tập làm văn số 2- văn tự sự- tưởng tưởng 20 năm sau...

P

peanh_kute

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Berlin, ngày 18, tháng 9, năm 2012
Nga thân mến!
Thời gian trôi nhanh thật đấy, thấm thoát 20 năm nay chúng mình rời xa mái trường cấp 2 Bê Tông thân yêu. Giờ đây, tất cả chúng ta đều đã lập gia đình và cũng đã trở thành những người cha người mẹ. Hôm nay tớ viết thư này là để nhắn với cậu những thông tin của hôm họp lớp vừa rồi mà cậu nghỉ không đến
Sáu hôm trước, tớ được cái Xuân nhắn về họp lớp bởi năm nay là năm thứ 20 chúng ta rời khỏi mái trường. Ngoài ra còn một số chuyện khá quan trọng đấy. Nghe tin, tớ liền xin nghỉ vài ngày để về nước gặp mặt những người bạn cũ đã bao năm xa cách và còn về thăm quê. Tớ nhanh chóng lên máy bay về nước. Ngày hôm sau, tớ đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tình cờ gặp được cái Lan cùng gia đình, chồng con của nó cũng vừa từ Anh về, lần này là để họp lớp. Tớ với nó vốn là chỗ thân tình, thế là 2 đứa ngồi tán gẫu đến tận đêm. Sáng hôm sau thì đến trường họp lớp. Vừa vào đến cổng trường, tớ đã thấy được sự đổi thay to lớn của ngôi trường sau 20 năm xa cách. Trường vẫn quét vôi màu vàng nhưng lại có 4 tầng, gồm 40 lớp. Thiết kế ở các lớp khá hiện đại, lớp học rộng rãi, nhiều bàn, mỗi bàn có một chiếc máy vi tính, được trang bị máy điều hoà, học sinh được giảng dạy bằng công nghệ máy chiếu hiện đại. Vì bây h là mùa hè, học sinh được nghỉ học nên bọn tớ được xem thoả thích các phòng. hết phòng học lại đến thư viện, phòng đồ dung dạy học. Ở thư viện, sách có rất nhiều, môn học nào cũng chất vài quyển sách nổi tiếng trên thế giới. ở phòng đồ dùng, các thiết bị trông rất hiện đại, đầy tinh chính xác. đó là cảnh vật ở trong phòng, còn ở ngoài sân trường, các cây keo ở đay đã lớn, đã sừng sững với cái thân vươn cao như muốn đi theo chiều cao của ngôi trường. Ga ra xe giờ đây rộng rãi, đầy tiện nghi; trường còn có một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, vừa canh giử tài sản trường, vừa hướng dẫn cho học sinh cũ về thăm.
Phần lớn những giáo viên trước kia chúng mình quen biết thì h đây đã nghỉ hưu rồi, chỉ còn vài người, như :thầy Chương, cô Nhung. Lần này, tớ còn trồng kỉ niệm cho trường vài cây phong non mới mang từ Đức về. Còn thằng Bảo thì trồng mấy cây hoa anh đào ở Nhật mang sang. Ngắm trường một lúc rồi tôi và Lan vào lớp học theo thời gian quy đinh. Cũng may hôm đó chỉ có mỗi lớp mình họp nên việc tìm lớp chẳng có gì khó. Lớp họp ở phòng A3, phòng mà chúng minh học trong thời gian học lớp 9. Lúc vào thì nhiều người đã đến. Buổi họp diễn ra trong không khí sôi nổi, bởi mọi người được gặp nhau sau 20 năm xa cách. Hôm đó các bạn đều đến đủ, thiếu mỗi bà đấy, bây h, lớp chúng ta phân tán đi nhiều nơi, nhiều người sinh sống, làm việc ở khắp mọi nơi trên mọi miền tổ quốc, một số người thì sang lập nghiệp ở nước ngoài, nhiều người đã thành đạt. Buổi họp chủ yếu là nói chuyện làm ăn, sinh sống của nhau. Cuối buổi, cái Hằng lên bảo: " năm nay thầy Hiếu tròn 70 tuổi, tuổi thất thập cổ lai hi, lớp chúng ta sẽ tổ chức lễ mừng thọ cho thầy cùng với các anh chị khoá trước nhé!" Cả lớp đồng thanh hưởng ứng. Chúng mình cũng rất yên tâm khi biết thầy vẫn sống khoẻ mạnh và sống vui vầy với con cháu. Họp xong, chúng tôi mở tiệc ăn luôn tại phòng, tiệc đã được chuẩn bị từ trước nên bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Ăn xong thì xúm lại chơi bài, chơi chán rồi thì đi thăm một số bạn có nhà gần đấy
Cuối thư, tớ chỉ muốn Nga biết và sắp xếp thời gian để Tết về thăm và dự lễ mừng thọ của thầy Hiếu, tớ và mọi người cững chẳng trách cứ gì Nga cả bởi ai cũng biết Nga phải làm việc khá bận rộn ở cái chức trưởng phòng. Tớ mong cậu và gđ luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Tới lễ mừng thọ thầy, nhớ về đấy nhé
Thân ái,
Bạn của Nga: Anh
Vũ Quỳnh Anh :khi (8):
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom