C
caoson8a
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thấy cậu con trai đang học bài "Sự tích bánh chưng, bánh dày" bèn hỏi: "Con trai, con có biết bánh chưng có từ bao giờ không?". "Có từ giáp Tết ạ!".
- Khỏi ghiDũng: Sắp đến sinh nhật cậu, tớ định tặng cậu tấm thiếp, nhưng tại chữ tớ xấu quá, nên chưa dám ghi...Duy: Thôi, cậu khỏi ghi cũng được!Dũng: Thật nhé?Duy: Thật! Như thế càng hay, để khi nào có sinh nhật ai, tớ đem tặng khỏi tốn tiền mua!Dũng: !!!Ngâm thơÁo dài: Hình như cậu biết ngâm thơ?Mày râu ( khoái chí): Ô! sao cậu biết, hay vậy?Áo dài: Tại mỗi lần thầy gọi cậu lên trả bài, tớ thấy cậu cứ đứng “ ư a” cả buổi còn gì!Mày râu: !!! Phũ phàngMày râu 1: Này, bài thơ cậu tặng nhỏ Lan, đọc cũng khá hay đấy!Mày râu 2 ( thích thú): Nhỏ Lan đưa cho cậu đọc à?Mày râu 1: Đâu có! Tại bữa hôm mình ra mua bánh mì chỗ mẹ của “ nàng”, nên có được!Mày râu 2: (Tan nát cõi lòng)!Ai thíchÁo dài 1: Này các cậu! Nhỏ Linh bị mệt, nên phải nghỉ học, bọn mình mua gì thăm nó đi!Áo dài 2: Thì mua cóc, ổi, xoài, me...Áo dài 1: Người ốm sao thích ăn mấy thứ đó?Áo dài 2: Nhưng mà tụi mình thích!Áo dài 1: !!!Đỏ mặtHiệp: Đọc truyện ngắn tớ viết, sao mặt cậu lại đỏ ửng lên như thế? Xúc động quá phải không?Thành: Xúc động gì đâu! Tại cậu viết chẳng có dấu chấm, dấu phẩy gì cả, làm tớ phải đọc hết cả hơi đọc!Hiệp: !!!Biết bayCường: Chú tớ là bộ đội hải quân đấy. Chú ấy bảo, nếu không bơi siêu giỏi, không thể nào trở thành lính biển được!Nam: Còn bác tớ là chiến sĩ không quân! Nếu thế, chắc chắn bác tớ phải biết bay rồi!Cường: !!!Phục sát đấtTuấn: Đi xem anh Tùng và đội võ thuật của anh ấy biểu diễn, tớ thấy phục sát đất!Hùng: Thảo nào đầu tóc, quần áo, chân tay của cậu nhem nhuốc đầy bùn thế kia! - !!!Đá vào- Toàn nói với Hưng là cầu thủ tiền đạo trong đội bóng của lớp bên cạnh:- Tớ thấy cậu, lần nào ra sân cũng đá vào...- Dĩ nhiên, tớ là cầu thủ xuất sắc mà lỵ!- Nhưng không phải vào lưới...- Sao? Vậy thì vào đâu?- Vào chân đối thủ!- !!!Không bằngThấy hai con tranh luận với nhau khá sôi nổi, lát sau ông bố hỏi Cường:- Có chuyện gì mà anh với con to tiếng thế?- Dạ, con bảo 10/10 bằng 100/100, nhưng anh Tuấn không chịu ạ!- Cường nói trong ấm ức- Anh ấy bảo không bao giờ bằng nhau được...- Thế anh giải thích cho con thế nào?- Anh ấy bảo, 10 nghìn đồng khác xa lắm so với 100 nghìn ạ!- !!! Thông minh- Trẻ con bây giờ được nuôi nấng đầy đủ, lại được uống sữa thường xuyên nên khỏe mạnh, học hành hay đáo để... Tý chen vào:- Không phải thế đâu! Chắc là ăn “vóc” đấy! Vì con mới được học câu: “Ăn vóc học hay” mà mẹ!- !!!
- Nguồn tin: Sưu tầm