thời tiền sử!!!!!!!!!!!!

M

maruko_chan_thaison

khủng long tuyệt chủng vì thiên tai ( khí hậu + thiên thạch rơi vào trái đất)
còn rồng thì mình chỉ biết nó là 1 con vật k có thật
 
T

tienrui16

ko co dau

minh nghe thầy địa nói là nó sống ở sâu nhất ở lòng đại dương
ko chỉ có rồng mà có nhửng con vật lạ khác như cá đèn,cá gai........
mình chỉ nghe vậy thôi chứ ko chắc chắn
còn rồng như thế nào thì bạn có thể google mà tìm
nhấn vào hinh ảnh đấy
vào chữ dragon la thấy . nhưng bạn đừng chú tâm vào việc này quá
thứ 1: sẻ hao tổn thời gian
2: ko có gì liên quan tới học cả (lớp 7 ko học tới rồng)
cố lên nha:D:D:D:D:D:D:D
 
C

chihieuhp92

lần trước xem chương trình khoa học trên vtv2 có con rồng đất, có thuộc loài rồng mà mọi người nhắc đến hok :-?
 
T

tiendatsc

Ko đâu
giún đất là 1 loài giun nhưng nó to hơn giun mà làm nhiều hố để ngủ ở dưới dất ý
Y hệt giun luôn,chỉ khác tí về kích thước và 1 số thứ khác.
 
N

nhoctyno

1.RỒng là gì?
Rồng là 1 loài bò sát xuất hiện từ 9 triệu năm trước!!!Thời kì phấn trắng!!!

Với đôi cánh dài và miệng phun ra lửa ,RỒng có thể gọi là chúa tể của loài bò sát!!

2.Rồng sống ở đâu:???

Theo giả thuýêt của các nhà khoa học!!Rồng có từ thời đại phấn trắng( Từ Thời đại của khủng long)
Nhưng khi thiên thạch KL đâm vào trái đất loài Rồng còn sốn hay không? Làm sao chúng sồng được?

Cũng như 1 số loài cá và chim có thể sống sót sau vụ thiên thạch KL.Loài rồng có nhiều dạng!!!RỒng Núi,Rồng đất,Rồng Nước(Hay còn gọi là thuồng luồng).Chính loài rồng nước này đã tránh được thảm họa thiên thạch KL!!hình dạng cũng như những con rồng khác!!!Nhưng cánh thì được tiến hoá thành vây!!!Đuôi thì tíên hoá thành bánh chèo!!!

3.Rồng châu âu và châu á có chung nguồn gốc hay không???
RỒng châu âu thì chỉ còn 1 số loài rât ít sau thảm họa KL!!!Hầu hết là những loài rồng ngũ đông!!!
và rồng châu âu đều chung gốc!!Nhưng như các bạn đã biết!!CHỉ có rồng nuớc là thoát khỏi thảm cảnh tuyệt chủng!!!Chúng đã theo nhửng con rạch và đặt chân lên bờ!!Sau đó tíên hoá thành loài Rồng châu á!!!Theo truyền thuyết thì RỒng châu á bay được!!!Nhưng Rồng châu á thực sự không bay đựơc !Chúng chỉ lướt theo gió thôi giống như loài chồn bay!!!Vì cánh của chúng không phát triển!!
Con ngừơi có 1 bộ khung sườn để giữ hai tay ,hai chân .Có nghĩa là 4 chi!!!Tất cả loải động vật nào cũng thế!!!Nhưng riêng loài Rồng thì khác!!Hảy nhìn hình phía đưới bạn sẽ thấy:

Nhìn thoáng qua bạn sẽ thấy Rồng sẽ có 2 tay,2 chân!!!Tất cả 4chi..Nhưng chứ tính đôi cánh của nó!!!Có nghĩa là!!RỒng có đến 6 chi.Không có bộ khung sườn nào chịu đựng được sức nặng của 6 chi cả!!Nên Rồng thường bị thương nặng trong các cuộc chiến giành lãnh thổ!!!RỒng cái sinh sản chỉ mỗi 7 năm 1 lần!!!Tuy vậy chúng cũng bị 1 số kẻ thù ám hại!!!1 loài trong nhửng loài động vật có vú đó rất thông minh:Đó chính là Con Ngừơi.Rồng có thể phunra lửa!!Loài người đã dùng lửa để chế tạo những hứ vũ khí từ lửa để tiêu diệt Rồng!!!Những truyền thuyết về loài RỒng luôn là bất tận vì :Rồng có thật!!!

Theo tri thức hiện đại của con người từ cuối thế kỉ XX thì sự tồn tại cùa rồng quả là một điều nực cười. Nó được giải thích như một sự tưởng tượng của người xưa khi họ tìm thấy những hóa thạch xương khủng long. Và cách giải thích đó đã tồn tại cho tới khi một nhà khoa học đã thật sự tìm ra xác đóng băng của loài rồng - loài rồng lửa phương Tây thực thụ. Vì tôi không còn nhớ chính xác tên của nhà khoa học đó nên tôi xin nêu vắn tắt về khám phá này ( để thông tin được chính xác hơn các bạn có thể xem phim tài liệu trên kênh Discovery). Loài rồng này được mô tả gần như hoàn toàn giống với rồng lửa phương Tây. Nó thuộc lớp bò sát cao cấp giống với khủng long và có họ rất gần với khủng long nhưng mai mắn sống sót qua giai đoạn biến cố. Nó có thể bay là nhờ năng lượng Mẵt trời, cũng giống như các loài thằn lằn bay khổng lồ có đại cánh của chúng giống như tấm pin MT. Chúng phun lửa bằng khí Hydro do chính bản thân tổng hợp nên. Điều này hoàn toàn không hư cấu vì trong hang của nó thật sự có vết nám hình người do bị thiêu đốt. Có lẽ bởi vì điều kiện thức ăn ngày khang hiếm nên chúng tấn công gia súc của con người. Và thế là chúng bị săn giết như một con vật có hại. Vì con vật này có giai đoạn ngủ đông nên khi bị tấn công vào thời kì này thì nó chết chắc do không còn đủ lưu lượng Hydro để tự vệ nữa. Bằng chứng hừng hồn nhất là bên dười cái xác được băng tuyết giữ hầu như nguyên vẹn của con rồng là xác các chiến binh trung cổ. Vì thế dù muốn hay không với những bằng chứng hùng hồn đó thì giới khoa học phải chấp nhận loài rồng Lửa phương Tây là có thật. Thực ra vấn đề tồn tại khủng long trong khoảng 65 triệu năm trở lại đây đã gây đau đầu nhiều nhà khoa học. trước khi phát hiện loài rồng, con người không phát hiện bất cứ hóa thạch kl nào có niên đại sau kỉ Crêta. Nhưng điều khủng kiếp là 1996, nhà khảo cổ Pháp Jean Clottes phát hiện bức vẽ của người cổ Chauvet có hình một con Velociraptor vẽ bằng củi cùng các sv kỉ băng hà mà ta biết. Nó có lông vũ, mõm dài răng nhọn, chân ba ngón hoàn toàn tiêu biểu cho khủng long( chưa thể là chim vì nó gần kl hơn chim thủy tổ). Đây là hang sinh sống của người Cro Magnon cách đây 30.000 năm ỡ Pháp. Nhưng bây giờ có vẻ nó đã đôi điều sáng tỏ. Còn về đôi cánh thì hoàn toàn giống với loài rồng trong thần thoại Phương Tây. Khả năng phun lửa thì phải do học hỏi từ thế hệ mẹ sang con chứ không bẩm sinh. Có lẽ nghe hơi hoang tưởng nhưng thế giới khoa học là thế giới thường ngoài tưởng tượng của con người. Loài bọ lửa ngày nay ở Amazon vần còn có khả năng bắn một chất nhạy cháy để làm bỏng kẻ thù, loài tôm sống ở đáy biển Thái Bình Dương còn có thể dùng càng để tạo sóng âm làm choang con mồi, Cá chình điện còn có thể phóng điện.... thì tại sao loài rồng phun lửa không thể tồn tại chứ? (tất cả thông tin đều trên kênh Discovery, Animal plant và một số sách của nxb Giáo dục).

Từ năm 1996, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bộ xương hóa thạch nguyên vẹn của một con rồng với hai sừng nhọn, lỗ mũi to và hếch y hệt mô tả trong truyện cổ dân gian.

Di vật quý giá này được tìm thấy ở huyện tự trị dân tộc Miêu Quan Lĩnh, thuộc thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu vào năm 1996, cho đến nay vẫn giữ được dáng hình nguyên vẹn với tổng cộng 7,6 mét chiều dài, trong đó đầu dài 76 cm, cổ dài 54 cm, thân dài 2,7 mét và rộng 68 cm, khúc đuôi còn lại chiếm 3,7 mét.

Đầu rồng gần giống hình trụ tam giác, riêng khóe miệng đã kéo dài đến 43 cm, phần rộng nhất có bề ngang 32 cm. Sừng nhọn nhô lên từ đỉnh đầu, mỗi chiếc dài 27 cm và rất cân xứng với nhau. Chúng hơi cong và hơi nghiêng, trông càng giống y chang những hình ảnh được mô tả trong truyền thuyết.
 
V

vthlong_hellokitty

Các bạn ơi tớ nghĩ là có rồng thật đấy
ko phải sao, như em tên là long nên ở lớp cứ bị chọc là rồng con do em nhỏ con(lùn)
 
T

tonduchoang

nếu theomìnhbiết thì khủng long tuyệt chủng là do thiên thạch rơi xuống
còn rồng thì mình nghỉ nó chỉ là mộtcon vật trong truyền thuyết mà thôi
 
T

tonduchoang

chomình xin lỗi nha
giờ mình đã biết rồng có thiệt
Câu chuyện thứ nhất
Xác chết của loài rồng được tìm thấy ở huyện tự trị dân tộc Miêu Quan Lĩnh, thuộc thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu vào năm 1996, cho đến nay vẫn giữ được dáng hình nguyên vẹn với tổng cộng 7,6 mét chiều dài, trong đó đầu dài 76 cm, cổ dài 54 cm, thân dài 2,7 mét và rộng 68 cm, khúc đuôi còn lại chiếm 3,7 mét.
Đầu rồng gần giống hình trụ tam giác, riêng khóe miệng đã kéo dài đến 43 cm, phần rộng nhất có bề ngang 32 cm. Sừng nhọn nhô lên từ đỉnh đầu, mỗi chiếc dài 27 cm và rất cân xứng với nhau. Chúng hơi cong và hơi nghiêng, trông càng giống y chang những hình ảnh được mô tả trong truyền thuyết.
Rồng Trung Quốc được coi là loài bò sát sống vào kỷ Tri-át cách đây khoảng 200 triệu năm. Là động vật lưỡng cư, chúng sống chủ yếu dưới nước và thi thoảng mới ngoi lên bờ. Thức ăn của chúng là cá và các loài bò sát nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tìm thấy rồng hóa thạch có bộ sừng. Phát hiện này là chứng cớ khoa học quan trọng giúp giới khảo cổ lần tìm nguồn gốc loài rồng - một loài vật tưởng chừng chỉ có trong những tác phẩm hư cấu.
Hiện những mẫu hóa thạch này vẫn đang được trưng bày tại Viện bảo tàng đời sống hóa thạch cổ đại ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu.
 
Last edited by a moderator:
T

tonduchoang

nữanè
Câu chuyện thứ hai
Loài rồng được sinh ra từ thời Jurassic,nó có hình tượng như khủng long bạo chúa ăn thịt nhưng nhỏ con hơn và có đôi cành như loài thằn lằn bay.Ban đầu đôi cánh của nó gần như vô dụng,không thể bay được.Nhưng sau này vì 1 lý do rất đặc biệt làm cho nó có thể bay được: nó đã ăn các khoáng chất ở vùng núi lửa --> điều này đã giúp nó sẳn sinh ra 1 lượng khí nhẹ giúp cơ thể trở nên nhẹ hơn lúc trước và với đôi cánh khỏe mạnh của nó đã tạo cho nó điều kiện bay được.Khí này được chứng minh khi người ta rút ra trong bao tử của nó 1 lượng khí methal.Trên cuống họng của nó có 1 màng lớn và dày có cơ chế hoạt động như 1 vale ngăn cách giửa ống thở và ống thực quẳng.Chính ống này đã giúp nó phun được lượng khí methal dư thừa ra và với 1 áp suất lớn,cộng với sự tiếp xúc o2 trong không khí nên hợp chất sẽ nổ và như thế là rồng có thể bay và khè lửa.Rất logic.Đây là loài rồng trước thời kì băng tan.Đến khi có thời điểm của kẻ sát thủ ngoài vũ trụ: meteora cướp đi sinh mạng của nhiều loài khủng long thì có 1 số loài cố gắng thích nghi điều kiện đó và cơ thể trở nên nhỏ hơn: có thể hiểu rằng đa số sinh vật trên trái đất được tiến hóa từ khủng long như cá sấu,chim(từ thằn lằn bay) trong đó có cả rồng nhưng cơ thể nhỏ hơn nhiều,chỉ bằng con voi.
Ngay thời điểm này cho đến khi con người suất hiện thì rồng đã được tiến hóa theo 2 chủng loại:
Marine dragon
Mountain dragon
Marine dragon(rồng nước) được tiến hóa như cá sấu,với cánh trở thành vây,cơ thể dài ra,có thêm chân trước,số lượng cực kì ít và vòng sinh trưởng lâu,sống đưới nước.Khi trái đất phân chia ra các châu lục thì nó được phân hóa theo khu vực nay chúng ta biết đến là Trung Quốc.Đây là lý do vì sao hình ảnh con rồng của Trung Hoa mang dáng dấp của con cá sấu
Moutain dragon được tiến hóa như hình ảnh con vakalas,sống ở cùng núi tuyết ở Romania(cũng chính là núi lửa).Nó có chân trước,cơ thể hơi dài ra như con ngựa.
Và như thế nó sống cho đến khi con người suất hiện.Rồng ở Romania ăn thức ăn từ gia súc mà con người nuôi.Vì vậy mà các hiệp sĩ đã lên đường giết rồng và không bao giờ về.Rồng có đặc điểm là khi phun lửa hết lượng khí methal tron người thì cơ thể không còn nhẹ để bay và muốn phun lửa tiếp thì phải ăn thêm các khoáng chất ở núi lửa.Vì vậy các hiệp sĩ lợi dụng lúc con rồng đang trong thời gian thường xuyên phun lửa để ấp trứng thì giết nó trong thời điểm đó.Nhưng vì là rồng sống 1 cặp nên có lẽ giết rồng xong thì cũng chết hết luôn.Người ta đã tìm thấy 1 mũi kiếm gãy trong người con rồng và cả 8 hiệp sĩ chết xung quanh khu vực đó(mặc áo giap sắt rất giống L2).
Đó là câu chuyện có thật về rồg.Xác con rồng đó nay được cất giữ nghiêm ngặt trong phòng lạnh bí mật(phòng này hông được chiếu lên TV nữa ^@^).1 minh chứng nửa là loài rồng Komodo ở Indonesia cũng là 1 hiện thân của nó đó.Theo như trong phim tài liệu thì nó rồng có mặt mãi đến thế kỉ 15: năm 1475 AD).Đoạn phim nói trọng tâm vô con rồng bị chết(vì có cái xác và được investigate đàng hoàng) còn có bao nhiêu con nửa thì không biết àh.
Trong đoạn phim có nhiều cái rất hay,thí dụ con rồng ở khu vực China có thể giả tiếng heo rừng,1 chú hổ tưởng bở,nhào vô -->tử nạn -->bị con rồng khè lửa nướng chính rùi ăn
Nói chung với cách giai thích như trên làm cho chúng ta suy nghĩ về loài rồng,có lẽ không còn là truyền thuyết nửa mà là sự thật.Không lý nào người xưa có thể ngồi tự tưởng tượng ra hình tượng con rồng như thế,chắc chắn họ đã nhìn thấy 1 cái gi cho dù không exactly 100% nhưng cũng có hình tượng như vậy và phải bay và khè lửa.Câu chuyện của những dũng sĩ diệt rồng cũng không thể có nếu không có 1 chút dấu vết con rồng.Các bạn có tin không,tui thì tin..nói ngay ra rồng đâu khác gì con khủng long,chỉ có điều hông quá bự như con Antharas thui,cở con voi nhỏ thôi

Đọc hay thì khen cái nha
 
Last edited by a moderator:
M

minhdat_tdtt

lần trước xem chương trình khoa học trên vtv2 có con rồng đất, có thuộc loài rồng mà mọi người nhắc đến hok :-?

Rồng đất mà bạn nói đến là loài Rồng komodo.Thực ra đây chỉ là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, chiều dài con lớn trung bình 2-3 m. Đây là một loại thuộc họ kỳ đà, (Varanidae), và sống trên nhiều đảo của Indonesia. Thức ăn của chúng phong phú đa dạng, từ các loại côn trùng cho đến các loại thú như: dê, trâu rừng, lợn lòi hoang dã.
 
Top Bottom