Thơ tình Xuân Diệu và Nguyễn Bính, còn bạn?

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
21
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đi học cô mình hay bảo 2 ông Xuân Diệu và Nguyễn Bích có vân chữ hoàn toàn trái ngược nhau, thơ ông này mang thi chất hiện đại và có chút mạnh bạo, còn thơ ông kia lại thập thừng e thẹn. Đặc biệt trong thơ tình nhé!
Xuân Diệu với phong thái : '
' Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
JFBQ00163070213BJFBQ00163070213BJFBQ00163070213B
nên khi mà ông crush 1 cô ổng cũng mạnh bạo lắm ý:
'' Ngồi lại bên anh tí nữa em ơi
Ngồi bên kia vẫn còn xa lắm''!!!
JFBQ00184070402AJFBQ00184070402AJFBQ00184070402A
Mạnh bạo thế mà ông Nguyễn Bính thì lại crush 1 cô rồi cứ im im chả nói câu nào, cứ lặng thầm theo dõi:
'' Nắng mưa là chuyện của trời
Tâm tư là bệnh của tôi yêu nàng''
JFBQ00213070516AJFBQ00213070516AJFBQ00213070516A
Ấy thế, ông mắc bệnh tâm tư cho đến ngày chưa kịp trao lời yêu thương thì cô gái kia mất rùi JFBQ00197070418BJFBQ00197070418B

Qua phong cách thơ của 2 ông mình thấy rõ 2 cách sống đối lập nhau, nếu là cậu cậu sẽ chọn cách sống nào? Yêu là nói, nó thích mình hay ko thì mặc kệ hay cứ giữ trong lòng?

Comment cho mình biết nhé :);););)

Bạn nào có ý kiến của riêng cứ comment cùng mình nhé, mình thì mình chọn cách của ông Xuân Diệu
 
Last edited by a moderator:

Scarlettrose

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
27
25
16
23
Bắc Giang
Đi học cô mình hay bảo 2 ông Xuân Diệu và Nguyễn Bích có vân chữ hoàn toàn trái ngược nhau, thơ ông này mang thi chất hiện đại và có chút mạnh bạo, còn thơ ông kia lại thập thừng e thẹn. Đặc biệt trong thơ tình nhé!
Xuân Diệu với phong thái : '
' Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
JFBQ00163070213BJFBQ00163070213BJFBQ00163070213B
nên khi mà ông crush 1 cô ổng cũng mạnh bạo lắm ý:
'' Ngồi lại bên anh tí nữa em ơi
Ngồi bên kia vẫn còn xa lắm''!!!
JFBQ00184070402AJFBQ00184070402AJFBQ00184070402A
Mạnh bạo thế mà ông Nguyễn Bính thì lại crush 1 cô rồi cứ im im chả nói câu nào, cứ lặng thầm theo dõi:
'' Nắng mưa là chuyện của trời
Tâm tư là bệnh của tôi yêu nàng''
JFBQ00213070516AJFBQ00213070516AJFBQ00213070516A
Ấy thế, ông mắc bệnh tâm tư cho đến ngày chưa kịp trao lời yêu thương thì cô gái kia mất rùi JFBQ00197070418BJFBQ00197070418B

Qua phong cách thơ của 2 ông mình thấy rõ 2 cách sống đối lập nhau, nếu là cậu cậu sẽ chọn cách sống nào? Yêu là nói, nó thích mình hay ko thì mặc kệ hay cứ giữ trong lòng?

