Tâm sự Thính hay thích !!??

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người cho em hỏi : có 1 bạn học khác lớp em, trước đây từng học chung cấp 2 với em, có 1 lần đi chơi lớp cũ nọ , tự dưng em thấy đi lại gần em và nói chuyện với em được vài câu thôi ạ, sau đó thấy mấy bạn khác đến thì bạn ấy liền đi chỗ khác, hôm sau đi lên trường em vô tình đi lên cùng cầu thang với bạn ấy và e mthấy bạn ấy tuy nói chuyện với bạn nam kia mà hình như cứ nhìn xuống em hoài rồi còn cười nữa , có lần hình như em đi qua bạn ấy bỗng đưa tay ra giống như muốn sờ mặt em rồi bạn ấy còn kêu em nữa mà em không quan tâm lắm , rồi có nhiều lần bạn ấy thấy em thì bạn ấy nhìn em, chiều nay còn thấy em rồi đi sau em , mà em thấy hơi kì, vì nếu em gặp thì em sẽ có cảm giác bạn ấy nhìn em, mà bạn ấy không chủ động nói chuyện gì nhiều ( vì em nghe nói nếu ai đó thích bạn chắc chắn họ sẽ chủ động ) , em cảm thấy rất khó hiểu không biết bạn ấy đang thả thính hay thích em hay chỉ đơn giản là có vấn đề gì đó thôi ạ, mong mọi người giúp em với ạ , em cảm ơn ạ :)
 
Last edited by a moderator:

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Mn cho e hỏi : có 1 bạn học khác lớp e, trước đây từng học chung cấp 2 với e, có 1 lần đi chơi lớp cũ nọ , tự dưng e thấy đi lại gần e và nói chuyện với e được vài câu thôi ạ, sau đó thấy mb khác đến thì bạn ấy liền đi chỗ khác, hôm sau đi lên trường e vô tình đi lên cùng cầu thang với bạn ấy và e thấy bạn ấy tuy nói chuyện với bạn nam kia mà hình như cứ nhìn xuống e hoài rồi còn cười nữa , có lần hình như e đi qua bạn ấy bỗng đưa tay ra giống như muốn sờ mặt e rồi bạn ấy còn kêu e nữa mà e ko quan tâm lắm , rồi có nhiều lần bạn ấy thấy e thì bạn ấy nhìn e, chiều nay còn thấy e rồi đi sau e , mà e thấy hơi kì, vì nếu e gặp thì e sẽ có cảm giác bạn ấy nhìn e, mà bạn ấy ko chủ động nói chuyện gì nhiều ( vì e nghe nói nếu ai đó thích bạn chắc chắn họ sẽ chủ động ) , e cảm thấy rất khó hiểu ko biết bạn ấy đang thả thính hay thích e hay chỉ đơn giản là có vấn đề j đó thôi ạ, mong mn giúp e với ạ , e cảm ơn ạ :)
Cái này còn tùy cậu ạ ! Nếu mà đây chỉ là thính thì cậu này chắc phải ở tầng cao thủ ròi. Còn nếu là thích thì cậu ấy có vẻ hơi nhút nhát nhỉ ? Cậu ta trên trường tích cách thế nào ? Nói chung nếu mà bạn cũng thích cậu ấy thì chuyện này có thể tiến xa hơn vì cũng có khả năng bạn ấy thích bạn thật . Còn nếu bạn không thích thì cứ lờ đi , đừng quan tâm cậu ta nữa vì cậu không nhìn cậu ấy thì cậu cũng không biết cậu ấy đang nhìn cậu đâu.
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
Mọi người cho em hỏi : có 1 bạn học khác lớp em, trước đây từng học chung cấp 2 với em, có 1 lần đi chơi lớp cũ nọ , tự dưng em thấy đi lại gần em và nói chuyện với em được vài câu thôi ạ, sau đó thấy mấy bạn khác đến thì bạn ấy liền đi chỗ khác, hôm sau đi lên trường em vô tình đi lên cùng cầu thang với bạn ấy và e mthấy bạn ấy tuy nói chuyện với bạn nam kia mà hình như cứ nhìn xuống em hoài rồi còn cười nữa , có lần hình như em đi qua bạn ấy bỗng đưa tay ra giống như muốn sờ mặt em rồi bạn ấy còn kêu em nữa mà em không quan tâm lắm , rồi có nhiều lần bạn ấy thấy em thì bạn ấy nhìn em, chiều nay còn thấy em rồi đi sau em , mà em thấy hơi kì, vì nếu em gặp thì em sẽ có cảm giác bạn ấy nhìn em, mà bạn ấy không chủ động nói chuyện gì nhiều ( vì em nghe nói nếu ai đó thích bạn chắc chắn họ sẽ chủ động ) , em cảm thấy rất khó hiểu không biết bạn ấy đang thả thính hay thích em hay chỉ đơn giản là có vấn đề gì đó thôi ạ, mong mọi người giúp em với ạ , em cảm ơn ạ :)
thế này là thik rồi đấy bạn ạ , chứ nếu thả thính thì hơi kỳ , ai mà đớp thính cho nổi
nếu ai đó thích bạn chắc chắn họ sẽ chủ động còn về cái này thì chưa chắc , cũng có nhiều người ngại vì vấn đề nào đó nên mới vậy , hoặc là có lý do khó noi chứ không phải ai cũng chủ động hết
bạn nên quan sát thêm một thời gian nữa coi sao
 
