Mình nghĩ việc Trương Sinh lập đoàn giải oan cho Vũ Nương thể hiện sự ân hận, nuối tiếc, là sự khẳng định chắc chắn nhất về phẩm hạnh của Vũ Nương. Ngoài ra, nó còn là sự đền bù xứng đáng cho những gì nàng đã chịu đựng. Có thể việc giải oan không thể đưa nàng trở lại cuộc sống của một người trần, nhưng nàng đã được phục hồi danh dự, được "thiêng hoá". Chính điều đó càng làm tô thêm vẻ đẹp về tính cách của Vũ Nương. Nếu như không có ý nghĩa gì thì tác giả đã không đưa vào tác phẩm. Bạn thử đặt mình vào vị trí của một người đã bị tổn thương bởi người khác, khi nhận được lời xin lỗi chân thành thì bạn nghĩ điều đó có vô nghĩa hay không?