Comment cho mình biết là LIKE GIÙM MÌNH NHÉ :);););)
Mình chả chọn ông nào
Con gái mà chủ động mạnh bạo quá thì người ta kiu vô duyên, mất giá, trai nó khinh ( cái kinh nghiệm này mình đã thấm nhuần từ mấy đứa bạn mình rồi)
E thẹn thụ động thì lỡ mất cơ hội.
Nói chung là con gái phải biết chọn và chủ động nhưng theo kiểu bật đèn xanh ra tín hiệu ms có thành công mĩ mãn :D
Bạm mình mê thơ Nguyễn Bính lắm, đa phần thơ ông ý kiểu lụy tình và nó thì...lụy không kém.
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
24
Bắc Ninh
K
Đi học cô mình hay bảo 2 ông Xuân Diệu và Nguyễn Bích có vân chữ hoàn toàn trái ngược nhau, thơ ông này mang thi chất hiện đại và có chút mạnh bạo, còn thơ ông kia lại thập thừng e thẹn. Đặc biệt trong thơ tình nhé!
Xuân Diệu với phong thái : '
' Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
JFBQ00163070213BJFBQ00163070213BJFBQ00163070213B
nên khi mà ông crush 1 cô ổng cũng mạnh bạo lắm ý:
'' Ngồi lại bên anh tí nữa em ơi
Ngồi bên kia vẫn còn xa lắm''!!!
JFBQ00184070402AJFBQ00184070402AJFBQ00184070402A
Mạnh bạo thế mà ông Nguyễn Bính thì lại crush 1 cô rồi cứ im im chả nói câu nào, cứ lặng thầm theo dõi:
'' Nắng mưa là chuyện của trời
Tâm tư là bệnh của tôi yêu nàng''
JFBQ00213070516AJFBQ00213070516AJFBQ00213070516A
Ấy thế, ông mắc bệnh tâm tư cho đến ngày chưa kịp trao lời yêu thương thì cô gái kia mất rùi JFBQ00197070418BJFBQ00197070418B

Qua phong cách thơ của 2 ông mình thấy rõ 2 cách sống đối lập nhau, nếu là cậu cậu sẽ chọn cách sống nào? Yêu là nói, nó thích mình hay ko thì mặc kệ hay cứ giữ trong lòng?

Comment cho mình biết nhé :);););)

Bạn nào có ý kiến của riêng cứ comment cùng mình nhé, mình thì mình chọn cách của ông Xuân Diệu
Trung thành với Tố Hữu, Xuân Diệu, Xuân Quỳnh
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Bạn nào có ý kiến của riêng cứ comment cùng mình nhé, mình thì mình chọn cách của ông Xuân Diệu

Mình thích Tố Hữu nhất. Thơ ông này nhiều bài cũng tình cảm, hay. Còn hai ông kia có đợt mình ghét cực vì chỉ toàn thơ tình cảm, mà mình cực chán thể loại này. Bây giờ vì theo chuyên văn nên đành quay lại đọc. Nhưng mình thích Xuân Diệu hơn, nhiều khi đọc 1 lần là nhớ ngay vài câu tại nghe quá ám ảnh mà cũng hay. Nhưng có vài bài không hiểu lắm. Thơ Xuân Diệu thì ổn chứ mình không thích cách ông này bình luận văn học, ông bê nguyên phong cách thơ cuồng nhiệt của ông vào làm cho bài bình luận cứ như văn biểu cảm. Còn Nguyễn Bính.. thôi bỏ đi, nhưng mình nghĩ ông này hợp với Nguyễn Nhật Ánh, tại NNA hay trích thơ của NB và các nhân vật trong văn của Nguyễn Nhật Ánh cũng thường nhát và hơi truyền thống
 

