B
binhdothanh


Chào năm 2010! New Zealand và Úc là những nơi đầu tiên trên thế giới chào đón thời khắc giao thừa. Trên bầu trời Auckland và Sydney, người dân và du khách đã được thưởng thức “bữa tiệc” pháo hoa hoành tráng. Tại Việt Nam, người người đổ ra đường hòa vào lễ hội. Lúc 18g tối nay 31-12 (giờ Việt Nam), pháo hoa đã rực sáng bên trên Sky Tower ở Auckland (New Zealand), còn tại Sydney (Úc), khoảng 5.000 kg pháo hoa đã thắp sáng cầu cảng và nhà hát con sò dưới sự hò reo cổ vũ của khoảng 1,5 triệu người dân và du khách.
Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, người dân đón năm mới theo kiểu truyền thống: rung chuông tại các ngôi đền vào lúc nửa đêm. Tại đền Sensoji, nhiều biểu ngữ mang thông điệp chúc mừng năm mới được giăng khắp nơi.
Tại Indonesia và Hong Kong, hàng ngàn người cũng tụ tập chờ thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc.
Bất chấp tuyết rơi và nhiệt độ xuống dưới -10 độ C, nhiều hoạt động mừng năm mới dự kiến vẫn diễn ra sôi nổi tại quảng trường Đỏ ở Matxcơva. “Tôi cầu chúc mọi người hạnh phúc trong năm mới. Tôi chúc bọn trẻ luôn khỏe mạnh và gặp những điều tốt lành nhất”, một cư dân thành phố vui vẻ nói...
Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, người dân đón năm mới theo kiểu truyền thống: rung chuông tại các ngôi đền vào lúc nửa đêm. Tại đền Sensoji, nhiều biểu ngữ mang thông điệp chúc mừng năm mới được giăng khắp nơi.
Tại Indonesia và Hong Kong, hàng ngàn người cũng tụ tập chờ thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc.
Bất chấp tuyết rơi và nhiệt độ xuống dưới -10 độ C, nhiều hoạt động mừng năm mới dự kiến vẫn diễn ra sôi nổi tại quảng trường Đỏ ở Matxcơva. “Tôi cầu chúc mọi người hạnh phúc trong năm mới. Tôi chúc bọn trẻ luôn khỏe mạnh và gặp những điều tốt lành nhất”, một cư dân thành phố vui vẻ nói...
Pháo hoa rực sáng trên cầu cảng Syyney và nhà hát con sò - Ảnh: AP, Reuters
Không quên thắt chặt an ninh
Vui nhưng không quên bảo vệ sự yên bình. New York (Mỹ) cấm du khách ba lô ở quảng trường Times, Bangkok thắt chặt an ninh, Sydney cấm nghặt rượu chè nơi công cộng… Cảnh sát cả thế giới phải tăng ca trong đêm 31-12, khi mỗi thành phố có tới hàng triệu người đổ ra đường.
Tại Sydney, Úc, hơn 2.500 cảnh sát tuần hành với mục tiêu ngăn chặn tình trạng say xỉn trên đường phố. Cảnh sát cũng triển khai chó nghiệp vụ dò tìm ma túy. “Người dân ở đây đã quá ngán những kẻ say xỉn quậy phá, làm hỏng dịp vui chơi của người khác", Bloomberg dẫn lời ông Michael Daley, quan chức cảnh sát bang New South Wales.
Theo Reuters, tại Đức, có khoảng một triệu người đến tụ tập ở ở cổng Brandenburg, trung tâm thủ đô Berlin. Những người có mặt tại đây sẽ bị cảnh sát khám xét ở các trạm kiểm soát trên đường phố. Ở Brazil cảnh sát thành phố Rio de Janeiro lần đầu tiên thiết lập một trung tâm kiểm soát tại bãi biển nổi tiếng Copacabana, làm căn cứ cho 1.473 cảnh sát. Một hệ thống máy quay hồng ngoại được thiết lập để theo dõi hoạt động của khoảng hai triệu người trên bãi biển.
Cả nước rộn ràng
Tại Việt Nam, không khí lễ hội đã tràn ngập các đường phố. Từ đầu buổi tối, tại TP.HCM, hàng ngàn ánh đèn đầy màu sắc, cùng những cổng chào với những dòng chữ chào đón năm mới được trang trí lộng lẫy trên đường phố.
Tại các khu trung tâm như công viên 30-4, Nhà văn hóa thanh niên… đông đảo người dân đã đổ xuống đường đón tết dương lịch. Mỗi người, mỗi nhà một cách đón tết khác nhau nhưng hầu như ai cũng có những nỗi niềm của thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.
Đúng 20g, tại khu phố cổ và tại Vườn tượng An Hội diễn ra Hội hóa trang đường phố của hơn 300 thanh niên từ 10 cơ quan, trường học. Trong trang phục của các dân tộc, các nước, các bạn trẻ say sưa biểu diễn các trích đoạn tái hiện “không gian văn hóa" của các dân tộc Việt Nam và các nước có quan hệ giao thương với Hội An như Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hà Lan.
21g, các đoàn bắt đầu diễu hành qua các con phố để cùng tụ hội về Quảng trường Sông Hoài tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật. Bà Nguyễn Thị Thìn, thành viên của nhóm thơ Đường Hội An ví von: “Người người trẩy hội, ánh sáng của đèn lồng, hoa đăng như một dòng sông lễ hội tuôn chảy, dào dạt âm thanh, ánh sáng, niềm vui”.
Và rồi tất cả quây quần ở Quảng trường Sông Hoài trong một chương trình ca nhạc đón Xuân. Anh Roft, đến từ Switzerland hào hứng đứng vào đội hình hóa trang của văn phòng hướng dẫn tham quan Hội An cùng múa hát, diễu hành quanh phố. Roft bảo: "Chuyến du lịch đến Hội An của tôi lần này thật thú vị. Tôi nhớ mãi năm mới 2010 và Hội An - Di sản văn hóa thế giới”.
Còn chị Thu Hồng, đến từ Hà Nội cũng chen chân với mọi người và hô vang “Happy new year, Happy new year!” chỉ cười và nói: “Tuyệt vời, Hội An đón năm mới thật ấn tượng”.
Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao Hội An cho biết: “Đây là hoạt động văn hoá nhằm quảng bá cho du lịch, đồng thời cũng là sinh hoạt văn hóa thể hiện văn hóa ứng xử của người Hội An trong giai đoạn hội nhập, đã trở thành truyền thống của người Hội An trong các dịp lễ hội văn hóa.
Tại Huế, Nhà văn hóa TP Huế đã tổ chức liên hoan rock chào mừng năm mới 2010. Hàng trăm rock fan đã “cháy” cùng những ca khúc do hai nhóm nhạc “Xương Rồng Hoang” (cựu sinh - giảng viên Học viện Âm nhạc Huế) và nhóm “Infinity” (các trường THPT Gia Hội, Quốc Học, Hai Bà Trưng) thể hiện như: “Tìm lại”, “Thế Giới”, “Đại Hồng Thủy”, “Hồn nước”…
Cũng trong tối 31-12, tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Huế như Trung tâm thiếu nhi thành phố, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Nhà văn hóa trung tâm, khách sạn, khu phố Tây đã diễn ra nhiều chương trình ca nhạc, dạ tiệc, hòa kịch đón chào năm mới 2010.