D
duythanh.hl


Hôm đàu tiên, đến lớp muộn, bị thầy mắng cho 1 trận (
ko bít thông cảm cho sinh viên mới gì cả.
).
Ngồi nghe giảng, đúng là siêu nhanh mới chép kịp chứ đừng nói đến là hiểu kịp.
Ngồi nhìn cô giáo viết hết cũng là lúc xong tiết. Cắp cặp sang lớp khác học.
Còn tiết bài tập, cứ gọi là như bài thi học sinh giỏi ý.
Hôm thứ 2 đến trường, cũng đi muộn ( Tất cả 2 lần đi muộn vì cái xe buýt chết tiệt. Cả tuyến có mỗi 2 chiếc. Ngồi chờ đến gần 30' mới có xe )
Đến lớp thì cô giáo đã viết chi chít hơn 1 bảng rồi. Nhìn cái giảng đường mà choáng. Gần 300 SV chứ ít đâu ( 5 lớp mà ) . Mình đến mụn nhất, ngồi cuối cùng.
Trời ơi là trời, đúng là nếu ngồi bàn cuối thì ngủ co' lẽ là cách tốt nhất (
bời vì dù bạn có thông mình và tinh mắt đến đâu, cũng ko thể nào tiếp thụ bài giảng được. Siêu lắm thì chép được kịp bài ). Hết giờ, ngậm ngùi vì mình đã đi muộn, Cố gắng lần sau dạy sớm hơn nữa may ra kịp . (Chắc phải dạy từ 5h30 sáng quá ,
vì 6h45 cô giáo đã lên lớp rồi )
Hết tiết 3, tức là xong môn toán, sang lớp khác học Anh, lần này thì thật là thoải mái vì chỉ có lớp mình học, và cô giáo Anh thật xinh ,
dạy cũng hay và nhiệt tình wow
.
Đi về, ối dời ơi., lại cái cảnh chen đẩy trong xe buýt. Chắc cả xe phải trên 100 người . Đã thế xuống xe, lại còn phải cuốc bộ thêm gần 1Km mới về đến nhà----> Mệt mỏi vô cùng
Tui đang nói về trường Bka HN đó nghe, ko bít mấy trường khác có như vậy ko ??
hic
Ngồi nghe giảng, đúng là siêu nhanh mới chép kịp chứ đừng nói đến là hiểu kịp.
Ngồi nhìn cô giáo viết hết cũng là lúc xong tiết. Cắp cặp sang lớp khác học.
Còn tiết bài tập, cứ gọi là như bài thi học sinh giỏi ý.
Hôm thứ 2 đến trường, cũng đi muộn ( Tất cả 2 lần đi muộn vì cái xe buýt chết tiệt. Cả tuyến có mỗi 2 chiếc. Ngồi chờ đến gần 30' mới có xe )
Đến lớp thì cô giáo đã viết chi chít hơn 1 bảng rồi. Nhìn cái giảng đường mà choáng. Gần 300 SV chứ ít đâu ( 5 lớp mà ) . Mình đến mụn nhất, ngồi cuối cùng.
Trời ơi là trời, đúng là nếu ngồi bàn cuối thì ngủ co' lẽ là cách tốt nhất (
Hết tiết 3, tức là xong môn toán, sang lớp khác học Anh, lần này thì thật là thoải mái vì chỉ có lớp mình học, và cô giáo Anh thật xinh ,
Đi về, ối dời ơi., lại cái cảnh chen đẩy trong xe buýt. Chắc cả xe phải trên 100 người . Đã thế xuống xe, lại còn phải cuốc bộ thêm gần 1Km mới về đến nhà----> Mệt mỏi vô cùng
Tui đang nói về trường Bka HN đó nghe, ko bít mấy trường khác có như vậy ko ??