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
21
Đắk Lắk
Mình thích Tố Hữu nhất. Thơ ông này nhiều bài cũng tình cảm, hay. Còn hai ông kia có đợt mình ghét cực vì chỉ toàn thơ tình cảm, mà mình cực chán thể loại này. Bây giờ vì theo chuyên văn nên đành quay lại đọc. Nhưng mình thích Xuân Diệu hơn, nhiều khi đọc 1 lần là nhớ ngay vài câu tại nghe quá ám ảnh mà cũng hay. Nhưng có vài bài không hiểu lắm. Thơ Xuân Diệu thì ổn chứ mình không thích cách ông này bình luận văn học, ông bê nguyên phong cách thơ cuồng nhiệt của ông vào làm cho bài bình luận cứ như văn biểu cảm. Còn Nguyễn Bính.. thôi bỏ đi, nhưng mình nghĩ ông này hợp với Nguyễn Nhật Ánh, tại NNA hay trích thơ của NB và các nhân vật trong văn của Nguyễn Nhật Ánh cũng thường nhát và hơi truyền thống
mình chả biết Tố Hữu có bài thơ tình nào cả? Bạn trích cho mình vài đoạn mà bạn thấy hay đi!!!
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
mình chả biết Tố Hữu có bài thơ tình nào cả? Bạn trích cho mình vài đoạn mà bạn thấy hay đi!!!


Không, ý mình không phải thơ tình yêu. Những bài mình thích không có tình yêu nhưng vẫn giàu tình cảm, như bài Emily con
Có một bài ngay đầu tập thơ Từ ấy là bài Mồ côi, lần đầu đọc mình còn khóc cơ, tại lúc đấy còn bé, có lp2 thôi
Con chim non rũ cánh
Đi tìm tổ bơ vơ
Quanh nẻo rừng hiu quạnh
Lướt mướt dưới dòng mưa.
Con chim non chiu chít
Lá động khóc tràn trề
Chao ôi buồn da diết
Chim ơi biết đâu về.
Gió lùa mưa rơi rơi
Trên nẻo đường sương lạnh
Đi về đâu em ơi
Phơi thân tàn cô quạnh!
Em sưởi trong bàn tay
Cho lòng băng giá ấm
Lìa cành lá bay bay
Như mảnh đời u thảm!
Con chim non không tổ
Trẻ mồ côi không nhà
Hai đứa cùng đau khổ
Cùng vất vưởng bê tha
Rồi ngày kia rã cánh
Rụi chết bên đường đi...
Thờ ơ con mắt lạnh
Nhìn chúng: "Có hề chi!".

Hoặc là bài Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi, Em bé Triều Tiên, Bầm ơi, Việt Bắc hơi dài nhưng có mấy đoạn hay. Có nhiều bài đưa vào SGK cũng hay nữa. Thơ ông này cảm giác hơi pha thơ mới với thơ CM nhưng phần CM nhiều hơn. Mặc dù có mấy bài cũng hơi khẩu hiệu. Đây là ông duy nhất mình thích, nhất là hồi tiểu học lúc vớ được ở nhà bà nội quyển thơ TH dày cộp, mở ra đọc ngay cái bài trên kia. Bạn cứ tìm đọc thử đi, giá cũng rẻ mà
Hồi ấy có học một bài gì không nhớ tên có đoạn (chả nhớ mình đánh có đúng nguyên văn không nữa, không thuộc lắm)

Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời
......(?? không thuộc)
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng 1 đốm lửa tàn mà thôi
Núi cao bởi có đất bồi
...(?? không thuộc)
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn
.. gì đó ở dưới
Còn bài đôi bạn cũng hay nữa, có mấy bài lúc ông TH ở trong tù ấy!

À mà hồi tiểu học có bài gì của ai đó mở đầu bằng câu "con chim sẻ nhỏ chết rồi/ chết trong cơn bão về gần sáng" cũng hay nữa nhưng bị giảm tải, tiếc cực. Mình đọc bài đó có 1 lần mà giờ vẫn nhớ.
Mà nhà bà mình có quyển thơ có chữ kí và bút tích ông Xuân Diệu. Lúc đầu nhìn thấy giật cả mình, xong thì hóa ra đó là sách được tặng từ thư viện nhà trường, vì bà mình là giáo viên cấp 3. Chán, cứ tưởng bà mình gặp ông ý rồi
Mà like nhé!!!!
 
Last edited:
Top Bottom