Văn 10 Suy nghĩ về những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn

0941715419

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
443
100
61
19
Bình Thuận
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết đoạn văn nghị luận ( khoảng 200 chữ ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị bàn về ý kiến sau: Một phút suy nghĩ những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn còn hơn là học nhiều mà không suy nghĩ. ( Khuyết Danh)
( cho mình dàn ý nha)
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Viết đoạn văn nghị luận ( khoảng 200 chữ ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị bàn về ý kiến sau: Một phút suy nghĩ những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn còn hơn là học nhiều mà không suy nghĩ. ( Khuyết Danh)
( cho mình dàn ý nha)
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Suy nghĩ những gì ta học để mở rộng tâm hồn: khi học được kiến thức nào đó, chúng ta cần chậm rãi suy nghĩ, ngẫm lại những gì vừa học để hiểu sâu hơn, có thể sẽ có khúc mắc, khi ấy có thể kịp thời lấp lại lỗ hổng kiến thức, đồng thời học thêm nhiều kiến thức
+ Học nhiều mà không suy nghĩ: học nhưng không tập trung suy nghĩ, cốt để giải quyết vấn đề trước mắt, học lấy lệ, học để vừa lòng người khác
- Phân tích, chứng minh
+ Học tập là việc suốt đời của con người, là việc quan trọng và cần phải tích lũy từng ngày một. Cũng như Lê-nin đã từng nói “học, học nữa, học mãi”. Vì vậy, việc học không thể ngày một ngày hai mà xong, càng không thể học nhanh chóng rồi lại bỏ bê, việc học sẽ dở dang, lâu dần chúng ta bị mất đi kiến thức
+ Học là cần sự kiên trì, cần mẫn, tìm tòi và phát triển. Sau mỗi bài học, chúng ta cần ngẫm lại những kiến thức vừa được học, vừa củng cố kiến thức vừa rút ra được bài học
+ Mọi điều trong cuộc sống đều liên quan với nhau. Nếu để ý kĩ, chunga ta sẽ học được rất nhiều điều từ một bài học. Khi ta đọc một cuốn sách, một tác phẩm văn học, ta sẽ thấy được thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm trong đó.
+ Khi ta đọc “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân, nếu chỉ lướt qua, ta sẽ chỉ hiểu đó là người tù có nhân cách cao đẹp. Đọc kĩ hơn, hiểu sâu hơn, ta thấy được đó không chỉ là người tù mà còn là con người của nghệ thuật, còn người quản ngục là một người yêu cái đẹp, quý trọng cái tài. Qua đó, ta hiểu ra rằng, cái đẹp không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà còn ở lương tâm mỗi người.....
+ Học mà chỉ lướt qua, không suy nghĩ thì chẳng khác nào “cưỡi ngựa qua chợ”. Học cốt lấy kiến thức thì luôn cần thời gian suy ngẫm, sự tập trung
- Bàn luận, mở rộng vấn đề
+ Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người học chỉ vì bị bắt ép, học cốt để đi thi, kiểm tra, làm hài lòng cha mẹ. Học như vậy chỉ khiến kiến thức bị loạn, nhanh quên mà không tích lũy được gì, không hình thành nếp suy nghĩ sâu xa....
- Bài học và liên hệ bản thân
 
Top Bottom