Vui cười tâm sự...

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thực ra là mình mới vừa khóc xong... hãy đọc câu chuyện này của mình nếu bạn đang trong tình trạng giống mình ( nghe sao mà tiêu cực vậy nhỉ, thôi không sao, các bạn đọc đi nhé!)
Gửi anh, người đã khiến tôi ngậm ngùi bao cay đắng, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đã cố gắng để không trào ra nước mắt, cớ sao anh lại làm lòng tôi đau như thế!!!!
Tôi đã cố gắng để không đụng mặt anh, cớ sao anh lại xuất hiện ở nơi này?? Tôi đã từng nghĩ là bản thân sẽ không cần anh, anh đừng nghĩ anh quan trọng nhé!!!
Nhưng tôi nghĩ là chỉ ngày mai nữa thôi, cuộc đời anh sẽ chấm hết, anh sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa và tôi cũng sẽ không phải khóc mỗi khi gặp anh.
Có lẽ mình sẽ không gặp nha một thời gian dài, những giọt nước mắt cứ thế trào ra vì anh vì anh cả đấy, anh biết tại sao không???
Tôi cá là anh không hề biết đâu, anh sẽ không hề biết rằng mình đã khiến cho hàng trăm, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỉ người ngậm ngùi cay đắng, anh nghĩ sao??? Muốn dòng nước mắt này khô cạn nhưng không thể !!!!
Dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ anh, anh có biết anh quan trọng như thế nào với họ không, dù tôi đang phủ nhận sự quan trọng của anh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy anh rất quan trọng. Haizzz....
Nhưng thật mừng làm sao khi tôi có thể tránh mặt anh một thời gian rồi, anh biết không, mỗi lần gặp anh là nước mắt tôi trải dài, lòng tôi chua xót... nhưng biết làm thế nào được, không có anh gần như là mọi thứ tôi ăn sẽ rất tẻ nhạt. Anh nào hiểu thấu hả... ANH HÀNH TÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s đây là một câu chuyện buồn mọi người ạ.
@Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht @hip2608 @Bảo Ngọc2901 @Asuna Yuuki @Thanh Trúc Đỗ @The Joker @Kuroko - chan @mỳ gói @ARMY's BTS .......@
 

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
20
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
Thực ra là mình mới vừa khóc xong... hãy đọc câu chuyện này của mình nếu bạn đang trong tình trạng giống mình ( nghe sao mà tiêu cực vậy nhỉ, thôi không sao, các bạn đọc đi nhé!)
Gửi anh, người đã khiến tôi ngậm ngùi bao cay đắng, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đã cố gắng để không trào ra nước mắt, cớ sao anh lại làm lòng tôi đau như thế!!!!
Tôi đã cố gắng để không đụng mặt anh, cớ sao anh lại xuất hiện ở nơi này?? Tôi đã từng nghĩ là bản thân sẽ không cần anh, anh đừng nghĩ anh quan trọng nhé!!!
Nhưng tôi nghĩ là chỉ ngày mai nữa thôi, cuộc đời anh sẽ chấm hết, anh sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa và tôi cũng sẽ không phải khóc mỗi khi gặp anh.
Có lẽ mình sẽ không gặp nha một thời gian dài, những giọt nước mắt cứ thế trào ra vì anh vì anh cả đấy, anh biết tại sao không???
Tôi cá là anh không hề biết đâu, anh sẽ không hề biết rằng mình đã khiến cho hàng trăm, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỉ người ngậm ngùi cay đắng, anh nghĩ sao??? Muốn dòng nước mắt này khô cạn nhưng không thể !!!!
Dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ anh, anh có biết anh quan trọng như thế nào với họ không, dù tôi đang phủ nhận sự quan trọng của anh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy anh rất quan trọng. Haizzz....
Nhưng thật mừng làm sao khi tôi có thể tránh mặt anh một thời gian rồi, anh biết không, mỗi lần gặp anh là nước mắt tôi trải dài, lòng tôi chua xót... nhưng biết làm thế nào được, không có anh gần như là mọi thứ tôi ăn sẽ rất tẻ nhạt. Anh nào hiểu thấu hả... ANH HÀNH TÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s đây là một câu chuyện buồn mọi người ạ.
@Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht @hip2608 @Bảo Ngọc2901 @Asuna Yuuki @Thanh Trúc Đỗ @The Joker @Kuroko - chan @mỳ gói @ARMY's BTS .......@
Thật là cảm động, mik cũng z mỗi khi gặp anh ấy là nước mắt mik ko tự chủ được mà rơi!
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS

Asuna Yuuki

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
23 Tháng hai 2017
3,131
7,551
799
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Thực ra là mình mới vừa khóc xong... hãy đọc câu chuyện này của mình nếu bạn đang trong tình trạng giống mình ( nghe sao mà tiêu cực vậy nhỉ, thôi không sao, các bạn đọc đi nhé!)
Gửi anh, người đã khiến tôi ngậm ngùi bao cay đắng, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đã cố gắng để không trào ra nước mắt, cớ sao anh lại làm lòng tôi đau như thế!!!!
Tôi đã cố gắng để không đụng mặt anh, cớ sao anh lại xuất hiện ở nơi này?? Tôi đã từng nghĩ là bản thân sẽ không cần anh, anh đừng nghĩ anh quan trọng nhé!!!
Nhưng tôi nghĩ là chỉ ngày mai nữa thôi, cuộc đời anh sẽ chấm hết, anh sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa và tôi cũng sẽ không phải khóc mỗi khi gặp anh.
Có lẽ mình sẽ không gặp nha một thời gian dài, những giọt nước mắt cứ thế trào ra vì anh vì anh cả đấy, anh biết tại sao không???
Tôi cá là anh không hề biết đâu, anh sẽ không hề biết rằng mình đã khiến cho hàng trăm, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỉ người ngậm ngùi cay đắng, anh nghĩ sao??? Muốn dòng nước mắt này khô cạn nhưng không thể !!!!
Dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ anh, anh có biết anh quan trọng như thế nào với họ không, dù tôi đang phủ nhận sự quan trọng của anh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy anh rất quan trọng. Haizzz....
Nhưng thật mừng làm sao khi tôi có thể tránh mặt anh một thời gian rồi, anh biết không, mỗi lần gặp anh là nước mắt tôi trải dài, lòng tôi chua xót... nhưng biết làm thế nào được, không có anh gần như là mọi thứ tôi ăn sẽ rất tẻ nhạt. Anh nào hiểu thấu hả... ANH HÀNH TÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s đây là một câu chuyện buồn mọi người ạ.
@Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht @hip2608 @Bảo Ngọc2901 @Asuna Yuuki @Thanh Trúc Đỗ @The Joker @Kuroko - chan @mỳ gói @ARMY's BTS .......@
Ôi cái đoạn cuối làm em tụt "mood" ghê :vv
 

