Cầu là một con đường đi lại được bắc qua các con sông lớn. HIện nay ở đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều cây cầu. Mỗi cây cầu đều có một đặc điểm riêng.. Nhưng có lẽ em thích nhất là cầu Long Biên thuộc địa bàn Hà Nội
Là một cây cầu nổi tiếng chắc hẳn ai cũng biết đến. Chiếc cầu này đã được chứng kiến bao sự kiện lịch sử uy nghiêm của đất nước Việt Nam ta.
Cầu Long Biên được bắc qua con sông Hồng hùng vĩ. Cây cầu này rất dài . Nó có chiều dài khoảng 2290 m. Thành cầu rất chắc chắn được xây dựng bằng vật liệu thép . Trên cầu, được trải một lớp bê tông , các phương tiện đi lại bon bon trên đường phố. Nhìn từ xa , cây cầu này giống như một dải lụa uốn lượn bắc qua sông Hồng. Nhưng có lẽ dải lụa ấy có khối lượng 17 nghìn tấn .
Vào buổi tối, những ánh đèn chiếu qua đây góp phần tạo thêm vẻ đẹp hùng vĩ cho cây Cầu này.
Cây cầu này rất đẹp . Em mong sẽ có lần được tận mắt chứng kiến nó