Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong đoạn trích sau :" Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại ...họ đã rõ cái cơ sự này chưa ? "
Cần gấp ạ
Bạn tham khảo nhé
- Ông Hai là người có tình yêu làng tha thiết, lòng yêu nước sâu đậm
+ Cái tin làng Chợ Dầu theo giặc khiến ông sững sờ, bàng hoàng, choáng váng. Ông cảm thấy như chính mình là một kẻ Việt gian bán nước, vì thế ông vô cùng đau đớn, tủi hổ.
+ Vì yêu làng nên ông không thể tin rằng làng mình theo giặc. (Phân tích qua việc ông nghĩ về những đứa con, suy nghĩ lại, ngờ ngợ về tin đồn)