Thân mời bạn đến dự sinh nhật BFF của tớ - huynh_trung !

  • Thread starter vietnam_pro_princess
  • Ngày gửi
  • Replies 34
  • Views 7,509
Status
Không mở trả lời sau này.
V

vietnam_pro_princess

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


nvn_1240021401.gif


[YOUTUBE]C6CN_cJ-NJQ&NR=1[/YOUTUBE]


Chào mừng toàn thể các bạn đến dự sinh nhật của BFF của mình!

Các bạn có biết ngày 11.06.1995 là ngày gì không?

… Đó là ngày rất rất rất đặc biệt, không từ ngữ nào có thể diễn tả sự đặc biệt ấy …
Là ngày chào đón sự ra đời của một người RẤT ĐẶC BIỆT

Người ấy là ai vây?
... Chính là:

Huỳnh Trung – BFF của tớ
Cũng là huynh_trung – Một mem tích cực của diễn đàn mình …

Vì thế, chúng ta hãy cũng nhau chúc mừng ngày này, cùng nhau gửi tới Trung những điều bất ngờ và lời chúc tốt đẹp nhất để Trung có một tuổi 15 thật đẹp nha các bạn!


...

Các bạn hãy cho tớ 1 phút để “nói nhỏ” với BFF của tớ nha vì có người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra kìa ;) ( cấm xem lén à nghen! ;) Chỉ mình Trung mới được bấm Crl+A hoặc bôi đen thui đó
:D )

Trong lúc chờ đợi, ta cùng lắng nghe một bài hát rất dễ thương & ý nghĩa nhé!


[YOUTUBE]wLRZMT2vx_Y[/YOUTUBE]
Trung ơi!
Thế là Trung được 15 tuổi rồi nhá!
Hôm bữa, có người bảo với Thắm rằng món quà ý nghĩa nhất Thắm có thể gửi tới Trung để mừng sinh nhật là sự có mặt của Thắm trong ngày sinh nhật Trung. Thắm thấy cũng đúng đấy chứ! Thế là Thắm đi ra bưu điện, nhờ người ta đóng gói món quà nặng 44 kg – là “cái gì” thì chắc Trung bik rùi nhỉ- gửi tới Phổ Quang. Nhưng họ bảo Thắm là họ chỉ có thể chuyển món quà ấy đi nếu Thắm đồng ý để tình bạn của tụi mình ở nhà, để hết tình cảm mà Thắm dành cho Trung ở nhà, hic - vì nó quá nặng, không một phương tiện nào chở nổi. Thế là Thắm đành tiếc hùi hụi quay về. Nghĩ lại vẫn còn tiếc đây này. Sau một thời gian dài suy nghĩ và “đấu tranh nội tâm” rất gay gắt, Thắm quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho Trung ở diễn đàn học mãi, vì nhờ hocmai mà tụi mình mới biết nhau mà nhỉ!
Còn bây giờ, trước tiên Thắm sẽ cho Trung bik Trung quan trọng đến thế nào đối với Thắm nhá!

Trung mang đến cho Thắm niềm vui ...

28-08-2009
Bạn thân ư, một phần tất yếu của cuộc sống mỗi con người.
Thật ra chúng mình là hai người bạn onl. Mình biết Trung vì hai đứa cùng học ở hocmai. Nói đến đây mình cảm ơn hocmai nhiều lắm vì đã đem đến cho mình một người bạn thân, mặc dù chỉ là onl!
Tình bạn là thứ tình cảm trong sáng và tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, để có bạn tốt thật khó mà để trở thành một người bạn tốt cũng rất khó. Khi có bạn rồi để giữ gìn tình bạn còn khó hơn nữa. Trải qua những khó khăn, thử thách của tình bạn còn khó gấp vạn lần!
Nhưng mình tin Trung, tin tưởng tuyệt đối. Đã có lúc mình chơi vơi, không đủ sức níu giữ tình bạn này, nhưng rồi trái tim mình đã không cho mình làm vậy.
Mình sẽ cố gắng. Mình tin Trung cũng cố.
…Nhưng trước hết, mình hứa sẽ là một người bạn tốt, sẽ thật tôn trọng và quan tâm đến Trung hơn, vì chúng mình là bạn thân mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08-09-2009
BẠN
Không có nghĩa là phải giống nhau hoàn toàn nhưng sự khác biệt không làm nên sự xa cách.
Không phải lúc nào cũng giúp đỡ nhau mà đôi khi phải tạo điều kiện để bản thân người đó tự vượt lên.
Không phải phải đi cùng nhau 24/24 mà là người bên ta lúc cần.
Đơn giản là người mà ta yêu thương và người đó cũng yêu thương và người đó cũng yêu thương ta…
Mình mong sao TÌNH BẠN của mình cũng được như thế...
14-09-2009
hocmai đã cho mình một người bạn tốt THẬT SỰ, dù không hoàn hảo nhưng bạn ấy thật sự là người bạn tốt. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn ấy-Best Friend Forever của mình. Mình luôn cầu chúc bạn ấy gặp nhiều niềm vui và may mắn.

Nhưng cũng có lúc ...
22-09-2009
Chúng mình đã nói với nhau là bạn thân
Mà sao tớ thấy xa vời thế
Nhiều lúc tớ thấy thật tủi thân vì tớ thấy mình ko bằng những người bạn bình thường của cậu
Vì cậu quá quan trọng trong cuộc sống của tớ
Hay tại tớ suy nghĩ quá nhiều?!
Nhưng tớ mong được quan tâm nhiều hơn
Cậu ạ!
26-09-2009
Mình thật nhỏ bé đối với cuộc sống của cậu ấy. Đã có lúc mình nghĩ rằng với cậu ấy, mình chỉ là số 0. BUỒN

Để rồi bây giờ, tụi mình thân nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn ...

Đó là những vui buồn Trung mang lại cho Thắm. Còn bây giờ, điều duy nhất Thắm muốn nói với Trung là: Trung là người bạn trên cả tuyệt vời! Thật may mắn cho Thắm khi có một người bạn như Trung.

Sinh nhật Trung, Thắm muốn cảm ơn cuộc sống, cảm ơn gia đình Trung thật nhiều vì đã mang đến cho Thắm món quà vô giá. Cảm ơn Trung vì Trung là người luôn quan tâm, yêu thương Thắm. Cảm ơn Trung vì Trung là người bạn duy nhất Thắm có thể tin tưởng 100% …

Chúc Trung có một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
Chúc Trung thổi tắt hết 15 ngọn nến để điều ước của Trung trở thành hiện thực.
Chúc cho mọi ước muốn tốt đẹp của một teen boy 15 tuổi sẽ sớm thành hiện thực.
Tóm lại, chúc Trung những gì tốt đẹp nhất nhất nhé!
Và cũng chúc cho tình bạn của tụi mình sẽ bền vững cùng với thời gian, không ngừng lớn mạnh để xuyên qua không gian xa xôi cách trở sưởi ấm lòng nhau!
Hứa với Thắm, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trong mọi hoàn cảnh để mãi là BFF của nhau nhé!
Thôi, Thắm không nói nữa, các bạn đang chờ kìa, Trung hãy nhớ rằng ở một nơi xa. Có một người vẫn dõi theo và mong những gì tốt đẹp nhất đến với Trung.

[FONT=&quot]Hì, xong rùi, bây giờ, mình xin trân trọng tuyên bố: Buổi tiệc sinh nhật bắt đầu![/FONT]

[FONT=&quot]Đầu tiên là màn phảo bông màu xanh chào mừng nè:[/FONT]


phaobong8.jpg




[FONT=&quot]Không thể thiếu bóng bay nhỉ![/FONT]

1205043971349858_Happy-Happy-Birthday-Balloon-Bouquet.jpg



[FONT=&quot]Bánh kem hoành tráng nha![/FONT]


db001.jpg



[FONT=&quot]Nào, hãy thắp nến lên và cùng hát vang: Happy Birthday![/FONT]


702955_1197688649.jpg

[YOUTUBE]H7F2xWHgqsM&feature=related[/YOUTUBE]
[FONT=&quot]
Trung
[FONT=&quot]ước gì nào? Ư[/FONT][FONT=&quot]ớc[/FONT][FONT=&quot] nhanh kẻo hết nến nè!!![/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]Tiếp đến là thổi nến, thổi 1 hơi phải tắt hết nha! [/FONT]


[FONT=&quot]Và màn chiêu đãi bắt đầu![/FONT]


kem1.jpg
tiramisu%20coppa%20lampone.jpg
i278ii.jpg
icecreaml.jpg


kem3.jpg
Fondue.jpg



[FONT=&quot]
Kem ngon tuyện! Yumi!!! Có cả lẩu kem nữa chứ :)
[/FONT]


cry.jpg


caramendauxanh.jpg


candy-jar-mix.jpg

565.gif
Eye%20Candy.jpg

081223215644-567-68.jpg
mon-ngon-de-
b279558.jpg




[FONT=&quot]Wa! Ngon quá nhỉ! Mọi người chọn bánh kẹo mình thích nha![/FONT]





 
Last edited by a moderator:
S

starfish_blue_sea

Xé tem....xoẹt xoẹt;))
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé, và tình bạn giữa 2 người ngày càng tốt đẹp!
 
