Xin chào mọi người!
Em sắp vào 10 và muốn tìm những đầu sách tham khảo môn Văn THPT (thường + chuyên) chất lượng, mọi người có thể gợi ý giúp em không ạ?
Em cảm ơn nhiều ^^
@baochau1112 @Trần Tuyết Khả @Lê Uyên Nhii @Hà Chi0503
Chị không học chuyên Văn, cũng không có ôn chuyên hay HSG, nhưng mà chị học ban D với có chút yêu thích môn Văn nữa, nên em có thể tham khảo mấy thứ chị viết sau đây nha:
Đầu tiên là về sách. Chị không học chuyên Văn, bản thân cũng không thể dành quá nhiều thời gian để tập trung cho nó, nên chị không chọn mua quá nhiều sách, bao giờ chị cũng chỉ dùng tầm 2, 3 cuốn sách gì đó chất lượng là đủ rồi. Lớp 10 chị chủ yếu dùng cuốn ''Phân tích tác phẩm Ngữ văn 10'' của tác giả Trần Nho Thìn (chủ biên); cuốn ''Phân tích bình giảng tác phẩm (nâng cao) văn học 10'' của tác giả Nguyễn Khắc Phi (chủ biên); còn một cuốn gì mà ''270 đề & bài văn hay 10'' chị có tham khảo qua chứ không đọc hết.
Để nâng cao khả năng viết, chị nghĩ em nên đọc nhiều hơn, không đơn thuần chỉ là văn mẫu từ sách tham khảo. Em có thể đọc sách, có rất nhiều dòng sách từ nhiều tác giả khác nhau, chẳng hạn như tản văn hay sách truyền cảm hứng, em có thể học hỏi lối viết từ sách nè. Rồi tận dụng hết các nguồn trên mạng xã hội, vì bình thường một ngày chúng ta sử dụng MXH nhiều, nên em có thể follow những page hay chia sẻ về văn chương, viết lách... uy tín để đọc, điều này có ích nhiều lắm đó. Chị không phải rành hết tất cả các page, nhưng chị giới thiệu cho em một số page hay chia sẻ mà chị tâm đắc: Thưởng Thức Sách (còn có cả Thưởng Thức Văn, cả hai đều của chị Linhin), BLOG CHUYÊN VĂN, Mochi's garret...; hay mấy page viết tản văn như Hall of Dreamers, Viết Để Trưởng Thành, group Viết 100 từ - 100 Daily Words; .. (thật ra là có nhiều lắm nhưng chị não cá vàng nên tạm thời quên mất ;v;.)
Chị không biết cách học của các bạn học chuyên như thế nào, nhưng đối với Văn, chị chọn cách đối diện với nó, lấy niềm yêu thích làm động lực học, cứ mỗi ngày một chút, mưa dầm thấm lâu, kiểu gì cũng khá lên thôi. Đọc thật nhiều, tìm được cho mình sự yêu thích và cảm hứng, khi đó viết lách sẽ dễ hơn. Chị đọc nhiều hơn (vì lười), nhưng không phải là hoàn toàn không viết. Nếu em là người ngại viết vào vở, vào giấy... thì có thể viết trên máy tính, sau này em sẽ thấy bất ngờ vì thành quả viết bao lâu của mình đó. Chị cũng vì thích viết máy trên, nên có lập một blog nho nhỏ, viết đôi ba thứ linh tinh, không biết có được gọi là tản văn hay không, để tự mang niềm vui nhỏ bé từ việc viết lách đến cho bản thân.
Đến đây đột nhiên không biết nên chia sẻ gì nữa, có gì thắc mắc em có thể inbox hỏi chị nha, dẫu chị vẫn còn non và xanh lắm nhưng vẫn muốn chia sẻ vài điều be bé như này. Lâu lâu vào forum vẫn thấy có người nhớ rồi tag mình, tự nhiên thấy ấm áp ghê ^^