Thử tài thám tử: Viên đá quý bị đánh cắp

Lục Vân Tiên

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
340
231
131
Thanh Hóa
Minecraft Gamer
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thám tử Poirot nhận được một cú điện thoại từ một người bạn tên là Andrew: "Mời anh làm ơn đến chỗ tôi ngay lập tức, phiền anh giúp tôi tìm lại viên đá quý vừa mới bị lấy trộm."
Poirot đến nhà của Andrew và được dẫn vào một gian mật thất. Nhìn quanh một lượt, đó là một gian phòng hình tròn, không có bất cứ góc cạnh nào. Một người hầu nam đứng bên trái cửa, bên cạnh anh ta là một cái bàn, trên bàn có năm cái li đã đựng sẵn đá và hai chiếc bình. Giữa phòng có một cái bàn nhỏ, trên bàn là một cái hộp trống không, trước đây viên đá quý đã được đặt trong cái hộp đó. Người đứng bên phải cánh cửa là phu nhân Smith, bà ta đứng trước một bức tranh của họa sĩ Renoir. Tiếp theo là ông Muller, đứng trước một bức tranh của họa sĩ Picasso. Đứng cạnh ông Muller là ông Rath, trước mặt ông là bức tranh của Rembrandt. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Andrew, đứng cạnh ông Rath. Ngoài ra trong phòng không còn đồ đạc nào khác.
"Thưa ngài Poirot," Ông Andrew lên tiếng, "Tôi đã mời mấy người bạn quý đến xem bộ sưu tập của tôi. Lúc đầu, tôi cho họ xem viên đá quý mà mình đã mất bao công sức mới sưu tập được, viên đá đó được đặt trong chiếc hộp kia. Sau đó, họ cảm thấy thích thú với những bưc tranh tôi treo trên tường, nên đã đứng dậy và đi lại trong phòng để ngắm những bức tranh đó. Chỗ họ đang đứng hiện nay là vị trí của họ khi tôi phát hiện viên đá bị mất. Ngài có thể thấy đấy, chúng tôi đều quay lưng về phí chiếc hộp. Vì khi đó, mọi người dều đang mải mê ngắm những tác phẩm nghệ thuật, nên không ai để ý đến hành động khác lạ của những người còn lại. Nhưng khi tôi quay người lại thì đã không thấy viên đá quý đâu."
"Ông Andrew, lúc đó, người hầu kia đang làm gì?" Poirot hỏi.
"Lúc đó, tôi bảo anh ta chuẩn bị thức uống cho các vị khách. Anh ta đang rót rượu vào li, tôi nghe thấy tiếng nước đá được bỏ vào li. Tôi đã khám người anh ta và không thấy viên đá quý trong đó. Còn những vị khách này, tôi không thể khám người họ được vì họ là bạn của tôi. Nhưng bọn họ chưa rồi khỏi căn phòng này từ lúc đó đến giờ."
Poirot nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Căn phòng rất ngăn nắp, khong có chỗ nào có thể cất giấu viên đá được. Ông bèn trầm tư suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên mắt sáng lên, cuối cùng thì ông đã tìm ra người lấy viên đá quý và nơi cất giấu viên đá.
Theo bạn, ai là người lấy cắp viên đá?
Giấu viên đá ở đâu?
Vì sao bạn trả lời như vậy?
 
  • Like
Reactions: Eddie225

Nareda67

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2017
80
17
116
22
Người hầu
Trong li đá
Tiếng đá bỏ vào li là lúc người hầu lấy cắp viên đá và bỏ vào.
 

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
22
Phu nhân Smith. Cất giấu sau cánh cửa.
Vì người hầu pha nước sẽ chỉ để ý đến việc làm, không sẽ hỏng, phu nhân đứng cách xa 3 ông trong đó có chủ nhà. Có cơ hội thuận lợi nhất.
 
Last edited:

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
22
Người hầu
Trong li đá
Tiếng đá bỏ vào li là lúc người hầu lấy cắp viên đá và bỏ vào.
Tiếng đá quý khác với đá lạnh. Khi uống nước người ta sẽ cho 2 viên đá trở lên có tiếng 2 viên đá va vào nhau, còn viên đá quý có một viên nên sẽ tiếng động nhẹ hơn.
 

