Thứ quý nhất?

M

mihiro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một học trò hỏi nhà triết học Socrates, trên đời này thứ gì quý báu nhất? Socrates không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, mà dẫn người học trò đi hỏi rất nhiều người.

Trong 1 bệnh viện, họ hỏi 1 nhà triệu phú đang lâm bệnh nặng. Người triệu phú này có mấy ngôi biệt thự, có nhiều xe ngựa quý, có hàng trăm kẻ hầu người hạ & hai ba chục tình nhân người nào cũng đẹp như tiên nữ. Thế nhưng, dường như ông trời có ý gây khó dễ cho ông ta, bắt ông ta mắc 1 căn bệnh nan y. Người triệu phú nói: "Bây giờ, tôi cãm thấy cái quý giá nhất chính là sức khoẻ. Nếu ai có thể làm cho tôi khoẻ mạnh, tôi sẵn sàng đem toàn bộ tài sản hiến tặng cho người đó!!".

Ở sân đấu bò tót, họ hỏi 1 lực sĩ đấu bò tót: “Trên đời này thứ gì quý báu nhất?”. Người võ sĩ có 1 cơ thể cường tráng, nhưng gần đây anh ta thất tình - cô gái đẹp nhất thành, yêu anh ta trong 5 năm trời, nhưng 1 tuần lễ trước đây đã ngã vào lòng 1 võ sĩ đấu bò tót khác. Người võ sĩ đau khổ nói: "Tình yêu, tình yêu đích thực mới là thứ quý giá nhất trên đời này.".

Ở bên bờ sông, họ gặp 1 bà cụ đang ngồi tắm nắng. Người học trò hỏi bà cụ cùng 1 câu hỏi. Bà cụ run rẫy đứng dậy, ngưỡng mộ nhìn vào khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống của anh ta, nói: "Theo tôi, trên đời này, không có gì quý giá hơn tuổi thanh xuân. Nhìn kìa, cháu đang có tuổi thanh xuân - điều này hay biết chừng nào!! Thật là đáng tiếc, đối với mỗi người, tuổi thanh xuân chỉ có 1 lần. Ta không thể nào có nó thêm 1 lần nữa!!".

Trên suốt dọc đường đi, họ hỏi rất nhiều người câu hỏi trên. Người có quyền lực thì khát vọng có được tình bạn. Người ở trong vòng lao lý ao ước được tự do. Người đau khổ về mặt tinh thần thì khát vọng có được niềm vui, người có gia đình đông đúc thì ước ao có được sự tĩnh lặng. Câu trả lời của mọi người tuy không giống nhau, nhưng lại có 1 điểm tương đồng: “Những thứ quý giá ấy đều đã mất đi hoặc sắp mất đi.”
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Socrates nói: "Học trò, trên đời này thực ra có nhiều thứ rất quý giá. Khi chúng ta có chúng, chúng ta không cảm thấy gì, nhưng một khi mất chúng, chúng ta mới nhận thấy giá trị của chúng. Vì thế, chúng ta phải biết nâng niu những gì đang có trong tay.”[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom