Em đã gặp nhân vật Kiều Phương trong giấc mơ , em hãy tả lại giấc mơ đó .
Theo mình cái này nên sử dụng đoạn văn nhé ^^ .
Mở đoạn :
- Hôm qua vì mệt mỏi nên nằm ngay lên giường ngủ một giấc
- Bỗng trong giấc mơ em gặp được chú bé liên lạc Lượm
Thân đoạn
- Ngoại hình của Lượm như thế nào ? ( dựa vào các tính từ trong bài Lượm nhé )
- Tính cách của chú ra làm sao ?
- Cuộc chào hỏi diễn ra như thế nào ? :
- Hai bên chào nhau .
- Ban đầu tỏ ra đây là người không quen bỗng sực nhớ ra đây là chú bé liên lạc - Lượn
- Dẫn dắt của nói chuyện .
=> Bạn cứ miêu tả những gì bạn thấy trong giấc mơ < yếu tố TƯỞNG TƯỢNG > .
Kết đoạn :
- Nhận xét về một buổi gặp mặt với 1 chú bé dũng cảm