Sử 8 Suy nghĩ về những tấm gương lịch sử

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
20
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp

Hoàng Anh Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2014
300
164
141
Đắk Nông
_ những vị anh hùng đã hy sinh rất dũng mãnh, không sợ chết chỉ, họ đã trải qua rất nhiều thất bại nhưng vẫn đứng lên, vẫn vùng vẫy, vẫn có niềm tin vào một ngày mai đất nước sẽ được hòa bình trở lại, họ không sợ gian lao, không lo đến mình, lo cho dân cho nước, những vị anh hùng đó đã rời xa gia đình, quê hương, hy sinh mọi thứ chỉ vì mục đích cao đẹp nhất.
_ những sự hi sinh đó đã giúp ta hiểu dược phần nào về lịch sử nước nhà, từ đó ý nghĩa thực sự đã nói ra rằng nhân dân ta không phải ai cũng sợ chết, các vị anh hùng đó cũng chính là những người dân bình thường, họ đã giúp ta hiểu được phần nào về ý chí kiên cường, bất khuất, cao đẹp đó.
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Với những tấm gương hy sinh như Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng,... em có suy nghĩ gì? Từ đó em rút ra gì cho bản thân?
Bài học:
+ Yêu Tổ quốc.
+ Có dũng cảm và ý chí thì mới làm được việc lớn
+ Gan dạ và luôn giữ vũng lập trường, không theo điều sai trái.
+ Học thật giỏi để sau này làm 1 việc gì đó có ích cho xã hội nước nhà
+ Luôn biết ơn công lao chống giặc của họ.
=> Nói chung câu này chém ghê lắm :D
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila
Top Bottom