Văn 9 Tại sao phải kể thêm về Phan Lang, Linh Phi và thủy cung trong CNCGNX?

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cá nhân mình thấy người ta đã dành quá nhiều thời lượng vào các chi tiết kỳ ảo nếu mục đích chính của họ là tạo ra cái kết có hậu hơn, thể hiện khát vọng về những điều tốt sẽ xảy đến với con người lương thiện, đặc biệt những người có tư dung, tính tình tốt đẹp như Vũ Nương. Mình thấy sau khi Trương Sinh nhận ra nỗi oan sai của Vũ Nương và ân hận, lập đàn giải oan và nhìn thấy Vũ Nương thấp thoáng trở về rồi lại biến mất là được, vẫn truyền tải được trọn vẹn là dù chồng mình đối xử vũ phu, tệ bạc nhưng vẫn rất thương, rất nhớ và vẫn có khao khát được sum họp và có một cuộc sống gia đình trọn vẹn.

Mình có đang chưa hiểu điểm gì ở đây? Theo các bạn những chi tiết kỳ ảo ấy có thừa thãi không, hay nó phản ánh một phần đặc trưng nào đó về thể loại truyền kì?
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Cá nhân mình thấy người ta đã dành quá nhiều thời lượng vào các chi tiết kỳ ảo nếu mục đích chính của họ là tạo ra cái kết có hậu hơn, thể hiện khát vọng về những điều tốt sẽ xảy đến với con người lương thiện, đặc biệt những người có tư dung, tính tình tốt đẹp như Vũ Nương. Mình thấy sau khi Trương Sinh nhận ra nỗi oan sai của Vũ Nương và ân hận, lập đàn giải oan và nhìn thấy Vũ Nương thấp thoáng trở về rồi lại biến mất là được, vẫn truyền tải được trọn vẹn là dù chồng mình đối xử vũ phu, tệ bạc nhưng vẫn rất thương, rất nhớ và vẫn có khao khát được sum họp và có một cuộc sống gia đình trọn vẹn.

Mình có đang chưa hiểu điểm gì ở đây? Theo các bạn những chi tiết kỳ ảo ấy có thừa thãi không, hay nó phản ánh một phần đặc trưng nào đó về thể loại truyền kì?
Theo mình nếu không có Phan Lang thì Trương Sinh sẽ không biết được Vũ Nương giờ đã ra sao mà lập đàn giải oan, đồng thời còn thể hiện lòng biết ơn giữa người với người, hạnh phúc chỉ tồn tại ở hiện thực phải biết trân trọng, vun đắp, nếu không có chi tiết kì ảo, câu chuyện trở thành truyện cổ tích.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Theo mình nếu không có Phan Lang thì Trương Sinh sẽ không biết được Vũ Nương giờ đã ra sao mà lập đàn giải oan, đồng thời còn thể hiện lòng biết ơn giữa người với người, hạnh phúc chỉ tồn tại ở hiện thực phải biết trân trọng, vun đắp, nếu không có chi tiết kì ảo, câu chuyện trở thành truyện cổ tích.
Vậy thì còn tệ hơn :( Mình cứ nghĩ lý do lớn nhất thôi thúc Trương Sinh lập đàn giải oan là do ân hận, dằn vặt mà không biết giải quyết thế nào cơ.

Ý bạn
hạnh phúc chỉ tồn tại ở hiện thực phải biết trân trọng, vun đắp, nếu không có chi tiết kì ảo, câu chuyện trở thành truyện cổ tích.
tức là sao?
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Vậy thì còn tệ hơn :( Mình cứ nghĩ lý do lớn nhất thôi thúc Trương Sinh lập đàn giải oan là do ân hận, dằn vặt mà không biết giải quyết thế nào cơ.

Ý bạn tức là sao?
Tức là hạnh phúc không tồn tại trong ảnh ảo hay chết đi, nó chỉ tồn tại trong hiện thực, lúc ta còn sống, chết rồi là mất tất cả, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Như bạn nói, làm tăng tính bi kịch cho truyện.
 
  • Like
Reactions: realjacker07

Lemon candy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng tám 2019
472
1,528
156
Hà Nội
そう
Cá nhân mình thấy người ta đã dành quá nhiều thời lượng vào các chi tiết kỳ ảo nếu mục đích chính của họ là tạo ra cái kết có hậu hơn, thể hiện khát vọng về những điều tốt sẽ xảy đến với con người lương thiện, đặc biệt những người có tư dung, tính tình tốt đẹp như Vũ Nương. Mình thấy sau khi Trương Sinh nhận ra nỗi oan sai của Vũ Nương và ân hận, lập đàn giải oan và nhìn thấy Vũ Nương thấp thoáng trở về rồi lại biến mất là được, vẫn truyền tải được trọn vẹn là dù chồng mình đối xử vũ phu, tệ bạc nhưng vẫn rất thương, rất nhớ và vẫn có khao khát được sum họp và có một cuộc sống gia đình trọn vẹn.

Mình có đang chưa hiểu điểm gì ở đây? Theo các bạn những chi tiết kỳ ảo ấy có thừa thãi không, hay nó phản ánh một phần đặc trưng nào đó về thể loại truyền kì?
Thứ nhất việc đan xen giữa chi tiết hiện thực và kì ảo khiến cho câu chuyện nửa thực nửa hư , đúng với thể loại truyện truyền kì ( bên cạnh đó , nó còn tăng thêm sự hấp dẫn cho câu chuyện)
Thứ 2 nó góp phần hoàn thiện vẻ đẹp của Vũ Nương: dù ở thủy cung vẫn nặng tình nghĩa với Trương Sinh , có lòng vị tha khi không những không trách mắng mà còn nhớ , thương
Thứ 3 Góp phần thể hiện tình cảm nhân đạo của tác giả , giá trị nhân đạo của tác phẩm : người tốt thì có kết quả tốt đẹp, dù không nhận được ở cõi dương thì vẫn nhận được ở cõi âm
Thứ 4 : Gớp phần tạo nên tính bi kịch của chuyện : hạnh phúc nàng nhận được là ở cõi âm , không có thực
Thứ 5 : Thể hiện giá trị hiện thực của tác phẩm : trong đoạn cuối có thể thấy Phan Lang tuy đã chết , nhưng được Linh Phi cứu , vẫn trở về được . Vũ Nương được cứu nhưng không thể trở về : không phải vì nàng không muốn về , mà do chế độ nam quyền bất công ; dù nàng có về được nữa thì vẫn mang tiếng xấu , thậm chí có thể dẫn đến bi kịch lần 2
P/s không biết có bạn có hiểu hết không , nhưng có chỗ nào không hiểu có thể hỏi mình
 
Last edited:
Top Bottom