Vui cười Thấy hay nên đăng thôi :)

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

#1896
"Có một thời gian, mình bị stress nặng. Cãi nhau với bố mẹ, kết quả học tập kém, chấm dứt tình bạn 5 năm với con bạn thân, phát hiện người mình thích thích bạn mình.. nói chung mình cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi đều dồn hết vào thời gian ấy.
Hôm ấy, mình mặc kệ tất cả cúp học, tắt máy, vác xe đi một vòng thành phố. Đi chán chê mình lên hồ đi dạo, sau đó ghé vào một quán cafe ngồi. Mình chọn góc khuất nhất trên tầng của quán để ngồi. Mình cứ thế nhìn xuống đường nhìn mọi người qua lại, cứ thế hàng tiếng đồng hồ. Nước mình cũng không đụng đến. Thế rồi tự nhiên mình khóc, mình úp mặt vào tay khóc. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ khóc to thành tiếng, chỉ thút thít thôi, lần này cũng vậy. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện mình phải trải qua, mình khóc rất lâu, nhưng cũng không thành tiếng. Giải tỏa xong xuôi, mình lại ngẩn người nhìn xuống đường.
Đang ngồi thì bạn nhân viên đến và đưa cho mình một miếng bánh dâu tây. Mình ngạc nhiên nói mình không có gọi thì bạn đó nói:"" Dạ có người tặng chị ạ"". Mình hỏi rằng là ai thì bạn nhân viên nói người đó vừa về, rồi bạn nhân viên a lên một tiếng chỉ xuống dưới, nói là anh này tặng chị. Mình nhìn theo thì thấy một anh đang lên xe chuẩn bị đi, đúng lúc anh đó cũng nhìn về phía mình, thấy mình ngơ ngơ thì cười một cái rồi làm động tác cố lên với mình. Mình nhìn theo cho đến lúc anh đi. Sau đó mình phát hiện cạnh miếng bánh có tờ note nhỏ, trên đó có ghi.
"" Anh nghĩ rằng có lẽ em cười lên sẽ xinh hơn khi em khóc đấy. Hết buồn rồi, cười với anh một cái được không?""
Kèm theo đó là số điện thoại của anh. Trong những ngày mệt mỏi mà mình phải trải qua, một bánh miếng, một tờ note cùng một lời động viên thật sự khiến mình cảm thấy tốt hơn, mình nghĩ, cuộc sống của mình không tồi tệ như mình phải trải qua.
Chuyện sau đó thì dài, nhưng chúng mình vẫn bên nhau, anh vẫn thường bảo mình cười cho anh xem
2665.png
"
Cre: make my day
P/s: mình đọc được trên page Make my day, thấy câu chuyện của bạn này hay nên đăng thôi :)


40376879_2107954589249500_6101179521333985280_n.jpg
 
Last edited:

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
#1896
"Có một thời gian, mình bị stress nặng. Cãi nhau với bố mẹ, kết quả học tập kém, chấm dứt tình bạn 5 năm với con bạn thân, phát hiện người mình thích thích bạn mình.. nói chung mình cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi đều dồn hết vào thời gian ấy.
Hôm ấy, mình mặc kệ tất cả cúp học, tắt máy, vác xe đi một vòng thành phố. Đi chán chê mình lên hồ đi dạo, sau đó ghé vào một quán cafe ngồi. Mình chọn góc khuất nhất trên tầng của quán để ngồi. Mình cứ thế nhìn xuống đường nhìn mọi người qua lại, cứ thế hàng tiếng đồng hồ. Nước mình cũng không đụng đến. Thế rồi tự nhiên mình khóc, mình úp mặt vào tay khóc. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ khóc to thành tiếng, chỉ thút thít thôi, lần này cũng vậy. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện mình phải trải qua, mình khóc rất lâu, nhưng cũng không thành tiếng. Giải tỏa xong xuôi, mình lại ngẩn người nhìn xuống đường.
Đang ngồi thì bạn nhân viên đến và đưa cho mình một miếng bánh dâu tây. Mình ngạc nhiên nói mình không có gọi thì bạn đó nói:"" Dạ có người tặng chị ạ"". Mình hỏi rằng là ai thì bạn nhân viên nói người đó vừa về, rồi bạn nhân viên a lên một tiếng chỉ xuống dưới, nói là anh này tặng chị. Mình nhìn theo thì thấy một anh đang lên xe chuẩn bị đi, đúng lúc anh đó cũng nhìn về phía mình, thấy mình ngơ ngơ thì cười một cái rồi làm động tác cố lên với mình. Mình nhìn theo cho đến lúc anh đi. Sau đó mình phát hiện cạnh miếng bánh có tờ note nhỏ, trên đó có ghi.
"" Anh nghĩ rằng có lẽ em cười lên sẽ xinh hơn khi em khóc đấy. Hết buồn rồi, cười với anh một cái được không?""
Kèm theo đó là số điện thoại của anh. Trong những ngày mệt mỏi mà mình phải trải qua, một bánh miếng, một tờ note cùng một lời động viên thật sự khiến mình cảm thấy tốt hơn, mình nghĩ, cuộc sống của mình không tồi tệ như mình phải trải qua.
Chuyện sau đó thì dài, nhưng chúng mình vẫn bên nhau, anh vẫn thường bảo mình cười cho anh xem
2665.png
"
Cre: make me a story
P/s: mình đọc được trên page Make me a story, thấy câu chuyện của bạn này hay nên đăng thôi :)
Đọc xong mà em cũng muốn khóc theo luôn :D Bạn nữ nhạy cảm nhỉ ??? :D Không hỉu bạn nam nào mà tốt tình thế ??? :D
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
#1896
"Có một thời gian, mình bị stress nặng. Cãi nhau với bố mẹ, kết quả học tập kém, chấm dứt tình bạn 5 năm với con bạn thân, phát hiện người mình thích thích bạn mình.. nói chung mình cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi đều dồn hết vào thời gian ấy.
Hôm ấy, mình mặc kệ tất cả cúp học, tắt máy, vác xe đi một vòng thành phố. Đi chán chê mình lên hồ đi dạo, sau đó ghé vào một quán cafe ngồi. Mình chọn góc khuất nhất trên tầng của quán để ngồi. Mình cứ thế nhìn xuống đường nhìn mọi người qua lại, cứ thế hàng tiếng đồng hồ. Nước mình cũng không đụng đến. Thế rồi tự nhiên mình khóc, mình úp mặt vào tay khóc. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ khóc to thành tiếng, chỉ thút thít thôi, lần này cũng vậy. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện mình phải trải qua, mình khóc rất lâu, nhưng cũng không thành tiếng. Giải tỏa xong xuôi, mình lại ngẩn người nhìn xuống đường.
Đang ngồi thì bạn nhân viên đến và đưa cho mình một miếng bánh dâu tây. Mình ngạc nhiên nói mình không có gọi thì bạn đó nói:"" Dạ có người tặng chị ạ"". Mình hỏi rằng là ai thì bạn nhân viên nói người đó vừa về, rồi bạn nhân viên a lên một tiếng chỉ xuống dưới, nói là anh này tặng chị. Mình nhìn theo thì thấy một anh đang lên xe chuẩn bị đi, đúng lúc anh đó cũng nhìn về phía mình, thấy mình ngơ ngơ thì cười một cái rồi làm động tác cố lên với mình. Mình nhìn theo cho đến lúc anh đi. Sau đó mình phát hiện cạnh miếng bánh có tờ note nhỏ, trên đó có ghi.
"" Anh nghĩ rằng có lẽ em cười lên sẽ xinh hơn khi em khóc đấy. Hết buồn rồi, cười với anh một cái được không?""
Kèm theo đó là số điện thoại của anh. Trong những ngày mệt mỏi mà mình phải trải qua, một bánh miếng, một tờ note cùng một lời động viên thật sự khiến mình cảm thấy tốt hơn, mình nghĩ, cuộc sống của mình không tồi tệ như mình phải trải qua.
Chuyện sau đó thì dài, nhưng chúng mình vẫn bên nhau, anh vẫn thường bảo mình cười cho anh xem
2665.png
"
Cre: make me a story
P/s: mình đọc được trên page Make me a story, thấy câu chuyện của bạn này hay nên đăng thôi :)
câu chuyện này mà cho 1 người như mk đọc thì chỉ có thể nhà ngập mà thôi ( nói quá ) , 1 câu chuyện buồn
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
19
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
#1896
"Có một thời gian, mình bị stress nặng. Cãi nhau với bố mẹ, kết quả học tập kém, chấm dứt tình bạn 5 năm với con bạn thân, phát hiện người mình thích thích bạn mình.. nói chung mình cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi đều dồn hết vào thời gian ấy.
Hôm ấy, mình mặc kệ tất cả cúp học, tắt máy, vác xe đi một vòng thành phố. Đi chán chê mình lên hồ đi dạo, sau đó ghé vào một quán cafe ngồi. Mình chọn góc khuất nhất trên tầng của quán để ngồi. Mình cứ thế nhìn xuống đường nhìn mọi người qua lại, cứ thế hàng tiếng đồng hồ. Nước mình cũng không đụng đến. Thế rồi tự nhiên mình khóc, mình úp mặt vào tay khóc. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ khóc to thành tiếng, chỉ thút thít thôi, lần này cũng vậy. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện mình phải trải qua, mình khóc rất lâu, nhưng cũng không thành tiếng. Giải tỏa xong xuôi, mình lại ngẩn người nhìn xuống đường.
Đang ngồi thì bạn nhân viên đến và đưa cho mình một miếng bánh dâu tây. Mình ngạc nhiên nói mình không có gọi thì bạn đó nói:"" Dạ có người tặng chị ạ"". Mình hỏi rằng là ai thì bạn nhân viên nói người đó vừa về, rồi bạn nhân viên a lên một tiếng chỉ xuống dưới, nói là anh này tặng chị. Mình nhìn theo thì thấy một anh đang lên xe chuẩn bị đi, đúng lúc anh đó cũng nhìn về phía mình, thấy mình ngơ ngơ thì cười một cái rồi làm động tác cố lên với mình. Mình nhìn theo cho đến lúc anh đi. Sau đó mình phát hiện cạnh miếng bánh có tờ note nhỏ, trên đó có ghi.
"" Anh nghĩ rằng có lẽ em cười lên sẽ xinh hơn khi em khóc đấy. Hết buồn rồi, cười với anh một cái được không?""
Kèm theo đó là số điện thoại của anh. Trong những ngày mệt mỏi mà mình phải trải qua, một bánh miếng, một tờ note cùng một lời động viên thật sự khiến mình cảm thấy tốt hơn, mình nghĩ, cuộc sống của mình không tồi tệ như mình phải trải qua.
Chuyện sau đó thì dài, nhưng chúng mình vẫn bên nhau, anh vẫn thường bảo mình cười cho anh xem
2665.png
"
Cre: make me a story
P/s: mình đọc được trên page Make me a story, thấy câu chuyện của bạn này hay nên đăng thôi :)
câu chuyện này hay quá :) bạn nam trong chuyện tốt bụng ghê !!!
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

Chii Chii

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng năm 2018
391
240
66
Hải Phòng
Đại học mơ ước
Sao mn cứ bảo chuyện này buồn vs cả khóc lóc nhể
t thấy nó bth mà, có lâm li bi đát gì đâu
hay do t mạnh mẽ chăng? :D
 
  • Like
Reactions: TN. Linh

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
#1896
"Có một thời gian, mình bị stress nặng. Cãi nhau với bố mẹ, kết quả học tập kém, chấm dứt tình bạn 5 năm với con bạn thân, phát hiện người mình thích thích bạn mình.. nói chung mình cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi đều dồn hết vào thời gian ấy.
Hôm ấy, mình mặc kệ tất cả cúp học, tắt máy, vác xe đi một vòng thành phố. Đi chán chê mình lên hồ đi dạo, sau đó ghé vào một quán cafe ngồi. Mình chọn góc khuất nhất trên tầng của quán để ngồi. Mình cứ thế nhìn xuống đường nhìn mọi người qua lại, cứ thế hàng tiếng đồng hồ. Nước mình cũng không đụng đến. Thế rồi tự nhiên mình khóc, mình úp mặt vào tay khóc. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ khóc to thành tiếng, chỉ thút thít thôi, lần này cũng vậy. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện mình phải trải qua, mình khóc rất lâu, nhưng cũng không thành tiếng. Giải tỏa xong xuôi, mình lại ngẩn người nhìn xuống đường.
Đang ngồi thì bạn nhân viên đến và đưa cho mình một miếng bánh dâu tây. Mình ngạc nhiên nói mình không có gọi thì bạn đó nói:"" Dạ có người tặng chị ạ"". Mình hỏi rằng là ai thì bạn nhân viên nói người đó vừa về, rồi bạn nhân viên a lên một tiếng chỉ xuống dưới, nói là anh này tặng chị. Mình nhìn theo thì thấy một anh đang lên xe chuẩn bị đi, đúng lúc anh đó cũng nhìn về phía mình, thấy mình ngơ ngơ thì cười một cái rồi làm động tác cố lên với mình. Mình nhìn theo cho đến lúc anh đi. Sau đó mình phát hiện cạnh miếng bánh có tờ note nhỏ, trên đó có ghi.
"" Anh nghĩ rằng có lẽ em cười lên sẽ xinh hơn khi em khóc đấy. Hết buồn rồi, cười với anh một cái được không?""
Kèm theo đó là số điện thoại của anh. Trong những ngày mệt mỏi mà mình phải trải qua, một bánh miếng, một tờ note cùng một lời động viên thật sự khiến mình cảm thấy tốt hơn, mình nghĩ, cuộc sống của mình không tồi tệ như mình phải trải qua.
Chuyện sau đó thì dài, nhưng chúng mình vẫn bên nhau, anh vẫn thường bảo mình cười cho anh xem
2665.png
"
Cre: make my day
P/s: mình đọc được trên page Make my day, thấy câu chuyện của bạn này hay nên đăng thôi :)


