B
be_lun
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Anh àh, vậy là hơn 1 tháng rồi đấy, 1 tháng em hok còn có hình dáng anh trong cuộc sống. Em đã quen dần với những tháng ngày vắng bóng anh
Mọi người anh cũng bảo em là con ngốc khi anh hok tốt với em mà em vẫn hok 1 lời trach móc. Thực ra em hok vị tha thế đâu, em muốn trách anh lắm chứ, em muốn nói với anh thật nhiều nhưng em hok đủ dũng cảm làm điều đó.
Anh đã làm em đau lắm anh biết hok. Thà rằng anh cứ nói anh có người khác rồi thì có lẽ em thấy dẽ chịu hơn, đằng này anh để em đau nỗi đau mất anh và rồi anh bắt em đau nỗi đau bị phản bội. Em còn nhớ đã có lần em nói nếu anh có người khác anh cứ nói với em, em chấp nhận rút lui để anh được hạnh phúc. Vậy mà anh hok nói, anh bảo anh hok muốn em đau khổ. Nhưng anh làm thế này em còn đau hơn anh ạ.
Hình như bây giờ anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc bên người con gái trước đây anh dã từng yêu. Có lẽ ông trời bắt anh gặp em , yêu em để rồi anh nhận ra anh yêu người ấy nhiều hơn. Thôi thì dù sao cũng chúc anh được hạnh phúc
Tất cả những gì về anh chỉ còn là quá khứ, em sẽ nhớ anh ạ, nhơd những chiều 2 đứa đi dầm mưa, nhớ những tối im lặng bên nhau trong tiếng nhạc êm đềm, nhớ nhưng sáng anh cõng em đi dọc con đê ngắm mặt trời mọc. Em sẽ cất những kỉ niệm ấy vào tận đáy tim em. Nếu cho em quay thời gian trở lại em sẽ vẫn chọn 1 lần được yêu anh nhưng với anh thì mọi thứ chỉ còn là quá khư, 1 quá khưa đóng và cho dù có mở thì em cũng sẽ hok bao giờ quay lại
Tạm biệt nhé 1 tình yêu
Mọi người anh cũng bảo em là con ngốc khi anh hok tốt với em mà em vẫn hok 1 lời trach móc. Thực ra em hok vị tha thế đâu, em muốn trách anh lắm chứ, em muốn nói với anh thật nhiều nhưng em hok đủ dũng cảm làm điều đó.
Anh đã làm em đau lắm anh biết hok. Thà rằng anh cứ nói anh có người khác rồi thì có lẽ em thấy dẽ chịu hơn, đằng này anh để em đau nỗi đau mất anh và rồi anh bắt em đau nỗi đau bị phản bội. Em còn nhớ đã có lần em nói nếu anh có người khác anh cứ nói với em, em chấp nhận rút lui để anh được hạnh phúc. Vậy mà anh hok nói, anh bảo anh hok muốn em đau khổ. Nhưng anh làm thế này em còn đau hơn anh ạ.
Hình như bây giờ anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc bên người con gái trước đây anh dã từng yêu. Có lẽ ông trời bắt anh gặp em , yêu em để rồi anh nhận ra anh yêu người ấy nhiều hơn. Thôi thì dù sao cũng chúc anh được hạnh phúc
Tất cả những gì về anh chỉ còn là quá khứ, em sẽ nhớ anh ạ, nhơd những chiều 2 đứa đi dầm mưa, nhớ những tối im lặng bên nhau trong tiếng nhạc êm đềm, nhớ nhưng sáng anh cõng em đi dọc con đê ngắm mặt trời mọc. Em sẽ cất những kỉ niệm ấy vào tận đáy tim em. Nếu cho em quay thời gian trở lại em sẽ vẫn chọn 1 lần được yêu anh nhưng với anh thì mọi thứ chỉ còn là quá khư, 1 quá khưa đóng và cho dù có mở thì em cũng sẽ hok bao giờ quay lại
Tạm biệt nhé 1 tình yêu