Thể thao Sự trùng hợp kì lạ trong nhiều trận đấu bế tắc của tuyển Việt Nam

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tuyển Việt Nam (VN) đã có rất nhiều sự thăng tiến mạnh mẽ trong những năm qua, từ lứa U15, U17, U18, ... cho đến U23 rồi đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, khi đối đầu với những đội hàng đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia,... thì chúng ta vẫn luôn gặp vô vàn khó khăn trước sự quyết tâm của đối phương. Chúng ta đôi khi thi đấu khá bế tắc dù tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trong cả trận đấu. Tuy vậy, có một số trận đấu, khi kết quả tưởng như là 0-0 thì đúng vào những phút cuối cùng, các cầu thủ chúng ta đã lóe sáng để ghi bàn thắng kết liễu trận đấu. Sau đây mình xin liệt kê lại một số trận đấu như vậy:
  • Ngày 24/3/2019, trong trận đấu giữa U23 VN và U23 Indonesia tại vòng loại Giải vô địch U23 châu Á, mục tiêu của đội tuyển VN gần như hiển nhiên là phải giành chiến thắng để tiếp tục tranh chấp với U23 Thái Lan trên bảng xếp hạng bảng đấu. Khi mà người hâm mộ đang chuẩn bị một tâm thế "đương kim Á quân không vượt qua được vòng loại" thì đúng vào phút bù giờ thứ 4, từ quả phạt góc của Quang Hải, Triệu Việt Hưng bật lên đúng tầm để đánh đầu tung lưới Indonesia trong sự vỡ òa của khán giả trên sân Mỹ Đình và những người xem qua truyền hình. Để rồi tiếp đà hưng phấn, U23 VN tiếp tục thắng Thái tới 4-0 để hiên ngang đi tiếp với vị trí nhất bảng.
  • Ngày 5/6/2019, trong khuôn khổ giải giao hữu King's Cup tại Thái Lan, đội tuyển quốc gia VN gặp đội chủ nhà - đối thủ nhiều duyên nợ - trong trận đấu bán kết. Phải nói công bằng rằng trận đấu đó ta tấn công không hiệu quả, còn ngược lại chúng ta quá may mắn khi người Thái đưa bóng trúng cột dọc 1 lần và đưa bóng vào lưới VN 1 lần nhưng không được công nhận bàn thắng. Tuy vậy, khi đa số người nghĩ đến loạt luân lưu cho cả 2 bên thì lại phút 90 + 4, từ quả phạt góc của Xuân Trường, Anh Đức nhảy lên đánh đầu dũng mãnh. Cú đánh đầu không quá mạnh nhưng đủ hiểm để thủ thành Kawin Thamsatchanan lóng ngóng phá bóng không thành và phải nhìn bóng đi vào lưới. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội tuyển VN.
  • Và vào ngày hôm qua (7/8/2019), tại trận đấu mở màn giải U18 Đông Nam Á, chủ nhà VN gặp U18 Malaysia trong trận đấu được dự báo nhiều khó khăn trên sân Thống Nhất. Đúng như dự báo, hai đội đã giằng co bế tắc suốt cả trận đấu, trong đó đội tuyển VN tạo được nhiều cơ hội rõ rệt hơn nhưng không thể tận dụng thành công. Vậy mà... đến phút 88, lại từ một quả phạt góc, lần này Võ Minh Trọng đá tầm thấp, nhưng hậu vệ Malaysia đứng canh cầu môn đã lóng ngóng để bóng trượt qua người và lăn vào lưới đội nhà, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 1-0 cho đội tuyển VN.
Chúng ta đều thấy sự trùng hợp kì lạ là những bàn thắng ấy đến ở phút bù giờ. Đặc biệt là chúng đều đến từ những quả phạt góc - vốn không phải thế mạnh của đội tuyển VN vì thể hình kém hơn hẳn các đối thủ. Tuy vậy những quả phạt góc ấy kết thúc theo một cách không ai ngờ: bóng đều rơi vào lưới của đối thủ theo nhiều cách khác nhau.

Vậy các bạn nghĩ sao về sự trùng hợp này? Hãy bình luận thoải mái ở bên dưới nhé!
Nhớ lưu chủ đề này để chúng ta có thể tiếp tục thảo luận nếu lại có trận đấu của đội tuyển Việt Nam kết thúc theo cách như vậy nhé!
 
Top Bottom