Tạm Biệt Anh...

N

nguthihuong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đến bây giờ thì em thấy chia tay một người thật khó anh à. Lần đó em đã khóc,khóc thật nhiều http://www.vietgiaitri.com/tag/khoc-that-nhieu/, khóc vì biết mình đã mất hết những gì mà mình đã có, những gì mà mình đã trân trọng , những gì mà mình đã cố gìn giữ, mất cả đi những thói quen mà em đã có hơn hai năm qua.
tam-biet-anh-3-982474.jpg
Sẽ không còn những dòng tin đầy yêu thương, những lo lắng, những âu yếm mà anh đã dành cho em.
Em thấy hụt hẫng, thấy sự mát mát của mình quá lớn. Thật sự em không muốn chia tay đâu anh, nhưng nếu không chia tay như thế thì không còn con đường nào khác, tuy rằng chia tay như này em sẽ rất khổ nhưng dường như đây lại là con đường duy nhất cho anh và em đi. Có câu này có lẽ cả em và anh đều nên biết "Đừng trách quá khứ, vì nếu cho ta làm lai từ đầu chưa chắc ta đã làm khác đi. Đôi khi con người ta cứ hay tuyệt đối hóa tình yêu, chưa hẳn một tình yêu đẹp sẽ đưa đến một http://www.vietgiaitri.com/tag/hon-nhan/hôn nhân đẹp".
Tạm biệt anh. Xa nhau nhưng em sẽ không quên anhhttp://www.vietgiaitri.com/tag/quen-anh/. Em nhận ra rằng yêu không có nghĩa là phải ở bên nhau. Yêu anh.
 
E

echcon_lonton_dihoc

tình yêu như chiếc ly bằng pha lê rất đẹp và trong sáng nhưng nắm chặt quá hay cầm lỏng quá đều rất dễ vỡ
tình yêu đau khổ nhất và chia tay.eck sợ điều đó nhưng đôi khi chia tay lại là sự zải thoát cho cả 2 ^^
 
M

meo_kute9x

đừng bùn nha bạn
cuộc sống là phải bik từ bỏ những thứ k thuộc về mình để bước típ con đường phía trước tìm nguuwoif hợp với minh hơn
mèo cũng vậy nè
 
C

cobedethuong13

đúng vậy.
ko có gì là vĩnh cửu cả................
hãy từ bỏ nh~ ko dành cho mình bạn ạ..........
 
L

l0n3ly_canby

Đến bây giờ thì em thấy chia tay một người thật khó anh à. Lần đó em đã khóc,khóc thật nhiều , khóc vì biết mình đã mất hết những gì mà mình đã có, những gì mà mình đã trân trọng , những gì mà mình đã cố gìn giữ, mất cả đi những thói quen mà em đã có hơn hai năm qua.
tam-biet-anh-3-982474.jpg

Sẽ không còn những dòng tin đầy yêu thương, những lo lắng, những âu yếm mà anh đã dành cho em.
Em thấy hụt hẫng, thấy sự mát mát của mình quá lớn. Thật sự em không muốn chia tay đâu anh, nhưng nếu không chia tay như thế thì không còn con đường nào khác, tuy rằng chia tay như này em sẽ rất khổ nhưng dường như đây lại là con đường duy nhất cho anh và em đi. Có câu này có lẽ cả em và anh đều nên biết "Đừng trách quá khứ, vì nếu cho ta làm lai từ đầu chưa chắc ta đã làm khác đi. Đôi khi con người ta cứ hay tuyệt đối hóa tình yêu, chưa hẳn một tình yêu đẹp sẽ đưa đến một hôn nhân đẹp".
Tạm biệt anh. Xa nhau nhưng em sẽ không quên anh. Em nhận ra rằng yêu không có nghĩa là phải ở bên nhau. Yêu anh.


bạn sinh năm 97 mà đã yêu rùi àh? @-)

nhưng dù sao cũng đừng buồn nha...:-j
 
C

cobedethuong13

hazzzzzz..........
bạn đừng nói tuổi tác ở đây...........
97 thì iu cũng dc nhưng chưa chắc đó iu thật............
 
N

nguthihuong

cảm ơn các bạn
bây h mình đã cảm thấy khá hơn rùi
rùi cũng sẽ wên dk thui mà :)
 
M

mitd

Yêu thì nói Là Yêu , Không Yêu thì nói ko Yêu

Yêu dc thì Yêu ko Yêu thì biến

Xòng fang? đỡ mất time =)) =)) =))

...... ĐUà thôi :D

@ Còn nhỏ mà Yêu thì ko tốt cho học hành lắm đâu :)) :))
 
Top Bottom