tham luận về biển đảo-đề ra mong được giúp với?

1

123khanhlinh

Bạn có thể tham khảo bài viết này :
Bài thuyết trình: tuổi trẻ với Biển đảo quê hương:
Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân
mến!Em là…xin thay mặt tập thể lớp 9/2 trình bày bàithuyết trình “tuổi trẻ với
Biển đảo quê hương”. Em xin được phép bắt đầu.
(1/ Vai trò của biển đảo): “Đêm trăm ngàn móng vuốt
Gió cào mặt, sóng phủ đầu
Không tắt ngôi sao trong mắt
Lính đảo vẫn đứng bên nhau
Đó là một bức tranh biển đêm trong mùa giông bão. Và giữa nơi đầu sóng
ngọn gió ấynhững người lính đảo vẫn bình thản, điềm nhiêngiữa bão giông,
sóng gió ở khơi xa. Bởi lẽ, ở họ luôn hiện hữu một niềm tin: “Tổ quốc nhìn từ
biển”, và vì biển đảo luôn là một phần máu thịt rất thiêng liêng không thể tách
rời của Tổ quốc thân yêu!
Từ rất xa xưa, biển -đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủquyền
thiêng liêng của Tổ quốc. Các hải đảo và quần đảo đã tạo thành một bộ phận thống
nhất của lãnh thổ Việt Nam. Nócùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và
phát triển đời đời của dân tộc ta. -> Lấn biển để dựng nước và thông qua biển để
giữ nướclà một nét độc đáo Việt Nam trong quá khứ. Đó cũng chính là nét độc
đáo của bản sắc văn hóa Việt Nam, cần được giữ vững và phát huy hơn nữa trong
kỷ nguyên mới -kỷnguyên của khoa học kỹ thuật, toàn cầu hóa và hội nhập quốc
tế.
Với dân tộc ta, chiến tranh đã lùi xa. Song sẽ vẫncòn vang mãi những ký ức
chói lọi chiến côngvề con Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Con đường ấy đã
trởthành m ột thiên anh hùng ca bất tửnhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị thiêng
liêng của biển cả quê hương!
Trong thời đại hòa bình hôm nay, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia
ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực
và thế giới. Biển đảoVN càngcó Tầm quan trọng vô cùng to lớn trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.(?)
Đất nước chúng tacó bờ biển dài hơn 3.260km, diện tích biểnthuộc chủ
quyền khoảng một triệu km
2
(lớn gấp hơn 3 lần lãnh thổ trên đất liền); có trên
3.000 hòn đảo ven bờ cùng 12 quần đảo, lớn nhất và có vị thế quan trọng nhất
là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm giữa Biển Đông.
Vùng biển nước ta tiếp giáp với các nước: Trung Quốc, Philíppin, Malaixia,
Indonexia, Brunây, Thái Lan, Campuchia.
(tầm quan trọng về vị trí địa lí): Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta
đều biết rằng:Vùng biển và ven biển Việt Nam nằm án ngữ trên con đường
hàng hải và hàng không huyết mạch thông thương giữa Ấn Độ Dương và Thái
Bình Dương, giữa châu Âu, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản và các
nước trong khu vực…Có thể nói đó là cánh cửa rộng mở để cho ta vươn ra đại
dương bao la, nhằm chủ động hội nhập kinh tế với thế giới có hiệu quả.
- Biển và vùng ven biểnnước ta có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự
nghiệp phát triển kinh tế đất nước còn bởi nguồn tài nguyên tiềm tàng mànếu biết
khai thác sẽlàm cho quốc giangày càng giầu và mạnh lên từ biển.
- Về quân sự, quốc phòng an ninh: Biển nước ta được ví như mặt tiền,
như sân trước,như cửa ngõ của quốc gia. Biển, đảo, thềm lục địa và đất liền
hình thành phên dậu, chiến lũynhiều lớp, nhiều tầng, bố trí thành tuyến phòng
thủ liên hoàn bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử dân tộc đ ã ghi nhận trong 14 cuộc chiến
tranh xâm lược của kẻ thù đối với nước ta, thì có 10 cuộc bắt đầu từ hướng biển.
Như vậy có tới 2/3 các cuộc chiến tranh, kẻ thù đã sử dụng đường biển để tấn công
x/lược nước ta và đã bị vùi thây tại những tuyến phòng thủ này.
=> Có thể nói: Từ bao đời nay, biển luôn gắn bó chặt chẽ với mọi hoạt động sản
xuất, đời sống của dân tộc Việt Nam và ngàycàng có vai trò hết sức quan trọng
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
(2/ Tình hình hiện nay): Bước sang thế kỷ 21,“Thế kỷ của biển và đại
dương”, các nguồn tài nguyên trên đất liền đang ngày càng cạn kiệt, vì thế các
quốc giangày càng quan tâm tới nguồn tài nguyên từ biển cả. Và cũng từ đây, bên
cạnh việc đẩy mạnh khai thác biển, có những quốc gia mưu đồ bành trướng mở
rộng d/tích biển đảobằng cáchxâm lấn từng bước biển đảo của các q/gia khác.
Nhiều năm gần đây, đặc biệt là vài năm trở lại đây, trên Biển Đông đang
tồn tại những tranh chấp biển đảo rất phức tạp,tác động không nhỏ đến quốc
phòng và an ninh nước ta, đó cũng là thách thức lớn đe dọa đến chủ quyền lãnh
thổ, an ninh của VN trên biển và từ hướng biển: Những nước có tiềmlực lớn về
kinh tế, quân sự tận dụng ưu thế của mình trên biển để đe dọa chủ quyền vùng
biển đảo, thềm lục địa của nước ta. Phức tạp nhất là những tranh chấp liên quan
đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo mọi chứng cứ lịch sử, Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt
Nam, thế nhưng Trung Quốclại không muốn thừa nhận sự thực hiển nhiên ấy. Họ
đã có những hànhđộng đi ngược lại chân lí như: cho thành lập thành phố Tam
Sa trên quần đảo Trường Sa, vẽ lại bản đồ biên giới biển theo hình lưỡi bò, tăng
cường lực lượng hải quân và hoạt động quân sự trên biển Đông và nhiều hành
động khác... Những hành động phi líđó không những đi ngược lại công ước quốc
tế,mà còngây bất bình cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội đã phát biểu: “Việt Nam có đủ
căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc
chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta làm chủ thực sự, ít nhất từ thế kỷ 17 khi hai
quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta đã làm chủ trên thực tế và
liên tục hòa bình" – đó là một lời tuyên bố hùng hồn về việc xác lậpchủ quyền đối
với các vùng biển, đảo của Việt Nam; đồng thời là sự nhắc nhở về thái độ cương
quyết nhưng bình tĩnh của chúng ta. Và cao hơn hết, đó là một “bức tâm thư”
gửi tới nhândân cả nướcvề ý thức và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo
của quê hương.
Cả nước đang hướng về biển đảo với tất cả tìnhyêu và sự quan tâm. Còn
chúng ta, tuổi trẻ phơi phới thanh xuân, chúng ta cần làm gì để bày tỏ tình yêu và
sự quan tâm của mình?Theo tôi, có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để thể
hiện điều đó:
- Trước hết, mỗi chúng ta cần nhận thức đầy đủvề vị trí, vai trò to lớn
của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệtlàvị trí chiến
lược về quốc phòng -kinh tế -xã hội của hai quần đảo Hoàng Savà Trường
Sa đối với đất nước. Ta hãy làm một hành kháchđể có những trải nghiệm thật
sự tuyệt vời trên hành trình đến với “Biển đảo quê hương". Đ ể khám phá và
cảm nhận, để thấy những cái tên đảo, tên người hiện ra sinh động. Để trở về với
lịch sử cùng những địa danh, chiến tích và những cái tên đã góp phần khẳng định
“Trường Sa -Hoàng Sa là củaViệt Nam". Và hơn thế…để cảm nhận rõ hơn, đầy
đủ hơn dáng dấp quê hương.
- Từ sự khám phá cảm nhận đó, tình yêu sẽ đến dịu dàng: đó là t/y dành
cho những miền đất,dẫu ta chưa một lần đặt chân đến. T/y với những con người ta
chưa hề biết mặt. Yêu sự chânchất giản dị nhưng kiên quyết của những ngư dân
đang ngày đêm bám biển làm giàu cho quê hương. Yêu cả những câu chuyện về
biển đảo thân yêu, về Trường Sa, Hoàng Sa…Và yêu vẻ đẹp kiên cường của anh
bộ đội “gác trời khuya đảo vắng" - đứng trên “đầu sóng, ngọn gió” để “canh giữ
đất trời”, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.
- Mỗi người có thểtrở thành 1 tuyên truyền viên giúp mọi người cùng
hiểu, cùng nhau giữ gìn hải đảo -biên cương của Tổ quốc. Để đến một
ngày…những cái tên như Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc... sẽ không còn gợi lên
sự xa xôi vớibất kỳ người dân Việt Nam nào. Đểmỗi trẻ em trên khắp đất nước
biết yêu hơn những câu hát về khơi xa.Những người trẻ hăm hở cống hiếnnhiệt
tình và sáng tạo, góp phần để VNtrở thành quốc gia "Mạnh về biển -giàu lên từ
biển".
- Và quan trọng hơn hết, thế hệ trẻ hôm nay –chủ nhân đất nước, cần
đóng góp sức mình bằng những việc làm cụ thể vào công cuộc xây dựng biển
đảo quê hương. Hãy có những hoạt động hướng về biển đảo, giản dị thôi, ai trong
chúng ta cũng có thể làm được. Gần gũi nhất là cùng nhautham gia tích cực những
Cuộc vận động“Góp đá xây Trường Sa", “viết thư gửi lính đảo rường Sa”,“Vì
biển đảo thân yêu”,“Triệu trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc”, “Em yêu biển đảo
Việt Nam”, “Vì biển xanh quê hương”…Tham giaphong trào thi ảnh,thi tìm hiểu
về biển đảo Việt Nam với những nội dung thiết thực để đượchun đúc thêm ý chí
bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển của thanh thiếu niên trong cả nước.
Có thể còn những âu lo, còn những khó khăn, thách thức…Nhưng tôi tin:
tình yêu, niềm tự hào và nỗi lo sẽ hóa sức mạnh khi mỗi người chúng ta sẵn sàng
hành động với những việc làm làm thiết thực xuất phát từ tình yêu ruột thịt, lòng
tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước.
Các bạn thân mến! Sống là phải biết hy sinh, biết cống hiến để vươn tới
những tầm cao. Trong chiến tranh, các thế hệ thanh niên đã bỏ lại bao hoài bão trên
ghế nhà trường, giảng đường đại học, để đi theo tiếng gọi của non sông, tiếng gọi
lý tưởng. Và hôm nay, tuổi trẻ chúng ta hãy tiếp tục nung nấu trong trái tim khát
vọng “sống để yêu thương và dâng hiến”. Hãy cùngcả thế giới làm vang lên bức
thông điệp chung về ước nguyện hòa bình, độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững
chủ quyền thềm lục địa và vùng biển của Tổ quốc.
Xin được trích lời dạy của Bác Hồ: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng.
Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn
lấy nó” để kết thúc bài viết như một cam kết của bản thân trong việc cùng cộng
đồng dân tộc tham gia giữ vững biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam!
Tôi, bạn và tất cả chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình đến với biển ngay từ
hôm nay, thật nhiệt tình các bạn nhé.
Bài thuyết trình của em xin được kết thúc tại đây. Xin Cảm ơn quý vị đại
biểu, quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe.
:D:D:D:D
 
