L
lapham


Em hãy tưởng tượng rằng ở Việt Nam có ngày của bố . Em hãy viết thư gửi cho bố nhân ngày đó
Last edited by a moderator:
there are many kinds of love which co-exist in our life. each of them has other meaning. but there is a special kind of love :quite simply and not ostentatiously. It Is the love which allocates to mothers and fathers. The mountain can be worn out, The river can be dried.... but parents' love which allocates to their children is never change.because It is boundless. not only are they simple mothers , fathers, but they are also our best friendsEm hãy tưởng tượng rằng ở Việt Nam có ngày của bố . Em hãy viết thư gửi cho bố nhân ngày đó
mình lám sơ sơ nha!bạn phải bổ sung thêm vào,bạn la` b ha?
Bài làm:
Bố kính yêu của con!
Nhìn cơn gió luồn qua khung cửa,cái rét lạnh thấu xương,bỗng nhiên con nhớ bố,con nhớ về những ngày xưa đc bố che chở,vỗ về,đưa đón đi học,con nhớ những lỗi lầm thưở thơ dại,bố không mắng con,không đánh con mà gọi con lại tâm sự với con như những người đàn ông nói chuyện với nhau,bố biết không cảm giác ngày hôm đó khiên con vui lắm vì trong mắt bố con không còn là 1 đứa trẻ.trời đã sang đông,lạnh lắm bố ạ!Bố nhớ giữ sức khoẻ kẻo lại ốm đấy bố nhé!Chưa bao giờ con nói với bố là con yêu bố,dù bố không phải là 1 người đàn ông hoàn hảo,dù rằng bố không phải là tất cả với 1 ai đó nhưng với con chẳng có gì thay thế đc bố kính yêu của con,người mà con lấy làm mục tiêu sống,để gắng phấn đấu thành 1 người đàn ông của gia đình.Bố có biết hôm nay là ngày gì không?Ngày của bố đấy bố ạ!Bố có biết con chờ ngày này lâu lắm rồi.Con ở xa không về với bố đc,nhìn người ta có bố có con trong ngày này mà lòng con buồn da diết,con nghĩ chắc ở nhà bố cũng buồn lắm phải không?Chỉ 1 time nữa thôi học xong con sẽ về ngay với bố đẻ gia đình ta lại đc sum họp trong tiếng cười.Nhiều lúc ngồi nghĩ lại con thấy con có lỗi với bố nhiều,bố có nhớ có 1 lần bố không đến đón con và con đã hét lên rằng con ghét bố,con không muốn nhìn thây bố,bố im lặng không nói nên lời và hình như con đã nhìn thấy giọt nước mắt của bố,những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hằn sâu những nếp nhăn vì sương gió,vì lặn lội kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học,bố nhịn ăn,nhịn mặc để mua cho con những món đồ chơi con thích,con đâu biêt những điều này đâu cho đến ngày hôm nay khi con cũng đã trưởng thành và cũng sắp sửa làm bố,thôi bố ạ!chuyện cũ đã qua cũng lâu lắm rồi nhưng hôm nay nhân ngay của bố con muốn gửi đến bố 1 lời cảm ơn,1 lời xin lỗi và 1 lời mà con ấp u trong lòng đã lâu lắm rôi:CON YÊU BỐ,con cầu mong cho ông trời cho bố sức khoẻ để mãi ở bên con,để bố con mình luôn có nhau,để ngôi nhà nhỏ bé của gd ta luôn tràn ngập niềm vui và niềm hp.Bố hãy yên tâm về con,con hưa sẽ không làm gì để bố phải buồn,phải suy nghĩ nữa đâu,con nghĩ đó là món quà ý nghĩa nhất mà bố muốn nhận từ con.Tạm biệt bố!con yêu bố