôi lúc, đừng mãi "ẩn danh" mà hãy làm những thứ "anh đang mong chờ" :D
Ghê thật, một lần được 2 tin nhắn
Tin nhắn 1 :
Người gửi : Một người nào đó
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Kể từ khi gặp cậu, mình đã có ấn tượng rồi... Có lẽ cậu chẳng biết mình đâu, nhưng mình biết về cậu rất rõ. Cậu là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ, quan tâm và sẻ chia với mọi người. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu lần nào, nhưng qua khoảng thời gian theo dõi câu, mình đã thấy thích cậu. Và, mình đã quyết định nói cho cậu biết, rằng mình để ý cậu... Thế nhưng, khi mình đang chuẩn bị nói, thì đọc được 1 status của cậu, mình đã rất buồn... Có người bảo thích một người giống cậu, và hi vọng sẽ tìm được người đó... Và cậu bảo không phải tìm ở đâu xa để tìm người giống cậu trong khi cậu đang ở đây. Phải nói là mình bị sốc... Cậu... đã nói với cô ấy như vậy... Đó, là điều mà mình muốn được nghe... Mình ước gì mình là cô gái đó, mình ước gì mình được nghe cậu nói như vậy... Nhưng, có lẽ đó chỉ là điều ước thôi... Thôi thì, gửi cậu bài hát này coi như là tâm tư của mình vậy... Tạm biệt cậu...
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Võ Thu Uyên
Lời nhắn : 2 lần trước gửi cho mi nhưng thất bại... Lần này chỉ đích thân luôn rồi nè:3 Tính gửi tỏ tình, nhưng... thất bại rồi:(
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Muốn được nghe anh nói câu này . Mau đoán xem em là ai nào :3
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 4 :
Người gửi : Đoán xem ;)
Người nhận : @Nguyễn Ngọc Hạ Đan
Lời nhắn : Crush
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Lời nhắn : Ngủ ngon anh nha ( dạo này quá lạnh nhạt với em rồi )
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Gửi yêu thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nha mọi người
Cảm ơn em. Em cũng ngủ ngon!
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Xin lỗi em là anh không giỏi đoán cho lắm đâu hic :< Cho nên, đôi lúc, đừng mãi "ẩn danh" mà hãy làm những thứ "anh đang mong chờ" :D
Theo chị nhớ.... Không biết cái này có phải chị không nữa :)
Tin nhắn 1 :
Người gửi : Một người nào đó
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Kể từ khi gặp cậu, mình đã có ấn tượng rồi... Có lẽ cậu chẳng biết mình đâu, nhưng mình biết về cậu rất rõ. Cậu là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ, quan tâm và sẻ chia với mọi người. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu lần nào, nhưng qua khoảng thời gian theo dõi câu, mình đã thấy thích cậu. Và, mình đã quyết định nói cho cậu biết, rằng mình để ý cậu... Thế nhưng, khi mình đang chuẩn bị nói, thì đọc được 1 status của cậu, mình đã rất buồn... Có người bảo thích một người giống cậu, và hi vọng sẽ tìm được người đó... Và cậu bảo không phải tìm ở đâu xa để tìm người giống cậu trong khi cậu đang ở đây. Phải nói là mình bị sốc... Cậu... đã nói với cô ấy như vậy... Đó, là điều mà mình muốn được nghe... Mình ước gì mình là cô gái đó, mình ước gì mình được nghe cậu nói như vậy... Nhưng, có lẽ đó chỉ là điều ước thôi... Thôi thì, gửi cậu bài hát này coi như là tâm tư của mình vậy... Tạm biệt cậu...
Bài hát kèm theo :

-
Cái này chị cũng đoán được nè:)
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
  • Like
Reactions: Kaito Of heart

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
Tin nhắn 1 :
Người gửi : Một người nào đó
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Kể từ khi gặp cậu, mình đã có ấn tượng rồi... Có lẽ cậu chẳng biết mình đâu, nhưng mình biết về cậu rất rõ. Cậu là 1 người tốt bụng, hay giúp đỡ, quan tâm và sẻ chia với mọi người. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu lần nào, nhưng qua khoảng thời gian theo dõi câu, mình đã thấy thích cậu. Và, mình đã quyết định nói cho cậu biết, rằng mình để ý cậu... Thế nhưng, khi mình đang chuẩn bị nói, thì đọc được 1 status của cậu, mình đã rất buồn... Có người bảo thích một người giống cậu, và hi vọng sẽ tìm được người đó... Và cậu bảo không phải tìm ở đâu xa để tìm người giống cậu trong khi cậu đang ở đây. Phải nói là mình bị sốc... Cậu... đã nói với cô ấy như vậy... Đó, là điều mà mình muốn được nghe... Mình ước gì mình là cô gái đó, mình ước gì mình được nghe cậu nói như vậy... Nhưng, có lẽ đó chỉ là điều ước thôi... Thôi thì, gửi cậu bài hát này coi như là tâm tư của mình vậy... Tạm biệt cậu...
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Võ Thu Uyên
Lời nhắn : 2 lần trước gửi cho mi nhưng thất bại... Lần này chỉ đích thân luôn rồi nè:3 Tính gửi tỏ tình, nhưng... thất bại rồi:(
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận
Lời nhắn : Muốn được nghe anh nói câu này . Mau đoán xem em là ai nào :3
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 4 :
Người gửi : Đoán xem ;)
Người nhận : @Nguyễn Ngọc Hạ Đan
Lời nhắn : Crush
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Lời nhắn : Ngủ ngon anh nha ( dạo này quá lạnh nhạt với em rồi )
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Gửi yêu thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nha mọi người
lại crush nữa. Cái kiểu ẩn danh này là không khoái nha
 
Top Bottom