Văn 10 Tâm trạng của chàng trai trong "Lời tiễn dặn"

C

congchualolem_b

cứ dựa vào lời thơ mà khai triển thôi bn àh, bn cứ căn cứ vào lời thơ rồi chuyển thành lời văn , dĩ nhiên bn sẽ có xen vào đó 1 số lời biểu cảm nhằm tăng thêm cảm xúc,bn cứ nhập tâm và tưởng tượg mình là chàng trai thì dòng cảm xúc sẽ tự nhiên, cứ phát huy khả năng tưởng tượng của bản thân mình, đó là bẩm sinh mà, good luck
 
N

ngoctrinh_27

cứ dựa vào lời thơ mà khai triển thôi bn àh, bn cứ căn cứ vào lời thơ rồi chuyển thành lời văn , dĩ nhiên bn sẽ có xen vào đó 1 số lời biểu cảm nhằm tăng thêm cảm xúc,bn cứ nhập tâm và tưởng tượg mình là chàng trai thì dòng cảm xúc sẽ tự nhiên, cứ phát huy khả năng tưởng tượng của bản thân mình, đó là bẩm sinh mà, good luck

hjx, nói như bạn thì mình cũng nói đc, cần j` nhờ giúp đỡ
 
B

butchimau_1111993

thui thui cãi nhau mà làm chi chớ:D
đc người khác giúp đỡ dù là nhỏ thì cũng nên cảm ơn :)
giảng hoà nha các bạn
mình có gợi ý này bạn dựa vào đó mà làm:

1. Tâm trạng của chàng trai ( và cô gái – qua sự mô tả của chàng trai) trên đường tiễn dặn:
- Gọi cô gái “người đẹp anh yêu” -> tình yêu trong chàng vẫn còn
thắm thiết.
- Phải được nhủ, được dặn cô đôi câu, chàng mới đành lòng quay về.
- Muốn ngồi lại bên cô gái để “ủ lấy hương người” cho mai sau khi
chết vẫn đượm hơi người thân yêu ngày hôm nay.
- Nựng con riêng của cô như nựng chính con mình.
-> Tâm trạng của chàng trai đầy mâu thuẫn, nửa như phải chấp nhận
sự thật đau xót là người yêu đã có chồng, nửa như muốn níu kéo tình
yêu, kéo dài dây phút âu yếm bên nhau. -> quyết tâm giữ trọn tình
yêu đối với cô gái (câu 23 + 24).
- Cô gái cũng muốn níu kéo cho dài ra những giây phút được ở bên
người yêu: đầu “ngoảnh lại”, mắt “ngoái trông”, chân bước càng xa
thì lòng càng đau. Mỗi lần đi qua một cánh rừng cô gái đều coi là cái
cớ để dừng lại chờ người yêu, lòng đầy khắc khoải.
2. Cử chỉ, hành động và tâm trạng của chàng trai lúc ở nhà chồng của người yêu:
- Vừa xót xa cho cảnh ngộ của cô gái, vừa quyết tâm sẽ bằng mọi
cách đón cô gái về đoàn tụ với mình.


*nhân tiện đem đề văn này các bạn cùng bàn:p
Qua các bài cao dao yêu thương tình nghĩa đã học hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về khát vọng của con người trong xã hội cũ.b-(

thế nha:khi (110)::khi (110)::khi (110)::khi (110)::khi (110):
 
S

seagirl_41119

Bằng những hình ảnh được nhân hoá, bằng phương pháp ẩn dụ khéo léo và tài tình, ca dao Việt Nam nói lên được những tâm tư tình cảm của người dân, những tình cảm mộc mạc, trong sáng và đậm đà tình nghĩa.,wa đó còn bộc lộ cả khát vọng của con ng trong XH cũ.
Vd: bài tỏ tình cảm tế nhị qua hình ảnh bến và thuyền:

Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
---->khát vọng có đc những mối tình chung thuỷ,son sắt

Trong bước đầu đi đến tình yêu, đâu có ai trong chúng ta dễ dàng bày tỏ được tình cảm của mình một cách "xuôi chèo mát mái" đâu. Chỉ với hai câu ca dao ngắn gọn mà đã lột tả được sự ngập ngừng rất dễ thương đó:

Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ

---->Sự ngập ngừng dễ thấy trong TY,mong muốn bày tỏ tình cảm

những hình ảnh nói lên tình cảm chân thật, sâu đậm của người dân:

Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu.

------>mong muốn về tình nghĩa trong ca dao của ng xưa

Lòng chung thuỷ của người Việt Nam là một trong những nội dung tất yếu thể hiện qua ca dao:

Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta tình nặng nghĩa dày
Dù có xa nhau đi nữa cũng ba vạn chín nghìn ngày mới xa.

Lòng chung thuỷ sắt son cũng được thể hiện thật tuyệt vời như:

Chừng nào cho sóng bỏ ghành
Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em.

----->Sự chung thuỷ ,nặng nghĩa tình của con ng(vợ chồng)

có những bài ca dao mà trong đó ta chỉ thấy niềm cảm thông và tình yêu cao thượng mà không thấy sự giận hờn hay trách móc:

Mình nói dối ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình.
---->mong muốn niềm cảm thông tha thứ trong TY

Tất cả những mối tình không phải lúc nào cũng đi đến kết cục hạnh phúc. Trong một mối tình sẽ có nước mắt, hạnh phúc hay sự khổ đau khi chia xa và ca dao Việt Nam cũng không ngoài quy luật đó:

Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác xưa.

Hay là:

Chè non ai hái nửa nương
Cau non nửa chẽ người thương nửa chừng
Hai hàng nước mắt ngập ngừng
Thà rằng ngày trước ta đừng gặp nhau.
---->tuy mang nỗi buồn nhưng vẫn thể hiện ước muốn hạnh phúc trong TY,nếu hok đc thì đành ước hok gặp trước đó,thể hiện nối đau khi chia tay

Các bạn đọc và cho mình ý kiến
 
B

butchimau_1111993

bài bạn có dẫn chứng khá phong phú
chắc bạn chỉ muốn nói sơ qua khát vọng trong cadao YTTN đúng ko?

Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước thươngmình bấy nhiêu
theo bạn chữ mình này có nghĩa như thế nào?mình nghĩ đây là chỉ cô gái
nêu nói đây là mong muốn tình nghĩa của người xưa thì có lẽ chưa sát....>>>nên nói là khát.vọng tự do trong yêu đương thì đúng hơn


@ ca dao yêu thương tình nghĩa cũng nói về tình yêu quê hương đất nước thì phải?^^
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom