Vui cười Thần chết cũng chịu thua.....

huong.nguyenthanh80@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười 2019
202
136
36
17
Hà Nội
THCS Cao Bá Quát
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thần chết cũng bó tay.....

Có 1 thần chết đi qua 1 bãi biển, thấy 4 người :1 là người Trung Quốc, 1 là người Thái Lan, 1 là người Malaisia, người còn lại là người VN. Thần chết đưa ra 1 câu đố: hãy ném 1 vật xuống biển, trong vòng 30 giây, nếu thần chết lấy được nó lên thì bạn sẽ chết. Người Trung Quốc ném cây kim xuống, sau 30 giây thì thần chết đã mang lên nên người Trung phải chết. Người Thái Lan ném sợi tóc xuống biển và thần chết lại mang lên sau 30 giây nên người Thái Lan phải chết. Người Malaisia ném tay ko xuống, thần chết nói: "Ngươi đã phạm quy thê nên người cũng phải chết". Người VN ném 1 vật xuống biển, thần chết liền nhảy xuống tìm, sau 1 phút thần ngoi lên hỏi: "Ngươi đã ném thứ gì?". Người VN trả lời: "Ta thả viên C sủi". Thần chết ngớ ra, chỉ nói một câu: "Tao lạy mày!!!", rồi thần đi mất.
Tin mình đi, VN sẽ chống được dịch thôi, vì đến cả thần chết cũng phải chịu thua mà.....Haha.....:Rabbit22
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom