Tâm sự Suy nghĩ của tuổi trẻ

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
 

Cá Osea

Học sinh
Thành viên
8 Tháng tám 2021
35
161
31
Kon Tum
Morinomiya
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
-Theo mình thì mình đồng ý với quan điểm: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"
-Bản thân mình đã gặp rất rất nhiều người dù học rất giỏi, luôn nằm top của lớp, của khối nhưng vẫn đi ăn đi chơi cùng bạn bè bình thường, thậm chí còn có người yêu nữa cơ. Điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải có thể cân bằng được việc học và giải trí, biết sắp xếp thời gian hợp lí thì việc vừa là học sinh chăm ngoan, học giỏi trong mắt thầy cô, vừa là đứa ăn chơi, bạn bè gọi đi đâu là có mặt ngay sẽ trở thành điều hiển nhiên.
Đó là quan điểm cá nhân của riêng bản thân mình thôi ạ.
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,495
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
Um mình thấy học sinh giỏi, ngoan ngoãn trong mắt thầy cô mà không nghiêm túc cũng bình thường mà, vẫn có thể chơi đùa cùng mấy cái trò ngớ ngẩn của tụi bạn mà. Quan trọng là phải biết cân bằng, vui chứ đừng vui quá ^^
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
Anh cũng đồng ý với ý kiến trên nhé :D Chỉ suốt ngày cặm cụi vào việc học rồi đọc sách thì không phải việc tốt, bạn ấy cần dành thêm nhiều thời gian tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Có như thế mới có thể hòa nhập và phát triển một cách toàn diện.
 

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,735
451
Bến Tre
HMF
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
Mình cũng thế, kiểu không phải lúc nào cũng cặm cụi học mà không chơi, như thế vừa mệt, vừa áp lực, lại chán nữa
Có nhiều người học giỏi nhưng vẫn cân đối được thời gian học và chơi được ấy mà ;)
 

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
-Theo mình thì mình đồng ý với quan điểm: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"
-Bản thân mình đã gặp rất rất nhiều người dù học rất giỏi, luôn nằm top của lớp, của khối nhưng vẫn đi ăn đi chơi cùng bạn bè bình thường, thậm chí còn có người yêu nữa cơ. Điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải có thể cân bằng được việc học và giải trí, biết sắp xếp thời gian hợp lí thì việc vừa là học sinh chăm ngoan, học giỏi trong mắt thầy cô, vừa là đứa ăn chơi, bạn bè gọi đi đâu là có mặt ngay sẽ trở thành điều hiển nhiên.
Đó là quan điểm cá nhân của riêng bản thân mình thôi ạ.
Um mình thấy học sinh giỏi, ngoan ngoãn trong mắt thầy cô mà không nghiêm túc cũng bình thường mà, vẫn có thể chơi đùa cùng mấy cái trò ngớ ngẩn của tụi bạn mà. Quan trọng là phải biết cân bằng, vui chứ đừng vui quá ^^
Anh cũng đồng ý với ý kiến trên nhé :D Chỉ suốt ngày cặm cụi vào việc học rồi đọc sách thì không phải việc tốt, bạn ấy cần dành thêm nhiều thời gian tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Có như thế mới có thể hòa nhập và phát triển một cách toàn diện.
Mình cũng thế, kiểu không phải lúc nào cũng cặm cụi học mà không chơi, như thế vừa mệt, vừa áp lực, lại chán nữa
Có nhiều người học giỏi nhưng vẫn cân đối được thời gian học và chơi được ấy mà ;)
Đúng vậy, mình đã từng suy nghĩ như mọi người vậy. Đương nhiên học quá nhiều sẽ làm cho bản thân uể oải, mệt nhọc ...
Nhưng, bạn mình nói zậy nek: " Chúng ta phải ăn chơi lên, học thì học chứ, ví dụ như buổi tối ra đường đi xe lượn cùng đám bạn. Mà hay chơi với bọn con trai nữa, con gái nó kiểu nhút nhát lắm, không vui đâu" --- Phần trên mình quên nói câu này :D<
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
Chị khá đồng ý với câu truyền miệng là "Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ", đời học sinh cứ chăm chú học thôi thì buồn lắm nên chị ủng hộ vừa học tốt vừa chơi như bạn bè trang lứa. Mà chị thấy điều này con trai làm giỏi lắm. Lớp chị ngày xưa có vài đứa con trai cũng biết ăn uống, chơi bời đủ trò rồi có bạn gái nữa nhưng học hành vẫn top đều đều, thầy cô nào vào lớp cũng khen nức nở. Nể thực sự luôn ý :D
 
  • Like
Reactions: Trinh Linh Mai

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
Thật ra học nhiều cũng chưa chắc đã là giỏi đâu nhé. Phải biết cân bằng thời gian học cũng như các việc khác. Nên hoàn toàn vừa là 1 học sinh giỏi mà vẫn vừa ăn chơi được là chuyện hoàn toàn bình thường.
 
  • Like
Reactions: Trinh Linh Mai

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
Học nhưng vẫn cân bằng được sở thích cá nhân và vẫn dành thời gian cho bạn bè đó là 1 người biết quản lý thời gian .
Việc vừa học giỏi lại vẫn vui chơi và tham gia các hoạt động tập thể là điều rất bình thường. Nhiều bạn vẫn nghĩ mọt sách thường chỉ dành thời gian học và học mà chẳng bao giờ có khái niệm tụ tập bạn bè . Nhưng trên thực tế rất nhiều bạn cân bằng được quỹ thời gian của bản thân vẫn duy trì được việc học và thời gian chơi giải trí .
 
  • Like
Reactions: Trinh Linh Mai

gaxriu nguyên

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng bảy 2018
522
1,342
171
Tây Ninh
thpt
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
theo mình thì lúc học thì cứ học ,còn lúc chơi cứ chơi thôi, cân bằng được thì tốt, còn không thì hơi lệch sang một bên cũng không sao nhưng đừng chỉ có học hoặc chỉ có chơi là được nè
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
Bạn nào mà thông minh, có trí nhớ tốt thì thường k phải học nhiều kiểu mọt sách mà mọi người sẽ thấy bạn ấy chơi nhiều hơn học nhưng vẫn giỏi. Có người làm2,3 việc cùng lúc vẫn ổn, còn k thì 1 việc cũng cảm thấy khó khăn. Quay lại vấn đề của bạn A thì có rất nhiều trường hợp vừa học, vừa chơi nhưng vẫn giỏi. Còn với bản thân bạn ấy có làm được k lại thuộc về năng lực, khả năng vốn có và cách sắp xếp, quản lí thời gian của bạn ấy nữa. Quan điểm của c cũng giống các bạn ở trên là phải học và phải chơi, miễn sao cái nọ k ảnh hưởng tới cái kia là được. Tuổi học trò mà k chơi, sau này ra trường rồi họp lớp sẽ chẳng có kỉ niệm gì để nhắc lại. Mọi người ngồi kể về quá khứ, về kỉ niệm mà xưa mình k chơi thì chỉ có ngồi nghe rồi lại thấy mình lạc lõng, chán rồi bỏ họp lớp.@@
 
  • Like
Reactions: Trinh Linh Mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hii everyone :rongcon12
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nek :33
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện về một người bạn của mình. Các bạn hãy thử đọc và suy ngẫm một chút về vấn đề sau nhé !!!

- Bạn A nói với mình là muốn trở thành một học trò giỏi, xứng đáng với danh dự của thầy cô đang dạy mình. Vì thế nên việc cố gắng và kiên trì cũng không ngoại lệ. Nhưng bạn ý nghĩ thêm rằng, như vậy thì không vui lắm, chỉ học thôi sẽ trở thành một đứa mọt sách mất, A không muốn như thế. Điều đó đã khiến cho bạn mk nảy ra ý tưởng :" Vừa muốn là một học trò ngoan, nhưng cũng phải ăn chơi giống bạn bè cùng trang lứa khác"
+ Có bạn cho rằng: " Thật là một điều hoang tưởng hết sức"
+ Bạn khác lại nói: " Biết đâu, con người mà, nó siêu phàm thì sẽ dc thôi"

Các bạn có ý kiến gì về vấn đề trên. Hãy viết nên những suy nghĩ của bản thân nhé :)>
Note: Việc này chỉ thảo luận cách tích cực, không quạo với thái độ của bạn A mình nhắc nhaa
Đồng ý với quan điểm của A và ý kiến dưới nha.
Theo quan điểm của mình, học hành chăm chỉ là rất tốt nhưng chỉ tốt khi ta biết căn chỉnh thời gian học và thời gian dành cho bản thân. Có nhiều thứ chúng ta học được qua những cuộc dạo chơi, nói chuyện cùng bạn bè và thậm chí là ngay cả trên những con đường. Cuộc sống mà, vừa biết lao động, học tập nhưng cũng không ngừng khám phá, tìm tòi những điều mới mẻ của cuộc sống vì chưa chắc ngồi một góc ôm đống tài liệu đã hiểu biết hơn những người tận mắt trải nghiệm từ thực tế cho nên phải biết cân bằng cả hai yếu tố đó.
 
Top Bottom