T
tranquang


Văn 11 là thời kỳ chuyển giao để phát triển tiếp. Chúng ta sẽ đi lên từ ca dao, từ cổ tích và thần thoại. Sẽ lớn nhanh như Thánh Gióng, để đi vào nghiên cứu văn học trung và hiện đại. Có thể nói, văn 11 là khó, vì nó bao gồm 1 thời kỳ phát triển rất dài của dân tộc. Đồng thời phát triển khá phức tạp cảu thể loại cùng nội dung tư tưởng. Với cảm nhận chủ quan của riêng tôi, tôi vẫn thích văn học cận và hiện đại của lớp 11 hơn là những tác phẩm của trung đại. Có lẽ vì hiểu không hết tư tưởng trong đó. Còn cá nhân của bạn, cảm nhận thế nào? Hãy nói cùng chúng tôi, để chúng ta có những phát hiện chia sẻ, phục vụ hữu ích cho học tập.
Chào thân ái và quyết thắng!
Chào thân ái và quyết thắng!