tại sao người lớn lại không thấu hiểu của trẻ con mà ại cứ nghĩ là mình hiểu hết về con mình vậy các bạn các bạn có thể cho mình biết tại sao không ?
Anh nghĩ câu hỏi này bắt nguồn từ một vấn đề nào đó giữa em và bố mẹ phải không?
Người lớn thực chất cũng từng là con nít, cũng sẽ có những câu hỏi như em, cũng khó hiểu.
Thật ra thì không ai giống ai 100% nên đâu ai hiểu ai 100%, thậm chí em chắc gì đã hiểu họ đúng không.
Nên mọi vấn đề chỉ nhìn nhận ở mặt tương đối nhất và chúng ta cũng mong nỏ hoàn thiện nhất chứ không cần đạt đến mức hoàn hảo.
Người lớn họ sẽ khác nhau ở cách xử sự, cũng là không hiểu con ở 1 số vấn đề nhưng cách ứng xử khác nhau sẽ đưa ra nhiều kết quả khác nhau.
Anh chỉ khuyên em nhìn nhận vấn đề thoải mái hơn xíu để chính em hay người đối diện thoải mái hết sức nhé!