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
22
Thám tử Poirot nhận được một cú điện thoại từ một người bạn tên là Andrew: "Mời anh làm ơn đến chỗ tôi ngay lập tức, phiền anh giúp tôi tìm lại viên đá quý vừa mới bị lấy trộm."
Poirot đến nhà của Andrew và được dẫn vào một gian mật thất. Nhìn quanh một lượt, đó là một gian phòng hình tròn, không có bất cứ góc cạnh nào. Một người hầu nam đứng bên trái cửa, bên cạnh anh ta là một cái bàn, trên bàn có năm cái li đã đựng sẵn đá và hai chiếc bình. Giữa phòng có một cái bàn nhỏ, trên bàn là một cái hộp trống không, trước đây viên đá quý đã được đặt trong cái hộp đó. Người đứng bên phải cánh cửa là phu nhân Smith, bà ta đứng trước một bức tranh của họa sĩ Renoir. Tiếp theo là ông Muller, đứng trước một bức tranh của họa sĩ Picasso. Đứng cạnh ông Muller là ông Rath, trước mặt ông là bức tranh của Rembrandt. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Andrew, đứng cạnh ông Rath. Ngoài ra trong phòng không còn đồ đạc nào khác.
"Thưa ngài Poirot," Ông Andrew lên tiếng, "Tôi đã mời mấy người bạn quý đến xem bộ sưu tập của tôi. Lúc đầu, tôi cho họ xem viên đá quý mà mình đã mất bao công sức mới sưu tập được, viên đá đó được đặt trong chiếc hộp kia. Sau đó, họ cảm thấy thích thú với những bưc tranh tôi treo trên tường, nên đã đứng dậy và đi lại trong phòng để ngắm những bức tranh đó. Chỗ họ đang đứng hiện nay là vị trí của họ khi tôi phát hiện viên đá bị mất. Ngài có thể thấy đấy, chúng tôi đều quay lưng về phí chiếc hộp. Vì khi đó, mọi người dều đang mải mê ngắm những tác phẩm nghệ thuật, nên không ai để ý đến hành động khác lạ của những người còn lại. Nhưng khi tôi quay người lại thì đã không thấy viên đá quý đâu."
"Ông Andrew, lúc đó, người hầu kia đang làm gì?" Poirot hỏi.
"Lúc đó, tôi bảo anh ta chuẩn bị thức uống cho các vị khách. Anh ta đang rót rượu vào li, tôi nghe thấy tiếng nước đá được bỏ vào li. Tôi đã khám người anh ta và không thấy viên đá quý trong đó. Còn những vị khách này, tôi không thể khám người họ được vì họ là bạn của tôi. Nhưng bọn họ chưa rồi khỏi căn phòng này từ lúc đó đến giờ."
Poirot nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Căn phòng rất ngăn nắp, khong có chỗ nào có thể cất giấu viên đá được. Ông bèn trầm tư suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên mắt sáng lên, cuối cùng thì ông đã tìm ra người lấy viên đá quý và nơi cất giấu viên đá.
Theo bạn, ai là người lấy cắp viên đá?
Giấu viên đá ở đâu?
Vì sao bạn trả lời như vậy?
Bạn ơi giải đáp luôn đi, hóng quá.
 

Lục Vân Tiên

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
340
231
131
Thanh Hóa
Minecraft Gamer
Người hầu
Trong li đá
Tiếng đá bỏ vào li là lúc người hầu lấy cắp viên đá và bỏ vào.
Mình nghĩ là người hầu bởi vì logic trong mấy câu chuyện thám tử thì người hầu là đáng nghi nhất
Phu nhân Smith. Cất giấu sau cánh cửa.
Vì người hầu pha nước sẽ chỉ để ý đến việc làm, không sẽ hỏng, phu nhân đứng cách xa 3 ông trong đó có chủ nhà. Có cơ hội thuận lợi nhất.
Tiếng đá quý khác với đá lạnh. Khi uống nước người ta sẽ cho 2 viên đá trở lên có tiếng 2 viên đá va vào nhau, còn viên đá quý có một viên nên sẽ tiếng động nhẹ hơn.
Bạn ơi giải đáp luôn đi, hóng quá.
- Ngươi hầu đã ăn trộm viên đá
- Giấu viên đá trong li rượu
- Vì:
+ Trong phòng có 4 người mà có 5 li rượu.
+ Tiếng nước đá bỏ vào li là lúc người hầu bỏ viên đá vào.
+ Hơn nữa, vì mọi người đang chú ý vào những bức tranh nên không ai để ý đến hành động của người khác nên người hầu có thể dễ dàng ăn trộm viên đá.
 

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
22
- Ngươi hầu đã ăn trộm viên đá
- Giấu viên đá trong li rượu
- Vì:
+ Trong phòng có 4 người mà có 5 li rượu.
+ Tiếng nước đá bỏ vào li là lúc người hầu bỏ viên đá vào.
+ Hơn nữa, vì mọi người đang chú ý vào những bức tranh nên không ai để ý đến hành động của người khác nên người hầu có thể dễ dàng ăn trộm viên đá.
Nhưng mà có ai bỏ 1 viên đá vào nước uống đâu, ít nhất 2 viên và bỏ vào sẽ có tiếng khác chứ.
 
Top Bottom