Văn Tập làm văn 8

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về ngày khai trường mà em nhớ nhất theo lối diễn dịch hoặc quy nạp.
Giúp mk vs mk đag cần gấp
diễn dịch
+luận điểm đầu bài:Trong cái tuổi cắp sách đến trường,không ai là không có kỉ niệm của mình,ngày khai trường đầu tiên đã để lại bao kỉ niệm sâu sắc trong lòng tôi
-phân tích
+ Sáng dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, lòng náo nức.
+quang cảnh khi đi trên đường(quang đãng,trong xanh,.....)
+Trường to và rộng hơn nhiều so với trường mẫu giáo
+Sân trường nhộn nhịp và tấp nập người: người thì đi học, người thì đưa con đến trường,…
+cảm thấy bỡ ngỡ,rụt rè,xa lạ,....
+Thầy hiệu trưởng chào mừng năm học mới
+Thầy cô giáo chủ nhiệm dắt chúng tôi vào lớp
=>kỉ niệm ko quên
 

Ocmaxcute

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng chín 2017
801
884
146
20
Nghệ An
- phân tích: tôi vẫn còn nhớ lắm ngầy đầu tiên đi học
- Từ đêm đã chuẩn bị áo quân, sách vở thật đẹp
-sáng dậy từ sớm, ăn cơm rồi mặc áo quần rất sạch sẽ và đến trường sớm
- quang cảnh ngắm khi đi : trời xanh, gió mùa thu nhẹ làm... hồi hộp và có phần tiếc nuôi những ngày hè đã qua. Không đc chơi, bắt chim,..
- Đến trường rụt rè sau lưng mẹ, không dám vào như mấy bạn khác, mẹ an ủi,...
-Cô giáo đưa vào trong trường làm quen với bạn bè
- Các thầy cô đang chuẩn bị cho năm học mới
- Lễ khai trường diễn ra...


Câu cảm xúc: đã để lại nhiều kỉ niệm hay sao đó
 
Top Bottom