Mình làm về vai trò của thời gian nhá:
Thời gian là quà tặng kỳ diệu của cuộc sống và mang giá trị vô cùng to lớn. Từ trước đến nay chưa một ai định nghĩa được chính xác về thời gian bởi nó là một khái niệm khá trừu tượng. Thời gian luôn vận động không ngừng và từng khoảnh khắc sẽ không bao giờ được lặp lại. Chính nó đã giúp con người khôn lớn, trưởng thành về thể chất lẫn trí tuệ. Chúng ta sử dụng thời gian để khám phá cuộc sống, học điều hay, điều lạ, điều mới mẻ từ thế giới xung quanh. Chúng ta sử dụng thời gian để lao động, tạo ra các giá trị phục vị cho bản thân, gia đình và xã hội. Cuộc sống thay đổi, xã hội văn mình tiến bộ không ngừng theo thời gian. Từ đó, con người tạo ra tiền bạc, vật chất bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình. Thời gian giúp con người tự hoàn thiện bản thân, vươn tới vinh quang, có được niềm vui, niềm hạnh phúc. Thời gian đối với một số người là báu vật, khi nhìn lại sự phát triển của nhân loại, ta thấy điều này hoàn toàn đúng. Con người khám phá ra được giá trị của cuộc sống theo từng thời kỳ lịch sử, nhận ra được những chân lý sâu xa. Những phát minh mang tầm quốc tế, những định luật trên thế giới sẽ dần được thời gian khai mở. Không ai sống và tồn tại trên đời mà không cần đến thời gian. Nó có thể biến cậu bé trở thành một ông lão, một kẻ ngốc trở nên thông minh và một người thành công trở nên tay trắng. Hiểu được điều này, cong người cần phải biết trân trọng, tận dụng từng phút giây để học tập, lao động, vui sống và làm những việc có nghĩa. Đừng lãng phí thời gian vào những cuộc ăn chơi vô bổ hưởng thụ mà đánh mất thanh xuân và cơ hội vươn tới thành công. Lãng phí thời gian là nỗi ân hận lớn nhất đời người bởi: "Thời gian là vàng, nhưng vàng thì mua được mà thời gian thì không".