Thay từ

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thay từ ngữ in đậm trong mẩu chuyện sau bằng từ ngữ có nghĩa tương tự để đảm bảo liên kiết mà không bị lặp từ:
Sự tích rét nàng Bân
Nàng Bân là con gái Ngọc Hoàng, vốn chậm chạp, vụng về. Biết mình như vậy nên mới sang thu, nàng đã lo may áo rét cho chồng. Nàng loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, có được sợi thì thoi hỏng, xe được chỉ thì chưa có kim,... Trời sắp sang xuân mà nàng chỉ mới may được cái cổ tay. Có người chế giễu :
" Nàng Bân may áo cho chồng. May ba tháng ròng mới được cổ tay".
Nhưng nàng không nản, vẫn tiếp tục may. Khi áo may xong thì trời hết rét, nàng rầu rĩ vô cùng. Thấy nàng Bân (.............................) buồn rầu, ủ dột, Ngọc Hoàng lo lắng gạn hỏi. Biết nàng Bân may áo xong thì trời hết rét (................................), Ngọc Hoàng rất cảm động, bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng của nàng Bân (.................................) mặc thử áo.
Từ đó thành lệ, cứ độ tháng ba hằng năm, mùa hè đã tới nhưng trời rét lại mấy hôm. Người ta gọi đợt rét lại mấy hôm (...............................) là rét nàng Bân. Vì thế, tục ngữ có câu: " Tháng giêng rát đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rát nàng Bân".
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Sự tích rét nàng Bân
Nàng Bân là con gái Ngọc Hoàng, vốn chậm chạp, vụng về. Biết mình như vậy nên mới sang thu, nàng đã lo may áo rét cho chồng. Nàng loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, có được sợi thì thoi hỏng, xe được chỉ thì chưa có kim,... Trời sắp sang xuân mà nàng chỉ mới may được cái cổ tay. Có người chế giễu :
" Nàng Bân may áo cho chồng. May ba tháng ròng mới được cổ tay".
Nhưng nàng không nản, vẫn tiếp tục may. Khi áo may xong thì trời hết rét, nàng rầu rĩ vô cùng. Thấy nàng Bân (.con gái.....) buồn rầu, ủ dột, Ngọc Hoàng lo lắng gạn hỏi. Biết nàng Bân may áo xong thì trời hết rét (.....nàng làm xong thì trời hết rét......), Ngọc Hoàng rất cảm động, bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng của nàng Bân (.........con......) mặc thử áo.
Từ đó thành lệ, cứ độ tháng ba hằng năm, mùa hè đã tới nhưng trời rét lại mấy hôm. Người ta gọi đợt rét lại mấy hôm (..ấy....) là rét nàng Bân. Vì thế, tục ngữ có câu: " Tháng giêng rát đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rát nàng Bân".
Bạn tham khảo nhé chúc bạn học tốt nha :D:D
 

Lacy Jogu

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2019
239
326
76
15
Hà Tĩnh
THCS lê bình
Sự tích rét nàng Bân
Nàng Bân là con gái Ngọc Hoàng, vốn chậm chạp, vụng về. Biết mình như vậy nên mới sang thu, nàng đã lo may áo rét cho chồng. Nàng loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, có được sợi thì thoi hỏng, xe được chỉ thì chưa có kim,... Trời sắp sang xuân mà nàng chỉ mới may được cái cổ tay. Có người chế giễu :
" Nàng Bân may áo cho chồng. May ba tháng ròng mới được cổ tay".
Nhưng nàng không nản, vẫn tiếp tục may. Khi áo may xong thì trời hết rét, nàng rầu rĩ vô cùng. Thấy nàng Bân (.con gái.....) buồn rầu, ủ dột, Ngọc Hoàng lo lắng gạn hỏi. Biết nàng Bân may áo xong thì trời hết rét (.....nàng làm xong thì trời hết rét......), Ngọc Hoàng rất cảm động, bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng của nàng Bân (.........con......) mặc thử áo.
Từ đó thành lệ, cứ độ tháng ba hằng năm, mùa hè đã tới nhưng trời rét lại mấy hôm. Người ta gọi đợt rét lại mấy hôm (..ấy....) là rét nàng Bân. Vì thế, tục ngữ có câu: " Tháng giêng rát đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rát nàng Bân".
Bạn tham khảo nhé chúc bạn học tốt nha :D:D
hình như bạn làm đúng rồi đấy
mà cho mình hỏi sao mình lớp 6 lại 11 tuổi
 

Thoa Lê

NV HOCMAI
Cu li diễn đàn
Nhân viên HOCMAI
13 Tháng ba 2020
42
44
21
35
Hà Nội
Học Mãi
Chào em! Em tham khảo nhé:
Thấy con buồn rầu, ủ dột, Ngọc Hoàng lo lắng gạn hỏi. Biết chuyện, Ngọc Hoàng rất cảm động, bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng của nàng mặc thử áo.
Từ đó thành lệ, cứ độ tháng ba hằng năm, mùa hè đã tới nhưng trời rét lại mấy hôm. Người ta gọi đợt rét đó là rét nàng Bân.
 
Top Bottom