Văn 7 Tả cảnh quê hương em

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
690
2,046
231
15
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
bn tham khảo
Quê hương em có dòng sông xanh biếc,và những mảnh đất phù xa bồi đắp. Trông kìa! Những con chim đang ca hát. Đàn bò cần mẫn gặm cỏ trên đồng cỏ xanh. Người nông dân chăm chỉ làm việc. Ai ai cũng bận bịu với công việc của mình. Một chiều nắng nhẹ. Quê em đẹp tuyệt vời!.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết 1 doạn văn ngắn khoảng 5-7 câu tả cảnh quê hương em, trong đó có 1 vài câu đặc biệt
@Meimei - Crystal
Một ngày mới căng tràn sức sống lại đến, tôi vươn vai thức dậy sau tiếng gáy báo hiệu buổi sáng đã đến của những chú gà. Thời tiết mát lạnh làm tôi cảm thấy sảng khoái lạ thường. Tôi bước ra khỏi nhà và bắt đầu chuyến đi dạo vào buổi sáng ở quê như cách bắt đầu ngày mới thì bình minh trong lành cùng những tia sáng lấp ló sau màn sương đã làm tôi vô cùng thích thú. Mặt trời hửng dần với màu vàng cam chói lọi, khung cảnh ấm áp hòa quyện vào những bản nhạc du dương của các ca sĩ lừng danh đến từ thế giới loài chim. Ôi, cảnh tượng ấy tuyệt vời làm sao! Giờ tôi mới biết quê hương tôi lại sở hữu những báu vật quý giá như thế. Ôi quê hương đẹp đẽ của tôi ơi!
Có gì không đúng, mong được góp ý ^^
 
Top Bottom