Thanh Trúc Đỗ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
847
973
179
20
TP Hồ Chí Minh
Trường Trung học Thực hành Sài Gòn
Thực ra là mình mới vừa khóc xong... hãy đọc câu chuyện này của mình nếu bạn đang trong tình trạng giống mình ( nghe sao mà tiêu cực vậy nhỉ, thôi không sao, các bạn đọc đi nhé!)
Gửi anh, người đã khiến tôi ngậm ngùi bao cay đắng, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đã cố gắng để không trào ra nước mắt, cớ sao anh lại làm lòng tôi đau như thế!!!!
Tôi đã cố gắng để không đụng mặt anh, cớ sao anh lại xuất hiện ở nơi này?? Tôi đã từng nghĩ là bản thân sẽ không cần anh, anh đừng nghĩ anh quan trọng nhé!!!
Nhưng tôi nghĩ là chỉ ngày mai nữa thôi, cuộc đời anh sẽ chấm hết, anh sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa và tôi cũng sẽ không phải khóc mỗi khi gặp anh.
Có lẽ mình sẽ không gặp nha một thời gian dài, những giọt nước mắt cứ thế trào ra vì anh vì anh cả đấy, anh biết tại sao không???
Tôi cá là anh không hề biết đâu, anh sẽ không hề biết rằng mình đã khiến cho hàng trăm, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỉ người ngậm ngùi cay đắng, anh nghĩ sao??? Muốn dòng nước mắt này khô cạn nhưng không thể !!!!
Dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ anh, anh có biết anh quan trọng như thế nào với họ không, dù tôi đang phủ nhận sự quan trọng của anh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy anh rất quan trọng. Haizzz....
Nhưng thật mừng làm sao khi tôi có thể tránh mặt anh một thời gian rồi, anh biết không, mỗi lần gặp anh là nước mắt tôi trải dài, lòng tôi chua xót... nhưng biết làm thế nào được, không có anh gần như là mọi thứ tôi ăn sẽ rất tẻ nhạt. Anh nào hiểu thấu hả... ANH HÀNH TÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s đây là một câu chuyện buồn mọi người ạ.
@Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht @hip2608 @Bảo Ngọc2901 @Asuna Yuuki @Thanh Trúc Đỗ @The Joker @Kuroko - chan @mỳ gói @ARMY's BTS .......@
Hú hồn, tui đọc vào tưởng người ai dè là hành tây.
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Thực ra là mình mới vừa khóc xong... hãy đọc câu chuyện này của mình nếu bạn đang trong tình trạng giống mình ( nghe sao mà tiêu cực vậy nhỉ, thôi không sao, các bạn đọc đi nhé!)
Gửi anh, người đã khiến tôi ngậm ngùi bao cay đắng, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đã cố gắng để không trào ra nước mắt, cớ sao anh lại làm lòng tôi đau như thế!!!!
Tôi đã cố gắng để không đụng mặt anh, cớ sao anh lại xuất hiện ở nơi này?? Tôi đã từng nghĩ là bản thân sẽ không cần anh, anh đừng nghĩ anh quan trọng nhé!!!
Nhưng tôi nghĩ là chỉ ngày mai nữa thôi, cuộc đời anh sẽ chấm hết, anh sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa và tôi cũng sẽ không phải khóc mỗi khi gặp anh.
Có lẽ mình sẽ không gặp nha một thời gian dài, những giọt nước mắt cứ thế trào ra vì anh vì anh cả đấy, anh biết tại sao không???
Tôi cá là anh không hề biết đâu, anh sẽ không hề biết rằng mình đã khiến cho hàng trăm, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỉ người ngậm ngùi cay đắng, anh nghĩ sao??? Muốn dòng nước mắt này khô cạn nhưng không thể !!!!
Dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ anh, anh có biết anh quan trọng như thế nào với họ không, dù tôi đang phủ nhận sự quan trọng của anh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy anh rất quan trọng. Haizzz....
Nhưng thật mừng làm sao khi tôi có thể tránh mặt anh một thời gian rồi, anh biết không, mỗi lần gặp anh là nước mắt tôi trải dài, lòng tôi chua xót... nhưng biết làm thế nào được, không có anh gần như là mọi thứ tôi ăn sẽ rất tẻ nhạt. Anh nào hiểu thấu hả... ANH HÀNH TÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s đây là một câu chuyện buồn mọi người ạ.
@Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht @hip2608 @Bảo Ngọc2901 @Asuna Yuuki @Thanh Trúc Đỗ @The Joker @Kuroko - chan @mỳ gói @ARMY's BTS .......@
Câu chuyện thú dzị :D Em bóc hành cũng khóc như mưa :D
 

NguyễnNgân3103

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng ba 2018
447
326
76
20
Hà Nội
THPT Ba Vì
Thực ra là mình mới vừa khóc xong... hãy đọc câu chuyện này của mình nếu bạn đang trong tình trạng giống mình ( nghe sao mà tiêu cực vậy nhỉ, thôi không sao, các bạn đọc đi nhé!)
Gửi anh, người đã khiến tôi ngậm ngùi bao cay đắng, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đã cố gắng để không trào ra nước mắt, cớ sao anh lại làm lòng tôi đau như thế!!!!
Tôi đã cố gắng để không đụng mặt anh, cớ sao anh lại xuất hiện ở nơi này?? Tôi đã từng nghĩ là bản thân sẽ không cần anh, anh đừng nghĩ anh quan trọng nhé!!!
Nhưng tôi nghĩ là chỉ ngày mai nữa thôi, cuộc đời anh sẽ chấm hết, anh sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa và tôi cũng sẽ không phải khóc mỗi khi gặp anh.
Có lẽ mình sẽ không gặp nha một thời gian dài, những giọt nước mắt cứ thế trào ra vì anh vì anh cả đấy, anh biết tại sao không???
Tôi cá là anh không hề biết đâu, anh sẽ không hề biết rằng mình đã khiến cho hàng trăm, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỉ người ngậm ngùi cay đắng, anh nghĩ sao??? Muốn dòng nước mắt này khô cạn nhưng không thể !!!!
Dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ anh, anh có biết anh quan trọng như thế nào với họ không, dù tôi đang phủ nhận sự quan trọng của anh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy anh rất quan trọng. Haizzz....
Nhưng thật mừng làm sao khi tôi có thể tránh mặt anh một thời gian rồi, anh biết không, mỗi lần gặp anh là nước mắt tôi trải dài, lòng tôi chua xót... nhưng biết làm thế nào được, không có anh gần như là mọi thứ tôi ăn sẽ rất tẻ nhạt. Anh nào hiểu thấu hả... ANH HÀNH TÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s đây là một câu chuyện buồn mọi người ạ.
@Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht @hip2608 @Bảo Ngọc2901 @Asuna Yuuki @Thanh Trúc Đỗ @The Joker @Kuroko - chan @mỳ gói @ARMY's BTS .......@
Hay... :)
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Thực ra là mình mới vừa khóc xong... hãy đọc câu chuyện này của mình nếu bạn đang trong tình trạng giống mình ( nghe sao mà tiêu cực vậy nhỉ, thôi không sao, các bạn đọc đi nhé!)
Gửi anh, người đã khiến tôi ngậm ngùi bao cay đắng, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đã cố gắng để không trào ra nước mắt, cớ sao anh lại làm lòng tôi đau như thế!!!!
Tôi đã cố gắng để không đụng mặt anh, cớ sao anh lại xuất hiện ở nơi này?? Tôi đã từng nghĩ là bản thân sẽ không cần anh, anh đừng nghĩ anh quan trọng nhé!!!
Nhưng tôi nghĩ là chỉ ngày mai nữa thôi, cuộc đời anh sẽ chấm hết, anh sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa và tôi cũng sẽ không phải khóc mỗi khi gặp anh.
Có lẽ mình sẽ không gặp nha một thời gian dài, những giọt nước mắt cứ thế trào ra vì anh vì anh cả đấy, anh biết tại sao không???
Tôi cá là anh không hề biết đâu, anh sẽ không hề biết rằng mình đã khiến cho hàng trăm, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỉ người ngậm ngùi cay đắng, anh nghĩ sao??? Muốn dòng nước mắt này khô cạn nhưng không thể !!!!
Dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ anh, anh có biết anh quan trọng như thế nào với họ không, dù tôi đang phủ nhận sự quan trọng của anh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy anh rất quan trọng. Haizzz....
Nhưng thật mừng làm sao khi tôi có thể tránh mặt anh một thời gian rồi, anh biết không, mỗi lần gặp anh là nước mắt tôi trải dài, lòng tôi chua xót... nhưng biết làm thế nào được, không có anh gần như là mọi thứ tôi ăn sẽ rất tẻ nhạt. Anh nào hiểu thấu hả... ANH HÀNH TÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p/s đây là một câu chuyện buồn mọi người ạ.
@Tranphantho251076@gmail.com @hdiemht @hip2608 @Bảo Ngọc2901 @Asuna Yuuki @Thanh Trúc Đỗ @The Joker @Kuroko - chan @mỳ gói @ARMY's BTS .......@
Mình gặp anh ý nhiều rồi nhưng mà không khóc sướt mướt đến thế vì khi gặp anh ý, mình sẽ lấy kính râm của bố hoặc mẹ đeo lên để trông vừa "xì quẹc" vừa ngăn không cho "giọt lệ" rớt ra :Chuothong49:Chuothong49:Chuothong49
Mình chỉ khóc khi gặp "chị hành lá" với "bác hành củ" thoy :D
 

Riana Arika

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2018
433
334
66
Thái Nguyên
Trường đại học quốc tế Nhật Bản - IUJ , Tokyo
Hay!
Khò...khò...buồn ngủ quớ
 
Top Bottom