Văn 6 Tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi.

nguyễn an........

Học sinh
Thành viên
24 Tháng ba 2020
193
48
36
16
Kon Tum
THCS LÝ TỰ TRỌNG

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Ko sao chép nha mn giúp với ạ
Bài 3: Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau: Tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi.
Bài 4: Viết phần mở bài và một đoạn của phần thân bài cho đề văn đã cho ở câu 3.
Bạn tham khảo nhé
Bài 3:
MB:
Giới thiệu giờ ra chơi
TB:
*) Trước giờ ra chơi
- Thầy cô giảng bài say sưa, học sinh tập trung nghe giảng và chép bài
- Sân trường im ắng, có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít trên cành cây
- Những tán cây đung đưa theo gió
*) Khi ra chơi
- Quang cảnh sân trường và học sinh
+ Sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, học sinh đứng nghiêm túc chào thầy cô. Sau đó ùa ra như chim vỡ tổ
+ Sân trường rộng rãi giờ đây đầy ắp học sinh nô đùa, vui chơi, không khí náo nhiệt hẳn lên.
+ Phía dưới những gốc cây: có những cô bé ngồi dưới tán cây mát đọc sách, nói chuyện vui vẻ; có những cậu bé chơi trò bắn bi, ô ăn quan,...
+ Trong các dãy lớp học: có một số học sinh đứng ngoài hành lang nói chuyện, chơi nhảy dây,... Trong lớp học, vẫn còn nhiều bạn chăm chú học bài chuẩn bị cho tiết học sau.
+ Không khí: sôi nổi, náo nhiệt, đầy âm thanh của tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng la hét, cãi vã,...
- Thiên nhiên
+ Từng tán cây vươn rộng, đung đưa tạo bóng mát
+ Từng tia nắng chiếu trên sân trường, xuyên qua các kẽ lá rọi xuống mặt đất
+ Hương thơm thoang thoảng của những chậu hoa trồng trước cửa lớp
*) Sau giờ ra chơi
- Tiếng trống trường vang lên lần nữa, tất cả học sinh vội vã chạy vào lớp học ổn định chỗ ngồi
- Sân trường vắng lặng, yên tĩnh, lác đác vài chú chim sà xuống
KB: Tác dụng của giờ ra chơi, nêu cảm nghĩ bản thân.
Bài 4:
MB:
Sau những giờ học căng thẳng, con người cần có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiết học sau, vì thế mỗi ngôi trường đều có giờ ra chơi- thời gian nghỉ giữa các giờ học. Sau khi tiếng trống tùng tùng vang lên cũng là thời gian của giờ ra chơi. Khi ấy, ta có thể nghỉ ngơi, chơi những trò chơi mình thích,... Vì thế, khung cảnh giờ ra chơi có lẽ là ấn tượng đặc biệt trong lòng mỗi học sinh.
KB: Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng nhờ vậy chúng ta có thể thư giãn, nghỉ ngơi sau một tiết học dài, căng thẳng, đồng thời cũng có thể chuẩn bị cho tiết học sau. Đối với mọi người, đó có thể chỉ là một khoảng thời gian mà thôi nhưng đối với em, đó là mảnh ghép kí ức của tuổi thơ không bao giờ phai mờ trong em.
 
  • Like
Reactions: nguyễn an........
Top Bottom