Văn 6 Tả về cảm xúc về em khi được đi biển trên đất nước việt nam

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Kì nghỉ hè năm ngoái là một kì nghỉ hè với tràn đầy những điều lý thú. Năm đó , em được học sinh giỏi , bố mẹ thưởng cho em một chuyến du lịch đến biển Vịnh Hạ Long nằm ử thành phố Quảng Ninh - một thành phố nổi tiếng là khoáng sản than
Em cùng với bố đi cùng đoàn ở công ty. Cả đoàn của công ty được chia nhỏ ra rất nhiều xe. Riêng đoàn của em được đi xe số 4 . Trên đường đi thật nhộn nhịp . Các phương tiện đi lại trên đường chạy bon bon
Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi. Bước ra khỏi xe, Ôi ! Biển thật đẹp . Em thầm nghĩ : chắc hẳn có nhiều điều lý thú ở đây .
Vào khách sạn gần biển ăn, phóng tầm mắt ra xa , ôi biển lúc này như một chiếc khăn màu xanh khổng lồ . Nước biển trong xanh in rõ từng mảng mây trời. Những con sóng bạc đầu thi nhau xô vào bến bờ. Đương nhiên, đến biển thì phải có cát. Những hạt cát mịn , êm . Nếu chúng ta đi lên cát nó sẽ hằn lại những dấu chân . Nhất là vào buổi chiều , bãi biển đông nghìn nghịt người . Những em bé ngồi trên cát xây lâu đài cát. Những lâu đài cát nguy nga , tráng lệ. Chỉ cần có vài con sóng nhẹ xô vào là lâu đài cát đã biến mất. Những chị gái mặc bộ áo tắm rất đẹp. Vài ba anh thanh niên nghịch ngợm bơi ra xa bờ biển bị bác bảo vệ gần đó thổi còi . Xa xa , có những chiếc thuyền nan cập bến sau một đêm đánh bắt được nhiều mẻ cá. Những chú tôm ngộ nghĩnh nhảy lạch tách trên thuyền. Vài ba chú cá tươi đang còn giãy đành đạch
Nhờ những cảnh đẹp tuyệt vời ở Hạ Long nên Hạ Long nhanh chóng được công nhận là di sản thế giới. Cảm xúc này vui khó diễn tả đối với những người công dân Việt Nam
Nơi đây, không thể không nhắc đến những món hải sản ngon tuyệt. Ai ăn cũng phải khen ngon tấm tắc . Một số món ăn truyền thống ở nơi đây cũng tạo nên vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long cho những người khách du lịch
Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, đã đến lúc em phải chia tay biển . Trước khi lên xe ra về , lòng em vẫn còn vẻ tiếc nuối muốn ở thêm chút nữa . Nhưng không sao, em sẽ cố gắng đạt học sinh giỏi năm sau để được đi chơi biển tiếp
 
Top Bottom