Dưới đây là một VD về hành đông thương người như thể thương thân,bạn hãy dựa vào nó mà viết bài
ND - Những cơn mưa lớn liên tục và kéo dài đổ xuống Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố ở miền bắc không chỉ làm tổn hại đến cơ sở vật chất của nhiều thành phố và làng mạc mà còn đe dọa tính mạng, đẩy bao người vào hoàn cảnh sinh sống cực kỳ khó khăn.
Gặp lúc hoạn nạn, mới thấy tình người có ý nghĩa như thế nào.
Trên những nẻo đường nước cuồn cuộn chảy, lại gặp một thanh niên dìu cụ già qua đoạn đường, rồi mấy anh chị phụ huynh cùng chuyền tay nhau bế mấy cháu bé qua chỗ nước sâu.
Ở khu tập thể nọ, điện mất và nước cũng không có, các gia đình gọi nhau sang lấy tạm "xô" nước về dùng. Còn cô bán rau hằng ngày vẫn đưa rau đến tận các cầu thang thì không nghỉ việc, cô đưa rau đến tận các gia đình, ghi vào sổ để sau mưa lũ mới lấy tiền...
Ấy vậy mà đọc một số tin trên báo chí, người có lương tâm lại không khỏi chạnh lòng khi biết giá cả nhiều hàng hóa tiêu dùng tăng lên chóng mặt, và lại có những người "tranh thủ thời cơ" để trục lợi.
Những ngày mưa lụt, sinh viên ở các ký túc xá bị "chém" tới 20.000 đồng một cặp nến mà đáng ra bình thường chỉ là 4.000 đồng. Rồi hàng loạt các mặt hàng khác lên giá. Mì gói tăng từ 500 đồng đến 1.000 đồng so với bình thường một gói. Bánh mì gối tăng gấp đôi từ 2.500 đồng lên 5.000 đồng một chiếc... Thiếu nước, thiếu điện, thiếu tiền nhưng sinh viên vẫn phải cắn răng chịu đựng... Giá cả nhiều mặt hàng đã đạt tới ngưỡng bất thường...
Vẫn biết mưa lớn và tình trạng úng ngập đã gây trở ngại cho việc khai thác nguồn hàng cũng như sản xuất các mặt hàng thiết yếu.
Vẫn biết trong mưa lũ, thì việc hái mớ rau, đưa cân gạo... tới tận tay người tiêu dùng là hết sức vất vả. Nhưng trong cơn hoạn nạn của đồng bào, việc một số người lợi dụng khó khăn của người khác để kiếm lời quả là việc rất đáng trách.
Ðáng nói là hiện tượng này không phải mới xảy ra, mà trong nhiều đợt thiên tai trong những năm gần đây, tình trạng có người lợi dụng sự cơ nhỡ của người khác để đầu cơ trục lợi trở nên khá phổ biến.
Cha ông từng dạy chúng ta "Thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", và việc "nhường cơm xẻ áo" cùng mọi người trong lúc hoạn nạn đã trở thành đạo lý của truyền thống, trở thành một bộ phận cấu thành phẩm chất văn hóa của dân tộc. Vì thế, dù vất vả kiếm sống như thế nào thì trong lúc hoạn nạn, hãy nghĩ đến tình người
Đó không phải là một dàn bài mà là một thông tin có thật về tình thương người của con người VN