View attachment 76892
cuộc đời lắm chông gai,chỉ có thể cười và bước tiếp thôi
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
#1896
"Có một thời gian, mình bị stress nặng. Cãi nhau với bố mẹ, kết quả học tập kém, chấm dứt tình bạn 5 năm với con bạn thân, phát hiện người mình thích thích bạn mình.. nói chung mình cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi đều dồn hết vào thời gian ấy.
Hôm ấy, mình mặc kệ tất cả cúp học, tắt máy, vác xe đi một vòng thành phố. Đi chán chê mình lên hồ đi dạo, sau đó ghé vào một quán cafe ngồi. Mình chọn góc khuất nhất trên tầng của quán để ngồi. Mình cứ thế nhìn xuống đường nhìn mọi người qua lại, cứ thế hàng tiếng đồng hồ. Nước mình cũng không đụng đến. Thế rồi tự nhiên mình khóc, mình úp mặt vào tay khóc. Từ bé đến lớn mình chưa bao giờ khóc to thành tiếng, chỉ thút thít thôi, lần này cũng vậy. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện mình phải trải qua, mình khóc rất lâu, nhưng cũng không thành tiếng. Giải tỏa xong xuôi, mình lại ngẩn người nhìn xuống đường.
Đang ngồi thì bạn nhân viên đến và đưa cho mình một miếng bánh dâu tây. Mình ngạc nhiên nói mình không có gọi thì bạn đó nói:"" Dạ có người tặng chị ạ"". Mình hỏi rằng là ai thì bạn nhân viên nói người đó vừa về, rồi bạn nhân viên a lên một tiếng chỉ xuống dưới, nói là anh này tặng chị. Mình nhìn theo thì thấy một anh đang lên xe chuẩn bị đi, đúng lúc anh đó cũng nhìn về phía mình, thấy mình ngơ ngơ thì cười một cái rồi làm động tác cố lên với mình. Mình nhìn theo cho đến lúc anh đi. Sau đó mình phát hiện cạnh miếng bánh có tờ note nhỏ, trên đó có ghi.
"" Anh nghĩ rằng có lẽ em cười lên sẽ xinh hơn khi em khóc đấy. Hết buồn rồi, cười với anh một cái được không?""
Kèm theo đó là số điện thoại của anh. Trong những ngày mệt mỏi mà mình phải trải qua, một bánh miếng, một tờ note cùng một lời động viên thật sự khiến mình cảm thấy tốt hơn, mình nghĩ, cuộc sống của mình không tồi tệ như mình phải trải qua.
Chuyện sau đó thì dài, nhưng chúng mình vẫn bên nhau, anh vẫn thường bảo mình cười cho anh xem
2665.png
"
Cre: make my day
P/s: mình đọc được trên page Make my day, thấy câu chuyện của bạn này hay nên đăng thôi :)


View attachment 76892
Đây gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên còn những đứa xấu thì ... ng ta còn k thèm nhìn luôn huống chị gửi giấy gửi bánh như thế
 
Top Bottom