Thuyết minh về đoạn kết bài Phú sông Bạch Đằng.( Từ "Rồi vừa đi vừa ca rằng:.....đến .....Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao.")
Ai có thể cho gợi ý không? Hoặc dàn bài cũng được?
Gợi ý:
-Lời ca của các vị bô lão: những kẻ bất nghĩa sẽ tiêu vong, những anh hùng sẽ được lưu danh muôn thuở.
=> Giống như bản tuyên ngôn về chân lí. Và chân lí ấy có tính chất vĩnh hằng.
-Lời ca tiếp nối của khách:
+Ca ngợi sự anh minh của 2 vị tướng quân.
+Ca ngợi chiến tích trên sông Bạch Đằng.
+Khẳng định, đề cao vai trò của con người, vị trí của con người trong tương quan với yếu tố đất đai hiểm trở.
=> Thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc và tư tưởng nhân văn cao đẹp.
Chúc em học tốt!