T
thuyhoa17


Thực sự thì nói là ngắn những mà nó cũng hơi dài tí 
Các bạn dịch hộ tớ :x :x
Chúng ta đang hội nhập vào nền kinh tế Thế giới. Đó vừa là động lực vừa là thách thức. Mỗi học sinh ngày nay cũng đang hòa mình vào những cơ hội và thách thứ đó – đặc biệt là học sinh cấp 3. Đang tràn đầy niềm tin, sức sống và sự năng động của tuổi trẻ, với những ước mơ đang chờ đón ở phía trước. Bên cạnh đó cũng là những băn khoăn cho tương lai sau này, gần hơn hết đó là con đường đại học. Những câu hỏi được đặt ra: trường nào, ở đâu, ngành gì…. Nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng, bên cạnh mình là gia đình, bạn bè và thầy cô.
Thứ nhất là hiểu chính mình: hiểu mình cần gì mà mong muốn điều gì, không ai hiểu mình bằng chính bản thân và cũng không ai có thể lựa chọn được tương lai cho mình nếu như chính bản thân không tự hiểu mình cần gì.
Thứ hai: cần biết mình thích gì. Không nên chọn những điều mà mình không thích, hiệu quả sẽ không cao.
Thứ ba là sở trường của bản thân: chúng ta làm được gì, chúng ta làm tốt được điều gì. Phải biết để chọn được cho mình một công việc mà có thể giúp ích được gì cho xã hội chứ không phải là để ngồi không.
Thứ tư là có khó khăn đừng lùi bước: luôn nhớ điều đó và ta sẽ làm được điều mà mình đang theo đuổi.
Thứ năm là thực hiện từng bước: bước vững chãi từng bước, ta sẽ thấy an toàn hơn cho chính bản thân, và tìm ra cho mình một tương lai chắc chắn hơn.
Cuối cùng là nhìn thấy được ngõ cụt và tránh xa nó: biết dừng đúng lúc và chọn đúng thời điểm.
Con đường đại học không phải là con đường duy nhất nhưng dù sao nó vẫn là con đường rộng mở nhất. Tương lai của chúng ta do chính chúng ta quyết định, biết mình cần gì và nên làm gì – đó là bí quyết thành công. Đặc biệt, ngay từ bây giờ hãy xác định cho mình tương lai đó, chọn và cố gắng thật nhiều để vươn gần hơn đến nó, tốt cho chúng ta và những người xung quanh.
Thanks trước :x
Các bạn dịch hộ tớ :x :x
Chúng ta đang hội nhập vào nền kinh tế Thế giới. Đó vừa là động lực vừa là thách thức. Mỗi học sinh ngày nay cũng đang hòa mình vào những cơ hội và thách thứ đó – đặc biệt là học sinh cấp 3. Đang tràn đầy niềm tin, sức sống và sự năng động của tuổi trẻ, với những ước mơ đang chờ đón ở phía trước. Bên cạnh đó cũng là những băn khoăn cho tương lai sau này, gần hơn hết đó là con đường đại học. Những câu hỏi được đặt ra: trường nào, ở đâu, ngành gì…. Nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng, bên cạnh mình là gia đình, bạn bè và thầy cô.
Thứ nhất là hiểu chính mình: hiểu mình cần gì mà mong muốn điều gì, không ai hiểu mình bằng chính bản thân và cũng không ai có thể lựa chọn được tương lai cho mình nếu như chính bản thân không tự hiểu mình cần gì.
Thứ hai: cần biết mình thích gì. Không nên chọn những điều mà mình không thích, hiệu quả sẽ không cao.
Thứ ba là sở trường của bản thân: chúng ta làm được gì, chúng ta làm tốt được điều gì. Phải biết để chọn được cho mình một công việc mà có thể giúp ích được gì cho xã hội chứ không phải là để ngồi không.
Thứ tư là có khó khăn đừng lùi bước: luôn nhớ điều đó và ta sẽ làm được điều mà mình đang theo đuổi.
Thứ năm là thực hiện từng bước: bước vững chãi từng bước, ta sẽ thấy an toàn hơn cho chính bản thân, và tìm ra cho mình một tương lai chắc chắn hơn.
Cuối cùng là nhìn thấy được ngõ cụt và tránh xa nó: biết dừng đúng lúc và chọn đúng thời điểm.
Con đường đại học không phải là con đường duy nhất nhưng dù sao nó vẫn là con đường rộng mở nhất. Tương lai của chúng ta do chính chúng ta quyết định, biết mình cần gì và nên làm gì – đó là bí quyết thành công. Đặc biệt, ngay từ bây giờ hãy xác định cho mình tương lai đó, chọn và cố gắng thật nhiều để vươn gần hơn đến nó, tốt cho chúng ta và những người xung quanh.
Thanks trước :x