thư gửi cô !!!!

M

minhchau_99

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bát Tràng ngày 14 tháng11 năm2011
CÔ OANH KÍNH MẾN!!!!!
sắp đến ngày 20-11,cái ngày dành riêng cho các thầy cô giáo,lòng con bỗng bồi hồi quá cô ạ!con muốn cảm ơn và tri ân đến cô nhưng con vốn là 1 đứa trẻ trầm tính ,ko biết cách biểu lộ tình cảm nên hôm nay con lấy hết can đảm để viết cho cô bức thư này.trong lớp con là 1 học sinh học ko giỏi văn bằng bạn My,bạn Minh anh,nhiều chỗ có thể là con viết chán ngắt ,lủng củng nhưng con xin cô hãy đọ 1 lần vì đây là cảm xúc thật của con về cô:
Con yêu cô ,yêu cô nhiều lắm!nhiều đêm ko ngủ con lai nghĩ về chuyện ở trường ,ở lớp và lại nghĩ đến cô.trong đầu óc non nớt của con luôn hiện lên cái hình dáng đậm đà và đôn hậu của cô.con yêu khuôn mặt cô,khuôn mặt tròn và vầng trán cao đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.Con yêu n` lắm n~ nếp nhăn ấy bởi nó là 1 phần sự vất vả và khó nhọc của cô dành cho tất cả các học sinh chúng con.Đẻ có 1 bài giảng hay và giúp chúng con hiểu bài ko biết cô đã phải thức bao nhiêu đêm nữa.Rồi 1 ngày,1 tháng,1năm cứ thế trôi qua 1 cách hờ hững và để lại trên gương mặt cô n~ nếp nhăn .........một tuần con chỉ được gặp cô có 1 lần,con ngắm cô thật kĩ và nhớ như in cái ánh mắt ấy.Mỗi lần nhìn vào nó sao tự dưng con thấy lòng mình bâng khuâng ,ấm áp lạ thường.Ánh mắt cô sao lạ kì đến vậy..............Con cũng yêu nụ cười ràng rỡ trên môi cô.Chỉ bẳng 1 câu chuyện nhỏ cũng có thể làm cho cô cười.Môi cô mím lại rồi bầt cười sảng khoái . Con thích lúc cô cười,cô cười làm lòng con cũng muốn cười vì con sợ rằng 1 ngày nào đó con sẽ rời xa cô để đi đến những chân trời mới thì con sẽ ko được gặp lại nụ cười ấy nữa, cái nụ cười làm lòng con bồi hồi ,nhớ nhung.Mõi lần con viết 1 bài văn ko hay,nụ cười ấy mất đi và thay bằng 1 lời chê có thể là lủng củng,ko tự nhiên,n~ lúc ấy sao con hận mình quá,tài sao con ko thể viết văn hay như các bạn và có đôi chút giận cô lắm.Cho đến giờ phút này con mới hiểu được rằng điều cô làm là vì con và vì cô cũng thương con.Lúc này con ko giận coo chút nào mà còn thấy mình mắc nợ cô ,mắc nợ vì n~ tình yêu cô đã dành cho con.Tinh yêu ấy làm sao con trả nổi đây?nó n` lắm cô à.Con chỉ biết cố gắng học thật giỏi để đền đáp nghĩa tình ấy,cái nghĩa tình thầy trò cao cả.Cô cho con kiến thức và đạo lí làm người.Con cảm ơn cô rất n`,cảm ơn nguời mẹ thứ 2 của con!Con mong cô luôn thật khoẻ mạnh, hạnh phúc
CON YÊU CÔ!!!!!
Học trò ngốc nghếch của cô
..........................




các bạn thấy thế nào về bài văn này? cho ý kiến dùm cái
 
Top Bottom