Môn học khác Thuốc lá

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
19
Lâm Đồng
Trường .......

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
HELP.......JFBQ00159070207B
>>>>Mk cần một kịch bản về tác hại của thuốc lá (không cần chi tiết đâu, mk cần ý tưởng thôi), để lại bài học cho người hút thuốc.......
kịch bản??? ý bạn là về đóng kịch hay là viết văn?
 
  • Like
Reactions: Lê Khánh Chi

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Viết kịch bản để đóng kịch...Bạn có ý tưởng gì ko, cho mk xin :p...(cho kịch bản càng tốt :D)
kịch bản: mình thấy trên internet, bạn tham khảo xem có được không
NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ!
- Nam Tào đi ra cúi chào khán giả, nói:
xin chào mừng các táo đến thiên đình (nhạc mở hiệu chương trình)=> 2 táo nhún nhảy theo nhạc đi ra. Dừng lại và đồng loạt cúi chào, đi sang bên cạnh đứng.
- Nam Tào: Và một thành phần không thể thiếu của buổi chầu hôm nay, xin một tràng pháo tay thật to để chào đón Ngọc Hoàng thượng đế….
- Ngọc Hoàng xuất hiện vẫy tay kiểu hoa hậu thân thiện.=> ngồi ghế và quay sang hỏi Nam Tào.
- Ngọc Hoàng: Này Bắc Đẩu đi đâu rồi?
- Nam Tào: Dạ, Bắc Đẩu hay tin Táo Kinh tế đang cấp cứu ở viện đã vội vàng đi ngay, nhờ thần xin nghỉ hộ ạ.
- Ngọc Hoàng: có nặng không?
- Nam Tào: Thần cũng chỉ nghe thế thôi ạ, có gì lát Y tế vào ta hỏi cụ thể ạ.
- Ngọc Hoàng: ừm.
- Nam Tào: Sau đây buổi chầu xin phép được bắt đầu. (Nhạc xử án).
- Các táo giật mình, vuốt mồ hôi: giật hết cả mình, đi báo cáo mà làm mình tưởng sắp thành bị cáo.
- Nam Tào hắng giọng=> các táo im lặng.
- Nam Tào: Lát nữa Ngọc Hoàng đi mừng thọ Vương mẫu, đề nghị các táo báo cáo nhanh gọn rõ chưa?
=> các táo gật gù: vâng ạ.
- Nam Tào: Nào xin mời bị cáo đầu tiên, à xin lỗi mời táo đầu tiên, táo giáo dục(nói cao giọng)
- Giáo dục: Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng tối cao, ngày hôm nay chính thức mới được vào chầu, nhưng bao đêm nay nghĩ đến lúc gặp Ngọc Hoàng lòng thần lại bồi hồi nao nức xốn xang…
- Nam Tào: Giơ tay ra hiệu dừng. Thôii, dài dòng.
- Ngọc Hoàng: Gật gù: nói vào đề đi.
- Táo GD nói nhanh: Dạ, Giáo Dục năm qua hoàn toàn khởi sắc ạ, không có gì đáng chê trách ạ.
- NT, BĐ; Thế thôi à? Có thật không đấy? ta thấy người ta bảo, ta nghe người khác nói...
- Ngọc Hoàng: Phẩy tay Nam Tào: Thôi đừng vặn vẹo người ta nữa. Táo GD, sau buổi chầu ta sẽ sai người đi xem xét lại thông tin, bây giờ báo cáo thành tích cứ gởi vào gmail của thiên đình.
- GD: dạ...dạ, vâng ạ. Thần, cây ngay không sợ chết đứng ạ.
- Nam Tào lẩm nhẩm: lại thử cho một dao ngang cây xem có đổ không .
- GD: Xin Ngọc Hoàng cho thần địa chỉ gmail ạ.
- Nam Tào: Gmail Ngoc hoang đep trai- lỗi tại ai.
- GD:nịnh nọt: dạ tên mail hay quá.
- Ngọc Hoàng: không phải nịnh nhiều, ra đi, cho táo khác vào chầu.
- Nam Tào: mời táo y tế vào chầu=> Nhạc
- Y tế: múa may quay cuồng, bước vào uốn éo đổ rạp dưới chân Ngọc Hoàng : Thần Y tế có mặt ạ.
- Ngọc Hoàng: hắng giọng: Y tế báo cáo nhanh đi.
- Y tế: Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, y tế năm vừa qua có rất nhiều thành tích tốt, y học tiến bộ từng ngày ạ. Duy có một vấn nạn vô cùng nhức nhối mà đến giờ thần vẫn đau lòng chưa giải quyết được ạ.
- Ngọc Hoàng: Việc gì mà nhức nhối thế?
- Y tế: Đó là nạn hút thuốc lá ở lứa tuổi học đường ạ, hội trẻ con giờ khó bảo lắm ạ.
- Nam Tào: Khó bảo hay là ngươi chưa bảo ?
- Y tế: Ôi Tào ơi, bọn trẻ giờ nguy hiểm lắm, nói có đc đâu.
- Nam Tào: ôi thế cơ à, về học tâm lý trẻ nhỏ đi nhé.
- Ngọc Hoàng: À này, nghe nói Kinh tế đang cấp cứu trong viện, có nặng lắm không?
- Y tế: thưa Ngọc Hoàng, cũng không nặng đâu ạ, chỉ viêm phổi cấp thôi ạ.
- Ngọc Hoàng: Thế mà còn nhẹ, ta thấy Đẩu đi gấp tưởng...
- Y tế: Đẩu thấy trai đẹp là quýnh cả lên.
- Y tế: à, thưa Ngọc Hoàng, khi thần lên chầu, anh táo Kinh Tế có dặn là đến phiên anh ấy, thì xin phép Ngọc Hoàng cho anh ấy Livestream báo cáo ạ.
- Ngọc Hoàng:Gật đầu: ta đồng ý, ngươi phát ta xem.
- Y tế: dạ, (làm động tác rút điện thoại)=> táo Kinh Tế bước ra...
- Kinh tế: Khụ khụ, miệng bịt bình ô xi, tay giơ chào và tiếp tục ho dữ dội.
- Nam Tào: ồ à, phải ông Tế không mà sao kinh thế này.
- Kinh Tế: tiếp tục ho( đi vào)
- Ngọc Hoàng: Kinh tế giờ suy yếu đến thế này à.
- Y tế: bon chen: dạ, có gì đâu Ngọc Hoàng , anh Kinh Tế từ lúc đi học đến giờ mỗi ngày đốt có 2 bao thuốc lá nên suy yếu là đương nhiên ạ.
- Nam Tào: Thuốc lá gì mà kinh thế. Anh ấy toàn dùng hàng hiệu và thuốc xịn mà
- Y tế: Thuốc giời thì hút nhiều cũng mắc bệnh.
- Ngọc Hoàng: e hèm, Giời is me.
- Y tế: dạ, dạ thần nhầm lời ạ. Ý thầm là thuốc lá loại nào mà hút nhiều thì cũng gây bệnh hết ạ.
- Ngọc Hoàng: Thuốc lá à, thuốc lá...
- Y tế: Ngọc Hoàng biết không, trong thuốc lá có các chất rất độc hại, khi hút khói thuốc sẽ ngấm vào cơ thể người hút và cả người xung quanh, gây các bệnh về hô hấp, tim mạch, ung thư...
- Ngọc Hoàng: Ngươi biết nó hại thế sao không ngăn chặn hả ?.
- Y tế: Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần vẫn tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc sức khỏe mọi người suốt đấy ạ.
- NH: Thế sao ngươi nói tụi trẻ vẫn hút thuốc nhiều ?
- Y tế: Hội trẻ nghé đó nó cứng đầu lắm. Lần này, thần quyết định giao cho Huyện đoàn VX phối hợp với Ban chỉ đạo chống tác hại của thuốc lá và Phòng GD & ĐT VX tổ chức Hội thi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong học đường ạ.
- Nam Tào : Ý hay, cần phải cho mọi ng thay đổi tư duy về thuốc lá, bằng việc giáo dục ngay từ khi ngồi ghế nhà trường.
- Ngọc Hoàng: Vậy ngươi đã làm chưa ?
- Y tế: Thần đang triển khai rồi đây ạ, kính mời Ngọc Hoàng cùng Nam Tào và các Táo xuống hạ giới xem chương trình ạ.
- Ngọc Hoàng: tốt, tốt, nào các khanh chúng ta đi nhanh thôi.
 
Top Bottom