V

vietnam_pro_princess

[YOUTUBE]a-feWPzrTpU&feature=related[/YOUTUBE]

1235779596.nv.jpg
images


traicay.jpg
raucautraicay3_1197781287.jpg



[FONT=&quot]Trái cây tươi ngon…[/FONT]



[FONT=&quot]Và các món đồ uống đặc sắc …[/FONT]

[FONT=&quot]Các bạn thoải mái chọn lựa nha![/FONT]

mocktail-dua-hau1.jpg
4212407069_46dd56faf6.jpg

03.jpg
images

mocktail-du-du1.jpg

[FONT=&quot]
cocktailchanh%202.JPG
[/FONT]




[FONT=&quot]Toàn món ngọt không à … Mình không trổ tài nấu nướng vì đầu độc một người còn đỡ chứ đầu độc nhiều người thì mình không dám … :)[/FONT]

Và đây là món quà tặng các bạn để nhớ về ngày này ;)

lollipop.jpg


[FONT=&quot]Zậy nha! Xong, các bạn ở lại gửi lời chúc tới BFF mình nhé![/FONT]

[FONT=&quot]Cảm ơn các bạn đã đến chung vui với tụi mình![/FONT]
 
V

vietnam_pro_princess

[FONT=&quot]Sinh nhật vui vẻ nha, BFF.[/FONT]

16901d1249350563-happy-birthday-mr-mrs-kenblat-123.jpg


[FONT=&quot]ƯỚC 1 ngày Thắm được đến dự sinh nhật của BFF, tặng cho BFF bó hoa đẹp hơn thế này![/FONT]
images
Childrens-Day-Happy-Birthday-697.jpg



[FONT=&quot]Điều Thắm muốn nói với BFF của Thắm:[/FONT]


pic_2008-07-19_224239.jpg


happy20birthday.gif



[FONT=&quot]Hoa hồng vàng = Friendship[/FONT]


12191255667938.jpg
GH084GH084.JPG



[FONT=&quot]A special gift for my BFF:[/FONT]


snvk7.jpg




Chúc Trung tất cả những điều tốt đẹp nhất!
Mạnh khỏe, vui vẻ, học giỏi, sớm có "người ấy" :) ...
 
K

kudo_sinichi

Hok bik huynhtrung là ai nhưng kuso_sinichi chúc bạn sinh nhật vui vẻ và đạt dc nhiều ước muốn nha!!!:)
 
T

thaihoi

Ờ thì chúc mừng sinh nhật em!Anh chả biết chúc gì?

thôi thì chúc em mạnh khoẻ , học giỏi,thi vào lớp 10 được kết quả tốt:)>-

HAPPI NEW YEAR :)>-
 
V

vuduyhungchuot

Ước gì sinh nhật mình, mình cũng được tổ chức thế này (chưa đến, nhắc mọi người luôn là 15/6). Dù sao cũng chúc huynh_trung có sinh nhật vui vẻ nhé.
 
S

s0cbay_kut3

Happy birthday to you,

Sinh nhật vui vẻ , tràn ngập hạnh phúc nha, quà của mình nè:
090328163535-731-988.jpg


Mở quà ra và khám fá bên trong nhé ;)) ;;) :D

HAPPY BIRTHDAY @};-<:p<:p<:p:khi (4):
 
L

le_tien

Úi chà .. đúng ngày 11/6 là ngày đặt biệt thjk ... là ngày khai mạc World Cup 2010 mà đúng hem ???
Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật anh ik hjhj SN vui vẻ nhá
 
D

duynhan1

Đọc tin nhắn lo đi liền nên quên đem quà mất.
Chúc huynh_trung sinh nhật dzui dzẻ!!

:khi (86):_______________________________________________________:khi (86)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4):
 
J

jet_nguyen

- Sincere congragulation from the botton of my heart on your birthday

- On such a day like your birthday,may you be in arm with a truly happy day bringing fulfillment of yourfavorite hope your brightest promise.
:khi (176)::khi (86)::khi (4):
 
Last edited by a moderator:
L

letrang3003

hỳ hỳ ! chúc mừng sn huynh_trung nhé ;)) mà bff viết đầy đủ là gì nhỷ?
 
L

luulyvan

Ôi! bạn này lãng mạn thế!

Huỳnh Trung giờ này đang sướng lắm đây ;)) ( có người bạn chu đáo thế còn gì )

Chúc mừng sinh nhật nha! ( quà thì bạn cậu tặng hết rồi, mình chẳng biết chọn gì, thông cảm nha)

Chúc 2 bạn luôn vui vẻ!
 
P

pokco

:D:D:D hép pi bớt đây huynh_trung nhé !!!! vui vẻ , mạnh khỏe, thành công ,hạnh phúc !!!!!!!!!!!!!!
 
D

diarygalaxy_pisces

Happy birthday to you! Nhiều niềm vui và tình bạn giữa 2 bn luôn bền chặt.
 
R

ruacon_lucky_94

[/[QUOchuTE][/QUOTE]COLOR]
chúc mừng sinh nhật em nhé!
>>>>>>>>>>>>. (@-@)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom