- 30 Tháng tư 2019
- 2
- 4
- 6
- 17
- Hải Phòng
- Trường trung học cơ sở Vạn Sơn


Đề bài: Tả cơn mưa rào đầu mùa hạ ( lớp 6 )
Bài làm:Mùa hè đã đến, thời tiết oi bức, nóng nực; ai cũng muốn có 1 cơn mưa rào để xua tan đi cái nóng. Em cũng vậy, em luôn mong ước có 1 cơn mưa rào để mang lại niềm vui cho sự mát mẻ.
Trời đang nắng chang chang bỗng nhiên tối sầm lại như ta đang ngồi trong nhà bỗng có ai đóng cửa lại. Trên bầu trời mây đen kéo đến ùn ùn; mây lao vun vút mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhiều hơn tầng tầng lớp lớp. Gió bắt đầu thổi mạnh , các hàng cây nghiêng ngả, cúi rạp mình , oằn lên oằn xuống để tránh cơn cuồng phong. Lá vàng bụi đường bay mù mịt . Tiếng cành cây khô gãy răm rắp. Những làn gió mang hơi nước về làm tiết trời dịu hẳn lại. Trên bầu trời vang lên những tiếng sấm ầm oàng, những tia chớp lằng nhằng gạch xe không gian. Các gia đình ý ới gọi nhau cất chăn màn, quần áo. Trên đường ai cũng vội vã , tiếng xe máy, tiếng còi rú ga ầm ầm.
Mưa bắt đầu rơi lộp bộp, lộp bộp. Thoạt đầu, chỉ thấy tiếng và hạt nước to bằng cái cúc áo rải lưa thưa trên mặt hè phố . Đường bị hun nóng suốt ngày bởi cái nắng chói chang của mặt trời . Nay gặp nước hơi nóng bốc lên hầm hập . Mưa mỗi lúc một to đổ xuống ào ào , xối xả không ngớt . Hình như trên trời có bao nhiêu nước đều dồn lại đổ xuống . Tất cả là một màn mưa trắng xóa . Mưa đến nhanh tới mức những người đang đi trên đường dừng xe đỗ mưa đều bị ướt lướt thướt . Nước chảy vuốt mặt ko kịp . Nước đổ xuống mỗi lúc một nhiều , không còn là những tiếng lẹt đẹt nữa mà là những tiếng rào rào , từng đợt từng đợt. Tiếng mưa ngày 1 lớn , nối đuôi nhau. Máng nước trên các mái nhà thi nhau xối xả đổ nước ào ào xuống mặt đường. Mưa to quá cống rãnh tiêu nước không kịp , cửa cống cứ sôi lên ùng ục , cứ ùng ục , ằng ặc như bị sặc nước . Nước tràn lênh láng trên hè đường .Có những đoạn phố , nước ứ lại ngập tràn chảy như những dòng suối đổ vào chỗ thấp . Ngoài đường bọn trẻ chạy ào ào thi nhau ra tắm mưa, chúng nằm xoài trên đường , chúng té nước lên người nhau . Có đứa cứ ngẩng mặt lên trời cho nước mưa xối vào mặt. Chúng la hét , cười như nắc nước . Chúng còn thả thuyền giấy , thuyền lá tre ngay trên lòng đường . Hình như đã lâu lắm rồi chưa có trận mưa nào lớn đến như vậy .
Mưa được một lúc rồi ngớt. Trời sáng dần , bầu trời quang đãng . Ông mặt trời bỗng lại từ đâu ló ra chói lọi . Mưa dần dần tạnh hẳn . Cây cối 2 bên đường vừa được tắm gội sạch sẽ . Lá cây óng mượt , mịn màng . Trên cành cây chim hót líu lo. Lúc nãy nước còn ngập tràn đường phố . Nay đang từ từ rút dần . Mặt đường trở nên láng bóng sạch sẽ . Mọi người ra khỏi chỗ trú mưa, tất cả trở lại hoạt động bình thường với công việc thường ngày của mình . Những chú chó mèo chạy ra ngoài sân nằm phơi nắng để làm khô bộ lông bị ướt của mình .
Em rất thích cơn mưa này . Em mong sẽ có nhiều cơn mưa rào hơn nữa để xua đi cái nóng của mùa hè
Mọi người cho em nhận xét nhé