[TDTT] Topic Thi Đấu

Status
Không mở trả lời sau này.
D

dragonsquaddd

Câu 4

Viết Bài cảm nhận về danh thủ-huyền thoạii bóng đá một thời nào

thời gian tối đa 60 phút từ lúc bắt đầu làm bài thi
 
H

hoang_duythanh

bài 4 trả lời luôn vào đây hay vào trang cá nhân của mod vậy****************************????
 
T

thanhhung2805

Một danh thủ huyền thoại được chúng ta nhắc đến hôm nay là Diego Maradona(Sinh 30/10/1960 tại Buenos Aires)

200px-Maradona_mundial_2006_2.jpg

Ông là cựu cầu thủ bóng đá Argentina được mệnh danh là cậu bé vàng. Được bình chọn là cầu thủ thế kỉ do khán giả bình chọn.Ông cống hiến đời mình cho bóng đá với 91lần khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina ,ghi 34 bàn thắng.Ngoài ra ông còn giành được nhiều danh hiệu với Boca Juniors, F.C. Barcelona và SSC Napoli trong sự nghiệp của mình.Ông đã 4 lần tham dự world cup , dẫn dắt đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986, và giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở giải đấu này.
Ông đã làm dạng danh nước nhà,khiến nhiều người tự hào, đi vào lịch sử bóng đá thế giới.
Ông còn nổi tiếng với phong cách chơi thiếu Fairplay của mình.Ông từng ghi bàn bằng tay trong trận tứ kết World Cup 1986 và hơn nữa, sử dụng chất kích thích: bị treo giò 15 tháng vào năm 1991, sau khi thử nghiệm với cocaine có kết quả dương tính ở Ý, một lần treo giò nữa với ephedrine trong giải World Cup 1994 ở Mỹ (bị cấm thi đấu quốc tế vĩnh viễn).
Nhưng trên những lỗi đó,ông vẫn xứng đáng là 1 huyền thoại và niềm tự hào của quốc gia.
 
Last edited by a moderator:
H

hoang_duythanh

Gửi bài sớm thứ 2 :(!!! đang vội nên viết qua qua ,mà sao bạn ko tổ chức thi sáng có tốt hơn ko ,thi tối còn ngủ nữa chứ ??
Maradona
Sinh ra năm 98 và phải đến tầm năm lớp 7 mới xem bóng đá nên vốn kiến thức rất hạn hẹp nhưng đã từ rất lâu rồi tôi đã quen với cái tên Maradona ,một huyền thoại
Sinh ra ở argentina ,có lẽ cứ nhắc đến đất nước này tôi lại liên tưởng tới những tiền đạo vĩ đại và đặc biệt là rất LÙN (messi,tevez,aguero,…)nhưng lùn với ông không phải ngước lên nhìn người khác mà nhiều người cao lớn còn phải ngước lên nhìn mà thán phục vì tài đá bóng của ông
Kĩ thuật,đó là điều tôi ấn tượng nhất của ông, dù chỉ được xem ông thi đấu qua youtube hay những chương trình lịch sử bóng đá nhưng tôi vô cùng ấn tượng về kĩ thuật và thêm cả tốc độ của ông
Trong vòng vây 4,5 cầu thủ nhưng chỉ cần 1 cái quan sát nhẹ cách di chuyển của họ ,ông đã tìm ra những kẽ hở và chỉ thế thôi:VƯỢT QUA VÀ GHI BÀN
Có lẽ ông sinh ra để ghi bàn ,để viết lên 2 chữ CHIẾN THẮNG dành cho đội hay vẽ lên những con đường đến chiếc cup cho đội bóng
Tuy nhiên ông lại là người vô cùng nóng tính và có đôi chút tiểu xảo trong bóng đá ,đặc biệt là scandal :”bàn tay của chúa “ nhưng bỏ qua những thành kiến đó tôi vẫn coi ông là 1 THẦN TƯỢNG
SẼ là 1 thiếu sót lớn nếu như trong ngôi đền huyền thoại bóng đá ko có khắc tên ông :maradona,vua bóng đá trong lòng rất nhiều người.forever gold boy!!!!!!
 
H

huy14112

Bóng đá - 1 từ còn quá xa lạ với em khi em còn là 1 nhóc lớp 3 . Thực sự cái từ ấy đến với em quá bất ngờ , và rất tình cờ . Tất cả là tại thằng bạn . Nó ăn bóng đá và ngủ bóng đá nên hôm nào nó cũng kể với em vài cái chuyện chuyển nhượng . Kể ra lúc đó , em cũng trẻ con thật , để tỏ ra mình thông minh và không thua kém nó em đã chọn 1 câu lạc bộ nào đó thực chất là chọn sằng để đỡ mất mặt . Và cái từ em thốt lên lúc ấy : "Tao thích Manchester United "

Thế đó , từ khi em biết united thì coi như em đã rất yêu thương nó , đặt niềm tin vào nó ,
và cũng như từ khi biết nó em đã lỡ yêu 1 cầu thủ , 1 huyền thoại biết ghi bàn từ giữa sân - David Beckham.

Tuy rằng khi em biết anh thì đã quá muộn , anh không còn ở lại M.U. Nhưng cũng như bao fan M.U chân chính , chúng em không bao giờ quên anh .

Chắc rằng Manucian nào cũng biết : với M.U số 7 như là con số để đặt chọn niềm tin . Geogre Best ; Catona ; Ronaldo ... Thật là nhiều phải không , nhưng tại sao em yêu mỗi anh ? đơn giản vì cách dẫn dắt bóng của anh , cách sút của anh , cả cá tính của anh và đôi lúc là yêu cả vẻ điển trai của anh nữa.

Đây cái bàn thắng chuẩn mực trên mọi góc độ đây:

[YOUTUBE]TZ36xuO5Kck[/YOUTUBE]

Quá tuyện vời , hoàn hảo và không thể tưởng tượng được .

Anh- Số 7 hoàn hảo nhất em từng thấy . Nay đã không còn thi đấu nữa nhưng những đường chạy của anh , những cú sút của anh ngày nào sẽ mãi đi vào lòng manucian chúng em.

Yêu anh nhiều !!!

images961745_david_beckham.jpg



P/s : haizzz mãi mới xong mệt quá , cái này em tự viết đó , với lại em gửi vào trang cá nhân thấy lỗi .




 
M

motminhdidem

Chiều chủ nhật tuần này tiếp tục thi vòng 2 nhé !

___________________________________________________________
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom