Văn 7 Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Dàn ý:
Mở bài:

  • Giới thiệu về phong cảnh định tả.
Thân bài:
  • Chọn điểm nhìn (Nhìn từ nhà, nhìn trên cánh đồng, ...)
  1. 1. Khi mặt trời chưa lên.
  • Bầu trời trông thế nào?
  • Mây trên trời ra sao?
  • Cây cối xung quanh?
  • Không khí trong lành, thoáng đãng vì xe cộ đi lại ít.
  • .....
  1. 2. Khi mặt trời bắt đầu mọc.
  • Màn đêm bị xé toạc bởi những tia nắng.
  • Những đám mây như được tô hồng và trở nên dịu dàng hơn.
  • Mặt trời lấp ló trong mây, tròn như lòn đỏ quả trứng, rải ánh nắng xuống mặt đất.
  • Nắng trải vàng trên vạn vật.
  • Nắng luồn vào các vòm cây cao, chui qua những bụi cỏ thấp, lấp ló bên ô cửa sổ.
  • Nắng ban mai không gắt như nắng trưa và cũng không vàng óng như nắng chiều.
  • Gió thổi vi vu mát rượi.
  • Những hàng cây như tươi mới hơn khi đắm mình trong nắng.
  • Cây cối cùng hòa ca với tiếng chim hát vang lên bài ca chào ngày mới.
  • Tiếng gà gáy vang cả một vùng.
  • ..... (Bạn tả thêm các cảnh vật khác nữa, sử dụng các BPTT để đoạn văn sinh động.)
  1. 3. Khi mặt trời đã mọc.
  • Đường phố trở nên nhộn nhịp hơn.
  • Trên đường, những bạn học sinh hối hả đi đến trường lớp.
  • Những người bán hàng mở bán cửa hàng ăn từ rất sớm, chẳng mấy chốc đã chật kín người.
  • Những bà cô bán hoa gánh từng gánh hoa cúc, hoa hồng ra chợ bán.
  • .....
Kết bài:
  • Nêu cảm nghĩ của bản thân.
Chúc bạn học tốt ^^
 
Top Bottom