Văn 9 Tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”

Khánh Linh-blackpink

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng tư 2020
15
3
6
Hà Nội
Thsc Văn Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:
“Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích "ca chiu sa" của Hồng Quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng: "Về đây khi mái tóc còn xanh xanh...". Đó là dân ca ý trữ tình, giàu có, phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này”
a) Xét về cấu tạo câu văn cuối đoạn trích thuộc kiểu câu gì? Việc sử dụng kiểu câu ấy có tác dụng như thế nào?
b) Trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” vì sao tác giả sử dụng linh hoạt các đại từ nhân xưng( có lúc xưng “tôi” có lúc xưng “chúng tôi”
c) Hãy kể tên 1 văn bản khác trong chương trình ngữ văn thcs có cùng đặc điểm như vậy (ghi rõ tên tác giả)
d) Bằng đoạn văn tổng phân hợp 12 câu, em hãy làm rõ tinh thần đồng đội, sự gắn bó thân thiết giữa các thành viên tổ trinh sát mặt đường trong văn bản “NNSXX” trong đó có 1 câu ghép, 1 thành phần khởi ngữ( gạch chân và chú thích rõ)
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:
“Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích "ca chiu sa" của Hồng Quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng: "Về đây khi mái tóc còn xanh xanh...". Đó là dân ca ý trữ tình, giàu có, phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này”
a) Xét về cấu tạo câu văn cuối đoạn trích thuộc kiểu câu gì? Việc sử dụng kiểu câu ấy có tác dụng như thế nào?
b) Trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” vì sao tác giả sử dụng linh hoạt các đại từ nhân xưng( có lúc xưng “tôi” có lúc xưng “chúng tôi”
c) Hãy kể tên 1 văn bản khác trong chương trình ngữ văn thcs có cùng đặc điểm như vậy (ghi rõ tên tác giả)
d) Bằng đoạn văn tổng phân hợp 12 câu, em hãy làm rõ tinh thần đồng đội, sự gắn bó thân thiết giữa các thành viên tổ trinh sát mặt đường trong văn bản “NNSXX” trong đó có 1 câu ghép, 1 thành phần khởi ngữ( gạch chân và chú thích rõ)
a.
- Xét về cấu tạo câu văn cuối đoạn trích thuộc kiểu câu đơn
- Việc sử dụng kiểu câu ấy có tác dụng: nói lên cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật "tôi"
b.
Trong tác phẩm, tác giả sử dụng linh hoạt đại từ nhân xưng, có khi dùng "tôi" có khi lại dùng "ta". Người kể chuyện xưng "chúng tôi" là để giới thiệu chung về tổ trinh sát mặt đường, trong đó có cả mình. Lúc khác, người kể chuyện xưng "tôi" bởi truyện được kể theo ngôi thứ nhất, xưng hô như vậy cũng là khi tác giả muốn nhấn mạnh đến cảm xúc, suy nghĩ của người kể chuyện- Phương Định. Xưng hô như vậy không những làm nổi bật được nét chung của ba cô gái mà còn làm rõ nét riêng của nhân vật Phương Định, làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn hơn.
c.
Một văn bản khác trong chương trình ngữ văn thcs có cùng đặc điểm như vậy: Mùa xuân nho nhỏ- Thanh Hải
d.
- Dẫn dắt vấn đề
- Phân tích, chứng minh
+ Mỗi người đều quan tâm, hiểu rõ tính cách, sở thích của nhau
  • Chị Thao là chị cả của tổ trinh sát, lớn tuổi nhất nên có phần chững chạc hơn nhưng ở chị vẫn có nét sôi nổi, trẻ trung, sự yếu đuối và mạnh mẽ kết hợp hài hoà trong con người chị
  • Nho: thích ăn kẹo, thích thêu thùa, hay làm nũng, nhưng khi ra mặt trận, cô lại vô cùng dũng cảm, quyết liệt
  • Phương Định: thích hát, hay mơ mộng, hay quan tâm đến mọi người
+ Cùng nhau sống và chiến đấu, họ hiểu đồng đội mình đến mức hiểu cả tâm trạng của nhau. Khi Nho bị thương, cả ba người đều biết ai cũng lo lắng cho Nho. Còn đối với Nho là tình yêu thương, cố gắng dưỡng thương thật tốt để hai người đồng đội không phải lo lắng cho mình.
+ Yêu quý đồng đội là thế nên họ đối xử với nhau như chị em ruột thịt, dù không phải cùng cha cùng mẹ nhưng tình cảm ấy còn hơn cả tình cảm gia đình. Đó là sự chăm sóc tỉ mỉ, nâng niu, đầy trân trọng.
+ Nhưng có lẽ tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, cao đẹp nhất là những phút giây chia lửa giữa chiến hào, cùng đồng đội tham gia chiến đấu, chia sẻ những khó khăn, gian khổ.
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Câu c là văn bản "Hai cây phong" của Ai-ma-tốp nhé bạn! MXNN là "tôi" và "ta"
Phần này chỉ là "cùng đặc điểm" thôi bạn. Tức là có sự chuyển đổi đại từ nhân xưng, chứ không bắt buộc phải là "tôi" và "chúng tôi"
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom