Vui cười [Thư giãn] Những lần chém gió hại não

Thế Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2017
171
310
71
32
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lần 1:

Chị kế toán chat skype nhờ tôi bảo ai đó mang xuống phòng chị ấy tờ hóa đơn. Tôi chat lại:

- Ok, để em cử thằng đẹp trai nhất công ty này mang xuống cho chị!

Sau đó tôi lặng lẽ cần tờ hóa đơn xuống đưa cho bả. Thấy tôi bả té ngửa ra và thốt lên:

- Ơ, có gì đó sai sai!

Lần 2:

Nói với 1 gái trên fb:

- Mọi người nhận xét anh đẹp trai, học cũng giỏi nên nhiều em theo tán tỉnh suốt em ạ. Hồi còn đi học anh giải tỉnh, giải huyện đầy. Hồi anh vừa ra trường đã được cty XYZ nhận vào làm luôn đó, lương cũng khá.

- Wow, sao anh giỏi vậy?

- Tính anh thì mọi người cũng bảo hiền lành, chăm chỉ, yêu ai là yêu người đó tới chết.

- Ồ!

- Hoàn cảnh gia đình cũng khá, bố anh là giám đốc.

- Anh hoàn hảo quá vậy.

- Thực ra anh cũng có 1 nhược điểm không khắc phục được.

- Là gì?

- Là thỉnh thoảng có hay nói khoác em ạ.

Lần 3:

Nói với 1 gái ở cty mới:

- Tính anh thật thà, anh chẳng bao giờ nói dối ai. Từ nhỏ giờ anh nói dối đúng 1 câu thôi.

- Là câu gì anh?

- "Anh chẳng bao giờ nói dối ai".

Lần 4:

Có ông anh để ý con bạn cũng khá xinh xắn của mình, bảo mình giới thiệu để ổng làm quen. Mình bảo:

- Sao anh lại thích nó làm gì, nó ngốc lắm ấy.

- Ngốc thì làm sao?

- Anh kiếm đứa thông minh mà thích, bởi vì sau này lấy nhau về, giả sử tối hai vợ chồng ngồi kể chuyện cười cho nhau nghe: Anh kể xong, nó không hiểu mặt tỉnh bơ, anh phải ngồi giải thích vì sao câu chuyện ấy đáng cười.

Nghe đến đây ông anh lung lay ý chí. Tôi tiếp:

- Còn đến lượt nó kể chuyện cười, anh nghe xong phải vừa tự cù lét vừa cười.

Ổng vẫn quả quyết:

- Không sao, thế thì tìm truyện cười trên mạng đọc cho nhau nghe cũng được.

Tôi xài chiêu cuối:

- Thực ra nói vậy cho anh đỡ thất vọng thôi chứ nó có người yêu rồi. Người yêu nó đẹp trai lắm, cao gần 1m8, nhà cũng giàu, đang làm trưởng phòng cty gì ở SG ấy.

Nghe xong ổng tiu nghỉu. Từ đó ổng bỏ hẳn ý định tán tỉnh con bạn mình. Bạn ơi, tui xin lỗi, sau này có ế chồng tui sẽ chịu trách nhiệm. Hehe! :D

Còn nhiều lần nữa, nhưng nhường cho các bạn khác! Ai có những lần chém gió "xuất quỷ nhập thần" thì chia sẻ đi. :D
 
Last edited:

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Lần 1:

Chị kế toán chat skype nhờ tôi bảo ai đó mang xuống phòng chị ấy tờ hóa đơn. Tôi chat lại:

- Ok, để em cử thằng đẹp trai nhất công ty này mang xuống cho chị!

Sau đó tôi lặng lẽ cần tờ hóa đơn xuống đưa cho bả. Thấy tôi bả té ngửa ra và thốt lên:

- Ơ, có gì đó sai sai!

Lần 2:

Nói với 1 gái trên fb:

- Mọi người nhận xét anh đẹp trai, học cũng giỏi nên nhiều em theo tán tỉnh suốt em ạ. Hồi còn đi học anh giải tỉnh, giải huyện đầy. Hồi anh vừa ra trường đã được cty XYZ nhận vào làm luôn đó, lương cũng khá.

- Wow, sao anh giỏi vậy?

- Tính anh thì mọi người cũng bảo hiền lành, chăm chỉ, yêu ai là yêu người đó tới chết.

- Ồ!

- Hoàn cảnh gia đình cũng khá, bố anh là giám đốc.

- Anh hoàn hảo quá vậy.

- Thực ra anh cũng có 1 nhược điểm không khắc phục được.

- Là gì?

- Là thỉnh thoảng có hay nói khoác em ạ.

Lần 3:

Nói với 1 gái ở cty mới:

- Tính anh thật thà, anh chẳng bao giờ nói dối ai. Từ nhỏ giờ anh nói dối đúng 1 câu thôi.

- Là câu gì anh?

- "Anh chẳng bao giờ nói dối ai".

Lần 4:

Có ông anh để ý con bạn cũng khá xinh xắn của mình, bảo mình giới thiệu để ổng làm quen. Mình bảo:

- Sao anh lại thích nó làm gì, nó ngốc lắm ấy.

- Ngốc thì làm sao?

- Anh kiếm đứa thông minh mà thích, bởi vì sau này lấy nhau về, giả sử tối hai vợ chồng ngồi kể chuyện cười cho nhau nghe: Anh kể xong, nó không hiểu mặt tỉnh bơ, anh phải ngồi giải thích vì sao câu chuyện ấy đáng cười.

Nghe đến đây ông anh lung lay ý chí. Tôi tiếp:

- Còn đến lượt nó kể chuyện cười, anh nghe xong phải vừa tự cù lét vừa cười.

Ổng vẫn quả quyết:

- Không sao, thế thì tìm truyện cười trên mạng đọc cho nhau nghe cũng được.

Tôi xài chiêu cuối:

- Thực ra nói vậy cho anh đỡ thất vọng thôi chứ nó có người yêu rồi. Người yêu nó đẹp trai lắm, cao gần 1m8, nhà cũng giàu, đang làm trưởng phòng cty gì ở SG ấy.

Nghe xong ổng tiu nghỉu. Từ đó ổng bỏ hẳn ý định tán tỉnh con bạn mình. Bạn ơi, tui xin lỗi, sau này có ế chồng tui sẽ chịu trách nhiệm. Hehe! :D

Còn nhiều lần nữa, nhưng nhường cho các bạn khác! Ai có những lần chém gió "xuất quỷ nhập thần" thì chia sẻ đi. :D
Lần 4 có gì là chém gió đâu ? chỉ là nói vui thôi mà !
 

phamhoangducduy

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng chín 2014
263
155
74
Yên Bái
THCS Quang Trung
Câu nói lần 4 ko hề chém gió chút nào cả chỉ là nói vui thôi :)
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
19
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
lần 4 không chém gió mà chỉ là chuyện vui thôi mà
 
Top Bottom