  • Like
Reactions: Lam Chii

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Mọi người cho em hỏi : có 1 bạn học khác lớp em, trước đây từng học chung cấp 2 với em, có 1 lần đi chơi lớp cũ nọ , tự dưng em thấy đi lại gần em và nói chuyện với em được vài câu thôi ạ, sau đó thấy mấy bạn khác đến thì bạn ấy liền đi chỗ khác, hôm sau đi lên trường em vô tình đi lên cùng cầu thang với bạn ấy và e mthấy bạn ấy tuy nói chuyện với bạn nam kia mà hình như cứ nhìn xuống em hoài rồi còn cười nữa , có lần hình như em đi qua bạn ấy bỗng đưa tay ra giống như muốn sờ mặt em rồi bạn ấy còn kêu em nữa mà em không quan tâm lắm , rồi có nhiều lần bạn ấy thấy em thì bạn ấy nhìn em, chiều nay còn thấy em rồi đi sau em , mà em thấy hơi kì, vì nếu em gặp thì em sẽ có cảm giác bạn ấy nhìn em, mà bạn ấy không chủ động nói chuyện gì nhiều ( vì em nghe nói nếu ai đó thích bạn chắc chắn họ sẽ chủ động ) , em cảm thấy rất khó hiểu không biết bạn ấy đang thả thính hay thích em hay chỉ đơn giản là có vấn đề gì đó thôi ạ, mong mọi người giúp em với ạ , em cảm ơn ạ :)
Đấy gọi là thích đó cậu!! Bạn ấy thích cậu rồi ngẫm lại xem, chả có người nào chịu đi sau cậu rồi và chả có ai nhìn cậu là quay xuống cười đâu!! Còn về thích chắc bạn í phải ở trình độ "Master" nhỉ??
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Thứ nhất dựa vào xem coi bạn í có đào hoa hong~ thường thì mấy thằng đào hoa hay đi rắc thính từa lưa lắm mắc ghét~ nhưng cũng có thể nó thích thật
Thứ 2 nếu bạn ấy là 1 cậu bạn bình thường trong lớp nổi bật về một cái gì đó và cũng chẳng ai để ý thì cách mà bạn ấy làm thì có thể 95% là thích~ 5% còn lại không phải là thính mà là phân vân có nên hay không vì thế mà bạn í lại ít nói chuyện

P/s: không hiểu sao mình lại cứ thích nghe mấy chuyện tình yêu tuổi học trò kiểu vậy :p~
 
  • Like
Reactions: Thái Đào

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
Thứ nhất dựa vào xem coi bạn í có đào hoa hong~ thường thì mấy thằng đào hoa hay đi rắc thính từa lưa lắm mắc ghét~ nhưng cũng có thể nó thích thật
Thứ 2 nếu bạn ấy là 1 cậu bạn bình thường trong lớp nổi bật về một cái gì đó và cũng chẳng ai để ý thì cách mà bạn ấy làm thì có thể 95% là thích~ 5% còn lại không phải là thính mà là phân vân có nên hay không vì thế mà bạn í lại ít nói chuyện

P/s: không hiểu sao mình lại cứ thích nghe mấy chuyện tình yêu tuổi học trò kiểu vậy :p~
Mình cũng muốn tiến lên để thử xem sao, nhưng trước đây cấp 2 bạn ý từng quen 1 bạn gái và giờ họ đã ct nhưng lại học cùng lớp nữa, nên mình thấy hơi sao sao ý ạ
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Mình cũng muốn tiến lên để thử xem sao, nhưng trước đây cấp 2 bạn ý từng quen 1 bạn gái và giờ họ đã ct nhưng lại học cùng lớp nữa, nên mình thấy hơi sao sao ý ạ
đã ct thì họ là nyc rồi, không liên quan gì với nhau cả, chỉ có điều cậu có phải là bạn thân của người kia không? nếu cậu quen bạn đó thì cậu và người kia sẽ không còn là bạn nữa~
 

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
đã ct thì họ là nyc rồi, không liên quan gì với nhau cả, chỉ có điều cậu có phải là bạn thân của người kia không? nếu cậu quen bạn đó thì cậu và người kia sẽ không còn là bạn nữa~
Thank u, mình với bạn nữ và bạn nam ấy chỉ từng là bạn cùng lớp hồi cấp 2 thôi
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,260
309
Hà Nội
Loading...
Mọi người cho em hỏi : có 1 bạn học khác lớp em, trước đây từng học chung cấp 2 với em, có 1 lần đi chơi lớp cũ nọ , tự dưng em thấy đi lại gần em và nói chuyện với em được vài câu thôi ạ, sau đó thấy mấy bạn khác đến thì bạn ấy liền đi chỗ khác, hôm sau đi lên trường em vô tình đi lên cùng cầu thang với bạn ấy và e mthấy bạn ấy tuy nói chuyện với bạn nam kia mà hình như cứ nhìn xuống em hoài rồi còn cười nữa , có lần hình như em đi qua bạn ấy bỗng đưa tay ra giống như muốn sờ mặt em rồi bạn ấy còn kêu em nữa mà em không quan tâm lắm , rồi có nhiều lần bạn ấy thấy em thì bạn ấy nhìn em, chiều nay còn thấy em rồi đi sau em , mà em thấy hơi kì, vì nếu em gặp thì em sẽ có cảm giác bạn ấy nhìn em, mà bạn ấy không chủ động nói chuyện gì nhiều ( vì em nghe nói nếu ai đó thích bạn chắc chắn họ sẽ chủ động ) , em cảm thấy rất khó hiểu không biết bạn ấy đang thả thính hay thích em hay chỉ đơn giản là có vấn đề gì đó thôi ạ, mong mọi người giúp em với ạ , em cảm ơn ạ :)
Có thể cậu là kẻ thù của bạn ấy đấy, bạn ấy nhìn cậu để tìm ra sơ hở thôi =))
 
  • Like
Reactions: PuKiKa

tiểu tuyết

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
25 Tháng ba 2018
334
225
66
19
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Thiện
Mọi người cho em hỏi : có 1 bạn học khác lớp em, trước đây từng học chung cấp 2 với em, có 1 lần đi chơi lớp cũ nọ , tự dưng em thấy đi lại gần em và nói chuyện với em được vài câu thôi ạ, sau đó thấy mấy bạn khác đến thì bạn ấy liền đi chỗ khác, hôm sau đi lên trường em vô tình đi lên cùng cầu thang với bạn ấy và e mthấy bạn ấy tuy nói chuyện với bạn nam kia mà hình như cứ nhìn xuống em hoài rồi còn cười nữa , có lần hình như em đi qua bạn ấy bỗng đưa tay ra giống như muốn sờ mặt em rồi bạn ấy còn kêu em nữa mà em không quan tâm lắm , rồi có nhiều lần bạn ấy thấy em thì bạn ấy nhìn em, chiều nay còn thấy em rồi đi sau em , mà em thấy hơi kì, vì nếu em gặp thì em sẽ có cảm giác bạn ấy nhìn em, mà bạn ấy không chủ động nói chuyện gì nhiều ( vì em nghe nói nếu ai đó thích bạn chắc chắn họ sẽ chủ động ) , em cảm thấy rất khó hiểu không biết bạn ấy đang thả thính hay thích em hay chỉ đơn giản là có vấn đề gì đó thôi ạ, mong mọi người giúp em với ạ , em cảm ơn ạ :)
Th này thì mình giống đứa con trai bạn nói chỉ khác là không học cùng hồi cấp 2 thôi :p:p, Theo như mk thấy thì bạn đó đang thích bạn nhưng thấy bạn thân với mấy đứa con trai khác (có thể là tốt hơn bạn trai đó) nên không dám lại gần nói chuyện với bạn đâu :D:D:D
 

PuKiKa

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2020
44
59
41
16
Thanh Hóa
Thị Trấn
Mọi người cho em hỏi : có 1 bạn học khác lớp em, trước đây từng học chung cấp 2 với em, có 1 lần đi chơi lớp cũ nọ , tự dưng em thấy đi lại gần em và nói chuyện với em được vài câu thôi ạ, sau đó thấy mấy bạn khác đến thì bạn ấy liền đi chỗ khác, hôm sau đi lên trường em vô tình đi lên cùng cầu thang với bạn ấy và e mthấy bạn ấy tuy nói chuyện với bạn nam kia mà hình như cứ nhìn xuống em hoài rồi còn cười nữa , có lần hình như em đi qua bạn ấy bỗng đưa tay ra giống như muốn sờ mặt em rồi bạn ấy còn kêu em nữa mà em không quan tâm lắm , rồi có nhiều lần bạn ấy thấy em thì bạn ấy nhìn em, chiều nay còn thấy em rồi đi sau em , mà em thấy hơi kì, vì nếu em gặp thì em sẽ có cảm giác bạn ấy nhìn em, mà bạn ấy không chủ động nói chuyện gì nhiều ( vì em nghe nói nếu ai đó thích bạn chắc chắn họ sẽ chủ động ) , em cảm thấy rất khó hiểu không biết bạn ấy đang thả thính hay thích em hay chỉ đơn giản là có vấn đề gì đó thôi ạ, mong mọi người giúp em với ạ , em cảm ơn ạ :)
Thích á bạn !!Mọi người hay nói thik thì phải chủ động nhưng mình thấy là toàn nhìn từ phía sau,rồi đụng chạm gì gì đó :)
Có thể cậu là kẻ thù của bạn ấy đấy, bạn ấy nhìn cậu để tìm ra sơ hở thôi =))
Chà ! Câu trả lời hơi quá với 1 người con gái :D
Nưng bạn cũng có phần đúng
@Waharu chắc bạn xinh,học giỏi nên cây ấy chú ý cậu
P/s:Đây là ý kiến riệng của Puuuuu hoyy~~
 
  • Like
Reactions: Lee Hy
Top Bottom