T

tieuyetdethuong1

Bác Hồ đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”. Tuổi trẻ Việt Nam là chủ nhân tương lai của đất nước, đang tích cực học tập, lao động để góp phần bé nhỏ sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước. Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay được sống trong hòa bình, luôn biết ơn các thế hệ cha ông đi trước, đang có những hành động thiết thực để thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với quê hương, với đất nước. Trong những năm qua đã có biết bao nhiêu thanh thiếu niên đã có những thành tích nổi bật ở tầm vóc châu lục và thế giới, góp phần giúp cộng đồng quốc tế có cái nhìn thân thiện, khâm phục và tôn trọng, hiểu biết hơn về Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam dù ở những độ tuổi khác nhau, dù vị trí trong xã hội và công việc khác nhau, dù dang ở trong nước hay ở nước ngoài nhưng họ đều là những người yêu quê hương, đất nước.

Khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam càng thể hiện rõ nét.Thanh niên Việt Nam luôn ý thức được rằng biển đảo luôn là một phần máu thịt rất thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc thân yêu. Đó là hình ảnh của tuổi trẻ trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài với những bộ áo quần cờ đỏ sao vàng, với những lá quốc kỳ của Tổ quốc trên tay trên các đường phố ở nhiều nước để biểu tình phản đối Trung Quốc. Trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter, MySpace… những hình ảnh Việt Nam tràn ngập với những status, những bình luận thể hiện lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình, luôn hướng về đất nước. Đó là hình ảnh của một nữ sinh báo chí xinh đẹp Bảo Linh gây sốt trong giới trẻ với phong trào ôm vì hòa bình với thông điệp “Tôi là người Việt Nam, tôi yêu Hòa bình. Nếu bạn cũng giống như thế, hãy ôm tôi”. Đó là những đợt quyên góp, ủng hộ vật chất cho các chiến sĩ ở Trường Sa và Hoàng Sa, cho cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam, điển hình như trong chương trình hội nghị Cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn, hội trực thuộc; Thành đoàn, Hội LHTN, Hội sinh viên TP Hà Nội đã tổ chức hội thu ủng hộ đợt 1 hướng về biển đảo quê hương với số tiền là 700 triệu đồng. Với các em học sinh tiểu học, trung học, tình yêu quê hương, đất nước, hướng về biển đảo được thể hiện khi cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng cờ tổ quốc (như Liên hoan thiếu nhi các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái; gần 200 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho các dân tộc đã thể hiện tình yêu tổ quốc, hướng về biển Đông; các em học sinh ở Hà

...Nội, Hải Dương, Tuyên Quang, Thái Nguyên…). Các em còn tham gia những những cuộc vận động“Góp đá xây Trường Sa”, “viết thư gửi lính đảo rường Sa”, “Vì biển đảo thân yêu”,“Triệu trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, “Vì biển xanh quê hương”… Tình yêu đất nước, hướng về biển đảo quê hương của tuổi trẻ Việt Nam còn được thể hiện qua những bài viết, những dòng suy nghĩ chân thật thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, quyết tâm góp một phần công sức bé nhỏ của mình cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Những thế hệ thanh niên Việt Nam trước đây đã bỏ lại sau lưng bao ước mơ, hoài bão để đi theo tiếng gọi của trái tim, của quê hương, của lý tưởng, cùng nhau ra chiến trường để đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Họ luôn là lực lượng tiên phong, xông pha vào những nơi gian khổ mà không ngại khó ngại khổ. Thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay hãy cùng noi gương các thế hệ cha anh đi trước, có những hành động thiết thực hướng về biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập và phát triển.
Nguồn: google
Nhờ các mod gộp lại giúp nha.Tớ không gộp được vì diễn đàn báo bài dài quá.Thông cảm cho tớ.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom