

Trong cuộc sống cũng như trong học tập, ai ai cũng có những tâm sự riêng. Có những kỉ niệm vui, buồn của riêng mỗi người mà không muốn hoặc không dám kể cho ai biết. Các bạn hãy cùng chia sẻ chúng ở đây nhé 
Tâm sự của mình đơn giản lắm. Đâu có ai sinh ra cũng hoàn hảo đâu, nhưng mẹ mình cứ bắt mình phải hoàn hảo hết mức khó thể. Mình biết là mẹ muốn tốt cho mình nhưng nhưng sự ép buột đó làm mình thấy mệt mỏi và áp lực. Cứ đưa con nhà người ta ra so sánh làm mình cứ có cảm giác bị tụt phía sau í, khó chịu lắm, nhưng không dám nói ra, nói ra đằng nào cũng bị la TvT. Hi vọng mẹ mình sẽ hiểu mình hơn và đừng ép buột mình làm những điều mình không thích nữa :'<Trong cuộc sống cũng như trong học tập, ai ai cũng có những tâm sự riêng. Có những kỉ niệm vui, buồn của riêng mỗi người mà không muốn hoặc không dám kể cho ai biết. Các bạn hãy cùng chia sẻ chúng ở đây nhé![]()
Bạn bảo với mẹ là trên đời không có ai hoàn hảo đến nỗi được làm 'con nhà người ta' đâuTâm sự của mình đơn giản lắm. Đâu có ai sinh ra cũng hoàn hảo đâu, nhưng mẹ mình cứ bắt mình phải hoàn hảo hết mức khó thể. Mình biết là mẹ muốn tốt cho mình nhưng nhưng sự ép buột đó làm mình thấy mệt mỏi và áp lực. Cứ đưa con nhà người ta ra so sánh làm mình cứ có cảm giác bị tụt phía sau í, khó chịu lắm, nhưng không dám nói ra, nói ra đằng nào cũng bị la TvT. Hi vọng mẹ mình sẽ hiểu mình hơn và đừng ép buột mình làm những điều mình không thích nữa :'<
Nhưng mỗi lần như vậy sẽ kể tên ra như : Con ông A nhà bà nhà hàng xóm,.....vân vân và mây mâyBạn bảo với mẹ là trên đời không có ai hoàn hảo đến nỗi được làm 'con nhà người ta' đâu
Thì moi móc hết khuyết điểm của chúng ló raNhưng mỗi lần như vậy sẽ kể tên ra như : Con ông A nhà bà nhà hàng xóm,.....vân vân và mây mây
moi làm sao ra được, mình hồi trước còn bị so sánh với thằng bạn giờ thằng bạn bị so sánh ngược lại luôn :>Thì moi móc hết khuyết điểm của chúng ló ra
Có khi bố mẹ so sánh với cả mấy đâu đâu mình còn chả biết mặt chứ chưa nói đến khuyết điểm, với cả nếu có moi khuyết điểm thằng A thì mẹ sẽ lấy con B ra để so sánh tiếp:<Thì moi móc hết khuyết điểm của chúng ló ra
Thì moi móc hết khuyết điểm của chúng ló ra
Đó là điều mà bame luôn nghĩ đếnCó khi bố mẹ so sánh với cả mấy đâu đâu mình còn chả biết mặt chứ chưa nói đến khuyết điểm, với cả nếu có moi khuyết điểm thằng A thì mẹ sẽ lấy con B ra để so sánh tiếp:<